TRẺ » Đời sống trẻ

Đi khám vô sinh gặp lại người yêu cũ, anh chàng 'ôm cục tức' riêng dân mạng thì hả hê

Thứ tư, 03/02/2021 12:56

6 năm trước từng 'cắm sừng' người yêu để chạy theo tình mới, anh chàng khi gặp lại vẫn muốn được bạn gái cũ chúc phúc.

Không phải ai hậu chia tay cũng có thể làm bạn. Có những đôi sau khi dứt tình, quay sang cạch mặt, ôm hận nhiều năm liền. Dù tránh mặt nhưng đôi khi họ gặp lại nhau trong những tình huống vô cùng tréo ngoe.

Như anh chàng dưới đây, đi khám sức khỏe thì gặp đúng người yêu cũ là y tá. 6 năm trước cô gái bị bạn trai "cắm sừng" nên đến giờ vẫn giận. Trong quá trình khám, cô người yêu cũ liên tục "cà khịa" khiến anh chàng khó chịu.

Anh chàng bức xúc khi đi khám sức khỏe bị người cũ "cà khịa" (Ảnh minh họa).

Anh chàng còn kể câu chuyện của mình lên một diễn đàn:

"Gặp người yêu cũ như này thì xử lý như nào?

Mình năm nay 30 tuổi, lấy vợ được 3 năm nhưng chưa có con… mình đi khám sức khoẻ cho chắc… mình đi 2 bệnh viện, 1 bệnh viện bảo khó có con, không tin đi bệnh viện thứ 2 (về quê khám) thì… vào 1 bác sĩ, nhưng bạn y tá hỗ trợ bác sĩ đó lại là… người yêu cũ mình… vừa gặp nhau:

- Ơ.

- Ơ.

2 đứa đứng hình nhìn nhau, sau người yêu mình:

- Đi đâu đấy?

- Đi khám sức khoẻ.

Chưa nói hết câu thì người yêu bảo:

- Vào khám bác sĩ M*** thì là khám vô sinh à?

- Không.

- Không cái gì mà không?

Lúc đấy vợ mình không có đấy… trong lúc khám thì người yêu cũ mình:

- 3 năm chưa có con chắc vô sinh rồi.

- Sao nói nhiều thế?

- Thích đấy.

Mình đã không nói gì nữa… đến khi cầm tờ kết quả, trước khi đưa vào tay mình thì người yêu cũ mình:

- Thôi như này là vô sinh rồi, quả báo đến sớm quá.

- Ơ buồn cười nhỉ, sao cứ phải vậy.

- À không, nói mây nói gió thôi, chứ không nói anh.

- Ừ.

Đến lúc mình ra khỏi phòng nhỏ khám rồi người yêu cũ mình còn:

- Cho chừa! May quá, ngày xưa bị cắm sừng chứ không giờ cũng lấy thằng vô sinh!

Chỉ đi khám sức khoẻ thôi mà ấm ức từ lúc ấy đến bây giờ, mà chuyện xảy ra 6 năm rồi chứ có phải mới đâu, thù đến tận bây giờ còn nói như vậy, con gái con lứa vô duyên thật, thảo nào đến giờ vẫn chưa lấy chồng… mà nghĩ lại vẫn thấy cay, bị gì kệ người ta, cứ phải nói ra mới được.

P/s: Mình tâm sự vì các bạn cũng ko biết mình là ai, cái cốt lõi mình chỉ muốn nói là người yêu cũ mình vô duyên và thù dai thế thôi! Chơi với nhau cả chục năm, yêu nhau 6 năm chia tay rồi thì bạn bè, chúc phúc cho nhau 1 chút không được à cứ phải trù nhau kiểu vậy?".

Thay vì đứng về phía chàng trai, đa phần đều ủng hộ cách hành xử hơi thô của cô gái: "Đã cắm sừng rồi lại còn đòi chúc phúc, chúc anh con đàn cháu đống nhưng vô sinh à", "Cho chừa cái tội cắm sừng người khác, chị đó nói đúng quả báo đến sớm quá", "Tại sao phải chúc phúc cho người từng phản bội mình"...

Thiên Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới