TRẺ » Đời sống trẻ

Mặc bạn gái trả tiền sau khi cùng đi ăn, chàng trai còn dỗi hờn: 'Sao không chuyển khoản hay đưa thẻ cho anh trả đỡ mất mặt'

Thứ ba, 14/02/2023 15:51

Cô gái liên tục bị bạn trai "đào mỏ" khi phải trả tiền đi ăn, đi nhậu mỗi lần hẹn hò.

Khi yêu, có những chàng trai luôn quan tâm, yêu chiều để tặng quà, bao người yêu đi ăn. Tuy nhiên, có những người lại thích "đào mỏ" bạn gái nhiều tiền.

Mới đây, một cô gái tâm sự: "Tính toán trong tình yêu là mình sai ạ? Thực ra mối quan hệ của mình sắp đi đến ngõ cụt rồi nhưng người yêu mình vẫn không nhận ra vấn đề của bản thân và luôn luôn đổ lỗi cho mình nên mình mới viết ra những dòng tâm sự này. Vì chính bản thân mình khi nghe quá nhiều lời đổ lỗi mình cũng sắp nghi ngờ bản thân mình luôn rồi.

Mối quan hệ của mình mình bắt đầu từ một cuộc hẹn của một người quen lúc mình về ăn Tết 3 năm trước. Lúc đó mình đang học kì thứ 2 Thạc sĩ tại nước ngoài còn anh đã tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Việt Nam và đã đi làm. Sau cuộc hẹn đó thì bọn mình có facebook của nhau, nói chuyện cũng hợp sau khoảng nửa năm nhắn tin qua lại thì bọn mình xác nhận quan hệ nhưng vẫn yêu xa, vì mình tốt nghiệp xong vẫn đi làm ở nước ngoài đến tháng 6 năm ngoái mình mới về Việt Nam để ổn định. Hồi đầu mới nhắn tin làm quen mình đã thấy người yêu mình có những vấn đề không ổn (mình học tâm lí) nhưng nghĩ là bệnh nghề nghiệp nên cũng không đào sâu lắm. Vì cũng đã lớn tuổi (26), mình cũng muốn một mối quan hệ nghiêm túc có thể tiến tới hôn nhân nên mình đã rất chăm chút cho mối quan hệ này. Bỏ cái tôi, lúc cãi nhau cũng được trên lập trường của người yêu để nhìn nhận vấn đề, nên hầu như các cuộc cãi vã đều do mình xin lỗi hoặc là chính mình nêu ra vấn đề rồi giải quyết.

Nhưng vấn đề mà mình không chấp nhận được ở người yêu mình là chuyện vung tay tiêu tiền quá đáng và hay nói mình làm anh mất mặt. Mặc dù hơn mình 3 tuổi nhưng không có trong tay khái niệm tiết kiệm hay chi tiêu hợp lí. Hồi mình còn ở nước ngoài, mình đến ngày lễ vẫn hay gửi quà tặng anh (cả mẹ anh vì cô có biết mối quan hệ của hai đứa mình). Mặc dù anh chưa từng một lần gửi tặng mình quà cho dù là sinh nhật mình. Cái này mình hiểu vì chi phí gửi đắt đỏ và lương của anh cũng không bằng mình, về Việt Nam thăm anh thì tiền cũng chia đôi, nhưng mà vấn đề không nằm ở đó.

Lúc đi ăn với bạn anh, đến lúc thanh toán theo thói quen mình trả tiền (do mình biết anh không có tiền) thì sau về anh giận, bảo em làm anh mất mặt, bảo sau đi mà có bạn anh đi cùng thì đưa thẻ cho anh, không thì chuyển tiền qua để anh đi trả. Sau vụ đó chiến tranh lạnh 1 tuần, mình nói mình biết rồi nên qua. Đi ăn 3 người gọi món tùm lum mình đã nói khéo em no nhưng bảo bạn anh chưa no thế là gọi một đống món, ăn không hết mình xin mang về vì không thích lãng phí thức ăn thì anh lại giận, bảo mình em chết đói à.

Mình bảo đến tuổi phải tiết kiệm để mua xe mua nhà đi thì bảo mình em có mà. Lúc đầu mình không nói gì nhưng sau nhiều lần như vậy đi ăn đi chơi mình đều đòi chia tiền bắt anh chuyển khoản cho mình. Anh lại giận bảo chả có ai làm ra tiền mà chi li tính toán như em đâu, ăn cái gì mua cái gì cũng tính. Mình biết mình tính toán tiết kiệm, mình không thể nào chịu nổi chuyện 2 đứa đi ăn lúc nào cũng ăn món ăn đắt tiền chỉ để anh chụp ảnh lên nhóm bạn thân khoe, mình không chịu nổi ngày nào cũng đi nhậu mà tiền phòng để mình trả.

Đỉnh điểm là tuần trước lấy xe mình đi chơi với bạn để bạn hút thuốc trên xe mình. Mình đã nói rõ ràng là không được hút thuốc trên xe, nhưng đi nhậu rồi cả đám hút thuốc trên xe lúc mình nhận xe hôi kinh khủng. Mình nói thì nói mình làm quá, rồi mua được xe nên coi khinh anh. Mình thực sự rất nản, 20 tuổi mình đã kiếm tiền nên mình rất quý đồng tiền, gần 30 tuổi trong tay anh không có gì cả với tư tưởng có mình rồi, của mình là của anh không lo lắm gì tương lai mình sắp ngạt thở trong mối quan hệ này rồi".

Cô gái mệt mỏi khi phải trả tiền cho những lần đi ăn của bạn trai với bạn bè. Thậm chí, cô còn bị bạn trai dỗi chỉ vì đứng lên trả tiền chứ không phải đưa thẻ cho anh ta trả.

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện: "Gặp thằng đào mỏ mà cũng yêu được", "Đã nghèo lại còn sĩ, bạn xứng đáng với người tốt hơn", "Đợi tắc thở đi rồi chia tay 1 thể. Ngạt thở nhưng vẫn yêu thì kêu gì, cố chấp mù quáng", "Nghiệp chướng của chị á, chứ đầu óc học Thạc sĩ nước ngoài không thể quen loại ất ơ đó được"...

Cư dân mạng cho rằng cô gái đã gặp phải chàng trai "đào mỏ".

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới