TRẺ » Đời sống trẻ

Đang đi làm, 7 lần phải chạy xuống nhận đồ ship qua mạng thay vợ, chồng nổi cáu lên mạng kể ai ngờ bị mắng ngược

Thứ sáu, 14/05/2021 13:31

Chỉ vì một việc nhỏ mà đôi vợ chồng dưới đây cãi cọ và giận nhau. Dân mạng thì tranh cãi, người bênh chồng, kẻ lại cho rằng cô vợ cũng chẳng sai.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhu cầu mua đồ qua mạng lại càng tăng. Nhất là thời gian qua, nhiều trang mua sắm trực tuyến có chương trình khuyến mại lớn, mua đồ giảm giá chỉ một nghìn nên nhiều người đã thức để "săn hàng".

Thế nhưng đây cũng là nguồn cơn gây mâu thuẫn với một số gia đình. Một anh chồng lên mạng kêu than vì một ngày đi làm 7 lần phải chạy xuống nhận đồ ship qua mạng của vợ. Không kìm nổi bức xúc nên khi về nhà cả hai đã cãi nhau:

"Mình cãi nhau với vợ sau 1 ngày làm việc và 7 lần xuống lấy đồ ship cho vợ!

Chào anh chị em, có ai như mình không, đi làm mà không tập trung được vì 7 lần lấy đồ ship cho vợ sau đợt chương trình khuyến mãi.

Sáng ra vừa uống xong cốc cafe đặt trên bàn, đang định làm việc thì:

- Anh ơi anh xuống nhận hộ em đơn hàng S... 0 đồng với ạ?

- Ship gì thế em?

Mình đoán là vợ mình gọi ship vì thi thoảng vợ vẫn nhờ mình nhận, chỗ vợ làm cũng xa, ship tốn tiền hơn, mình đi ô tô nên có chỗ để (ô tô cũng rẻ thôi, mình mua che nắng che mưa).

- Dạ của anh có 4 đơn ạ. Anh xuống lấy giúp em với, cảm ơn anh.

Xuống thì có 4 đơn thật, không hiểu mua gì mà 4 đơn nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

10h15.

- Anh ơi xuống lấy giúp em mấy đơn giàn S... với ạ?

- Lại nữa à em.

- Dạ em không biết, chắc lúc nãy có bạn khác chuyển rồi ạ, giờ có đơn thêm.

Chồng bực mình vì một ngày đi làm phải chạy xuống 7 lần để nhận đồ cho vợ (Ảnh minh họa).

Xuống lại thêm 2 đơn nữa. Trưa chuẩn bị ăn cơm:

- Anh ơi lấy giúp em đơn hàng L... với.

Ăn cơm xong, nghỉ ngơi đến 1 giờ lại:

- Anh ơi, anh lấy giúp em 2 đơn hàng T...

Cứ lên lên xuống xuống mệt lắm rồi, chiều lại còn:

- Anh ơi xuống lấy hoa quả giúp em, chị nhà gọi em ship cho anh ạ.

3 giờ chiều lại:

- Anh ơi, có đơn hàng L... của anh ạ.

- Sáng đã có mấy đơn rồi sao không chuyển luôn 1 thể.

- Dạ tủy cung đường đấy ạ, chúng em hôm nay nhiều quá không nhận hết.

Đến 5 giờ chiều chuẩn bị đi về lại:

- Anh ơi, xuống nhận hộ em mấy con tôm chị nhà đặt ạ. ….

Nguyên trong 1 ngày 7 lần ship đồ từ các trang thương mại điện tử ngày hôm ấy, về ôm đồ lên đúng 3 vòng… đã mệt thì chớ, vừa về cái:

- Em mua gì mà mua lắm thế.

- Dạ.

- Nó gọi anh lấy đồ tới 7 lần. Cả ngày hôm nay chỉ chờ lấy đồ cho em.

- Mua cho nhà dùng thôi mà.

- Lần sau em mua gì thì tự đi mà lấy.

- Anh quá đáng thế, em con gái, em không lấy được mới nhờ anh, mà anh là chồng em hay là người dưng lại nói thế.

- Không ai bắt chồng cả ngày chỉ đi nhận đổ ship cả.

Ngày hôm ấy 2 đứa giận nhau, ăn riêng, ngủ riêng, chỉ vì 7 lần mình đi lấy đồ ship, nguyên do là do ngày khuyến mại thì các sàn thi nhau khuyến mại nên vợ mình cứ thấy cái gì rẻ là mua.

Chán… thế này là nghiện mua sắm online rồi còn gì, mệt mỏi!".

Bên dưới bài viết này, nhiều người trách ông chồng bởi:

- Anh không nhận được thì để người khác nhận, có thế thôi mà cũng càu nhàu.

- Vợ làm xa hơn nhưng người có xe che nắng che mưa lại là anh. Chỉ khi khuyến mãi mới phải nhận ship 7 đơn mà cũng kêu. Thôi thì chị ấy sai, sai vì săn sale ship đến chỗ anh, sai vì lấy anh.

Tuy nhiên cũng có ý kiến đồng cảm:

- Vừa vừa phải phải thôi mấy mẹ ơi. Một ngày làm việc 8 tiếng - 7 lần xuống lấy đồ vị chi hơn 1 tiếng mấy phút là lại ra ngoài làm việc tư thì không có một ông sếp bà chủ nào vui lòng đâu. Mùa dịch làm vậy có khi họ ngứa mắt họ cho nghỉ rồi lúc đó lá đa cũng không có mà order linh tinh đâu.

- Thực lòng sếp dễ không sao, hoặc không có sếp không sao, hoặc tính chất công việc thoải mái không cần tập trung không sao. Chứ nếu sếp gần đó, công việc cần sự tập trung thì thế cũng khiến đàn ông bị khó xử. Hai vợ chồng ngồi chia sẻ với nhau thôi, ngày sale vợ canh sale cũng mệt, vì lo cho gia đình rồi muốn tiết kiệm...

Bình luận trái chiều của dân mạng.

Thiên Thanh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)