TRẺ » Đời sống trẻ

Đến nhà bạn chị chồng, chỉ vì úp mũ bảo hiểm trên tủ giày cô gái bị mắng té tát: 'Mẹ em ở nhà không biết dạy em hả'

Thứ tư, 03/03/2021 10:16

Nghĩ cô gái đem điềm xui, trù ẻo mình nên người bạn của chị chồng đã rất tức giận.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết mình bị mắng vì điều gì, cô gái lên mạng trút giận. Cụ thể, mới đây cô có đến nhà bạn của chị chồng ăn cơm. Khi tới nơi, cô để mũ bảo hiểm úp trên tủ giày rồi vào bếp phụ nấu nướng.

Thế nhưng khi vào nhìn thấy cảnh này, người bạn của chị chồng đã rất tức giận nên mắng cô gái. Trải lòng về tình huống mình gặp phải, cô gái kể: "Các bác ơi cho em hỏi chút ạ.

Chuyện là chiều nay em với chồng sang nhà bạn của chị chồng tính nấu nướng các kiểu rồi chơi đến tối. Lúc vào nhà, vì nhà không có móc treo mũ mà mọi người chỉ để mũ đầy trên tủ giày, nên em cũng để theo nhưng em để mũ của em úp xuống dưới (để như mũ trưng bày trong cửa hàng í ạ). Xong vào đang nấu nướng các kiểu vui vẻ thì chị bạn của chị chồng em ra ngoài mua thêm đồ. Vừa đến tủ giày thì nghe chị ấy hét lên:

- Ê con D (tên chị chồng em)! Sao mày lại để mũ của mày úp vậy? Mày có bị chi không?

Em với mọi người chạy ra thì thấy chị í đang chỉ vào mũ của em, em cũng hơi hoang mang em bảo đó là mũ của em ạ. Xong chị ấy lại hét có vẻ rất giận:

- Trời ơi, em nghĩ sao vậy, đầu năm đầu tháng mà em úp ngược cái mũ em vậy! Em tính trù nhà chị làm ăn không ra hay sao? Mẹ em ở nhà em không biết dạy em hả? Sao tự nhiên lòi ra cái thứ đâu không biết?

Xưa giờ em chưa nghe vụ úp mũ mà bảo trù ẻo như vầy luôn thêm còn nói đến ba mẹ em nữa em cũng bực nhưng ngại nhà người lớn em cũng lịch sự bảo mỗi nhà một nếp em không biết nhà chị vậy, chị thông cảm cho em, vậy để em treo lại mũ. Chồng em và anh chị chồng cũng ra giảng hoà nhưng chị ấy vẫn hậm hực cả buổi chiều ấy. Em cũng thấy gượng gạo quá nên nấu nướng xong em bảo chồng nói là công ty anh có việc gấp nên phải về. Chị ấy cũng không thèm ừ hử gì. 2 vợ chồng về vừa chán vừa bực vì xưa giờ chưa nghe chuyện vậy, em tìm trên google cũng không có. Cho em hỏi là có nhà bác nào cũng có nếp này không ạ?".

Cô gái bị mắng té tát chỉ vì úp mũ trên tủ giày (Ảnh minh họa)

Thông thường với người làm ăn thì hay kiêng kị một số thứ đầu tháng như tránh xuất tiền, không cho lửa nước, không nhặt tiền rơi vãi trên đường... Nhưng vụ úp mũ bảo hiểm không riêng cô gái mà rất nhiều người cũng không hiểu được. Một số ý kiến cho rằng nếu người bạn của chị chồng đã kỹ tính như vậy thì nên có biển chỉ dẫn ngay chỗ để giày chứ không nên trách mắng vô cớ.

Dân mạng đồng cảm với cô gái cho rằng người bạn của chị chồng chỉ trích là vô cớ.

Thủy Chi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới