TRẺ » Đời sống trẻ

Cô gái từ mặt anh trai vì không chịu mua tủ lạnh, thuốc cho bố mẹ nhưng chi cả chục triệu để tặng quà bạn gái

Thứ ba, 21/03/2023 15:52

Việc anh trai không quan tâm chăm lo cho bố mẹ nhưng hết lòng vì người yêu khiến cô gái khó chịu thậm chí tuyên bố từ mặt.

Dù có người yêu hay có gia đình, nhiều người vẫn luôn làm tốt vai trò đối với bố mẹ. Tuy nhiên, có những người khi có người yêu, vợ con lại hết lòng chăm chút cho gia đình nhỏ của mình mà bỏ bê sự quan tâm cho bố mẹ, đó là điều đáng trách.

Mới đây, một cô gái khó chịu khi anh trai không quan tâm lo cho bố mẹ nhưng sẵn sàng chi tiền triệu thậm chí hơn chục triệu để mua quà tặng bạn gái: "Mình vừa từ mặt anh trai mọi người à! Người yêu quan trọng hơn hay gia đình quan trọng hơn mọi người?

Theo mình thì cả 2 đều quan trọng nhưng phải là lúc nào. Khi chưa lấy vợ, lấy chồng thì mình nên dành thời gian, công sức, tiền bạc cho bố mẹ, cho gia đình, còn sau này khi lấy vợ, mình có thể hướng về vợ con, không ai trách. Nhưng anh mình thì làm ngược lại.

Bố mẹ vất vả, nuôi con ăn học lớn khôn trưởng thành để con có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, vậy mà...

“Anh với em góp tiền mua cái tủ lạnh cho mẹ đi! Hỏng rồi, có làm đá được đâu, sửa lên sửa xuống!” - “Thôi vẫn dùng được thì mua làm gì?”, và sau đó tặng giáng sinh người yêu anh 1 chiếc laptop hơn 14 triệu.

“Alo anh mua giúp bố hộp thuốc, 1 triệu 6 nhé!” - “Hết tiền rồi, mày mua đi?”, vậy mà ngay tối hôm ấy, anh đi ăn nhà hàng, uống SB (mình xin phép viết tắt) không phải suy nghĩ.

“Nào anh mua tặng bố mẹ bộ quần áo, em mua suốt rồi, đợt này anh mua đi em mua cái khác” – “Thiếu gì quần áo mà phải mua thêm”….và rồi anh mua tặng người yêu anh 1 chiếc váy gần 2 triệu.

Chiếc điều hoà ở nhà đã hỏng, bật chẳng mát, tốn điện “Thôi vẫn dùng được”, còn anh chủ động mua tặng người yêu 1 chiếc điều hoà ở phòng trọ, chỉ là mua lại thôi nhưng cũng hơn 7 triệu, lý do là để mỗi lần anh qua chơi cho mát.

“Bố thích ăn…” - “Thôi ăn nhiều có tốt cho sức khoẻ đâu”, nhưng khi người yêu anh nói thèm cốc trà sữa, cái thịt xiên, hay món gì đó… anh liền đi mua, không thì order cho người yêu.

Nói đến đây, mọi người có lẽ đã hình dung ra chuyện của mình và anh trai như thế nào, mình thì chưa lập gia đình, thu nhập cũng tạm ổn cũng thương bố mẹ vì ngày xưa bố mẹ nghèo, vất vả nuôi 2 anh em ăn học đến lúc lên đại học thì 2 anh em tự bươn trải. Bố mẹ mình vẫn đi làm được nhưng giờ sức khoẻ đã yếu, rồi tiền chả dám tiêu, để cho 2 anh em có tiền lấy vợ, có vốn làm ăn.

Vậy mà mình có 1 người anh trai như vậy rồi mọi người biết gì không? Anh ấy yêu người ta như vậy, mua đồ cho người ta rồi người ta lại chả coi anh ra gì, chia tay. Đằng này gia đình thì sao? Dù anh có khó khăn, có vất vả, hay có không mua đồ, mua thuốc thang cho bố mẹ thì bố mẹ vẫn yêu quý anh, vẫn thương anh. Đấy, ngay cả bây giờ bố mẹ còn nghĩ là tiền các con cho lại tích lại để khi các con lấy vợ có cái còn cho các con, mặc dù bố mẹ đều đã có tuổi rồi.

2 anh em cãi nhau, mình nói “Từ nay mày đừng nhìn mặt tao nữa!” mình đã phải thốt ra câu ấy! Mình chợt cảm thấy cũng có lỗi khi nói ra nhưng thật sự trong lòng vẫn không muốn thay đổi quyết định trừ khi anh đối xử với bố mẹ tốt hơn".

Cô gái từ mặt anh trai vì không lo cho bố mẹ nhưng sẵn sàng chi nhiều tiền để mua quà tặng người yêu.

Đọc xong câu chuyện, nhiều cư dân mạng cho rằng chàng trai này "khôn nhà dại chợ". Một số ý kiến cho rằng vấn đề này nên để bố mẹ nói với anh trai, còn cô gái nói không nên từ mặt anh.

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)