TRẺ » Đời sống trẻ

Đăng ảnh bố ruột gần 70 tuổi 'vắt vẻo trên lưng chừng trời' để sơn nhà, cô gái luôn miệng nói thương nhưng vẫn bị dân mạng 'ném đá'

Thứ bảy, 14/11/2020 13:43

Lời nói bất nhất với hành động của cô gái khi nhìn bố làm công việc vất vả, nguy hiểm khiến nhiều dân mạng không thể 'cảm' được.

Người ta thường ví công lao của người tựa non cao, biển rộng. Thế nhưng mấy trong chúng ta có đủ dũng khí để nói "Con yêu cha"?. Càng lớn, khoảng cách giữa con với cha ngày càng xa, nhưng tình cảm phụ tử thiêng liêng vẫn chảy trong người mỗi chúng ta. Để đôi khi nhìn lại những hình ảnh đời thường, nhiều người càng thêm tự hào về cha mình.

Cũng với tình yêu đó, một cô gái lên mạng đăng ảnh cha nay đã gần 70 tuổi vẫn vắt vẻo trên "lưng chừng trời" để sơn nhà vì thợ nghỉ. Kèm theo đó, cô gái đăng kèm một bài viết xúc động:

"Bố mình đấy mọi người ạ.

Bố năm nay đã gần 70 tuổi, các con cũng đã lớn. Nhà cửa ở rộng rãi, vậy mà ông vẫn lọ mọ xây thêm nhà sợ sau này có nhiều cháu sẽ thiếu chỗ ở.

...Bố là con lớn trong gia đình đông anh em nên phải nghỉ học giữa chừng. Dù vậy, bố rất mê đọc sách. Để tiết kiệm, bố mua sách báo cũ theo cân để đọc cho rẻ. Những mẩu tin hay, bố chép cẩn thận vào một quyển sổ để sau con cháu đọc. Giờ bố vẫn có thói quen ấy. Ông không biết thông tin bây giờ trên mạng có cả, sách truyện mua rất tiện mà lại giữ được lâu hơn chữ viết tay bằng bút bi trên những trang giấy đã nhuốm màu thời gian.

Nhìn hình ảnh này của cha, cô gái cảm thấy: "Lo lắng phấp phỏng xen lẫn yêu thương, ấm áp tự hào".

Điều kiện kinh tế có nhưng vì thợ nghỉ nên người bố đã mạo hiểm làm thay.

Nhớ đợt Hà Nội lụt năm 2008, nhà gần... (hồi đó siêu thị chưa có quá nhiều như bây giờ), xe máy dễ bị chết máy, bố kiếm được chiếc xe đạp, đạp đến siêu thị mua về biết bao thịt, rau và cả những quả táo đỏ tươi vì mình thích ăn táo. Hàng chằng buộc trên xe đạp lủng lẳng, có những quãng đường đi phải dắt bộ, rồi có túi thịt bị trôi đi mất. Lúc bố về nhà còn vài hộp chân gà, mấy bó rau và túi hoa quả. Mùi vị của những quả táo, lê năm đó chắc mình chẳng bao giờ quên được.

Sáng nay được nghỉ, mình về nhà, rồi tò mò chạy ra công trình xem xây đến đâu thì thấy ông cụ ngồi vắt vẻo trên lưng chừng trời thế này. Bố bảo thợ trong nhà vẫn đang sơn, còn thợ sơn ngoài trời bị mệt nên nghỉ. Cả nhóm sơn chỉ có 1 thợ ngoài trời vì ngoài trời nguy hiểm ít người làm. Hàng xóm đi qua cứ lắc đầu vì sự gan của ông cụ già, còn mình - con cụ thì cảm giác hỗn độn: lo lắng phấp phỏng xen lẫn yêu thương, ấm áp tự hào.

Mình mong tất cả những người làm con trên đời đều có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc để những ông bố, bà mẹ có thể có tuổi già yên bình vì sự hi sinh cho con của họ lớn lao hơn tất cả mọi thứ vĩ đại trên trái đất rộng lớn này".

Thế nhưng nhìn hình ảnh này nhiều người lại quay ngược chỉ trích cô gái. Bởi dù nói thương nhưng cô không có hành động cụ thể nào để can ngăn đấng sinh thành làm công việc nguy hiểm này, nhất là khi ông đã tuổi cao sức yếu:

- Con gái rồi là con người ta. Cha 70 leo trèo... con gái cưng thì núp nắng chụp ảnh đăng status. Thế mà để ông làm cho được.

- Tôi nghi ngờ bạn không phải con bố.

- Sao lại để bố bạn leo dây nguy hiểm thế kia làm thợ sơn đấy bạn, chứ ai lại để bố ngồi lơ lửng như này. Con với cái để cho bố leo như thế.

- Văn văn vở vở nghe mệt cả, riêng bố tao mà leo lên như thế thì tao đã đứng dưới khóc om sòm rồi, chứ không có chuyện chụp hình rồi đem lên facebook xàm, tỏ vẻ mình là đứa có hiếu như mày đâu.

- Xây được lầu 4 như thế chẳng nhẽ mấy đứa con không thuê người làm nổi hay sao mà để ông phải liều tính mạng như vậy. Có đáng không?"...

Dân mạng chỉ trích cô gái vì miệng nói thương nhưng lại để mặc bố làm công việc nguy hiểm.

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới