TRẺ » Đời sống trẻ

Được bố crush nhắn tin 'bật đèn xanh', chàng trai mừng thầm nhưng ai ngờ sau đó là nước đi không thể ngờ của bạn gái

Thứ bảy, 01/08/2020 14:07

Tưởng mình là 'thợ săn' nhưng đến khi gặp trực tiếp bố bạn gái, chàng trai mới ngỡ ra tất cả mọi chuyện đều là 'cú lừa' của người yêu.

Bài viết kể về chuyện tình với bạn gái của một anh chàng nhận được hơn 20 nghìn lượt like (thích) và hàng ngàn bình luận của dân mạng. Trong đó, anh chàng kể về chuyện "cầm cưa" gái xinh qua mạng. Tưởng bị nàng bơ nhưng phút cuối anh chàng mới biết bạn gái chủ động "cưa cẩm" mình. Và thủ đoạn của bạn gái cực tinh vi khi dùng nick của bố để "rút ngắn" khoảng cách với chàng trai.

Anh chàng không thể ngờ trước nước đi của bạn gái.

Anh chàng kể: "Nước đi này của bạn gái… đỡ đi anh em". Cách đây 5 tháng đang trong đợt dịch ấy… lướt facebook thằng bạn, có 1 em vào comment chơi chơi, thấy avatar cũng xinh, ấn kết bạn không thấy em accept, mới quay ra hỏi bạn: “Mày quen em này không?” – “À con bé khoá dưới, có nói chuyện bao giờ đâu, tao giờ có người yêu cũng không dám tương tác với mấy con bé như này” – “ừ xinh nhỉ?” – “Ừ trông cũng xinh”.

Đến tối muộn, khoảng gần 11h đêm thì em accept, em ấy inbox hỏi:

- Anh là ai vậy?

- À anh là bạn thằng Tiến.

- Thế ạ, thế sao anh kết bạn với em vậy.

- Nói thật là vì thấy em đáng yêu, comment vui vui nên anh kết bạn xem sao, ai ngờ được accept.

- Eo, duyên nhờ.

- Ừa.

Sau đó thì không nói gì nữa, mình cũng không biết nói gì, em cũng không nói gì luôn. Cho đến hôm sau, em thay avatar, lúc đấy mình chưa tương tác, lúc sau thấy mọi người vào comment rồi thì mình mới thả tim rồi comment “Xinh nhỉ”, ngay trên đó là facebook 1 chú, sau khi mình click facebook thì mới biết là bố em cũng khen “Con gai bo xinh qua co”.

Đang ngồi chơi chơi 1 lúc, chú ấy inbox mình, mình thêm dấu luôn cho dễ hiểu:

- Nay chau (này cháu).

- Vâng, chú là ai ạ?

- Chu là bo em Huyen (chú là bố em Huyền).

- Vâng cháu chào chú ạ.

- Chau khen Huyen xinh a, co thich khong, co nguoi yeu chua, chu mai moi cho, Huyen nha chu chua co nguoi yeu dau. (Cháu khen em Huyền xinh à, có thích không, có người yêu chưa, chú mai mối cho, Huyền nhà chú chưa có người yêu đâu).

Và câu chuyện bắt đầu từ ấy, chú ấy nói chuyện với mình hỏi mình làm gì, nhà ở đâu, có người yêu chưa, bao tuổi…v…v…đến cuối thì chú bảo để chú nói chuyện với em Huyền, xong cho mình sđt, bảo tối đúng 9h tối nhắn tin.

Theo lời chú, mình 9h tối nhắn tin “Chào em, có phải em là Huyền không?” – “Dạ vâng ạ, ai đấy ạ” – “Anh Ph... đây, bố em cho anh số điện thoại của em” – “À há, bố em có nói với em rồi ạ, hi hi”.

Và thế là ngày hôm ấy 2 đứa bắt đầu nhắn tin, nói chuyện với nhau, nhưng phải tâm sự, nói chuyện từ việc học, việc làm thêm, rồi đủ thứ chuyện về sở thích chơi game, đọc truyện tranh…v…v…giống nhau mãi đến cuối tháng 4 mới đi chơi với nhau, hôm đó là ngày 26/4, đi ăn rồi đi uống nước. Sau đó 4 lần đi chơi nữa thì đến giữa tháng 5 bắt đầu yêu nhau đến bây giờ, bố người yêu vẫn thi thoảng like với thả tim, comment ảnh avatar của mình “Đẹp trai”, còn chúc mừng sinh nhật mình. Tối qua là lần đầu tiên gặp bố người yêu lên chơi, ăn cơm phòng, 1 pha xấu hổ đến từ mình:

- Chắc chú cũng hay dùng facebook chú nhỉ.

- Ủa, chú có dùng facebook bao giờ đâu, cái Huyền nó lập cho chú mà chú còn chẳng biết vào như thế nào.

- Ơ.

Gặp bố bạn gái, anh chàng mới biết sự thật phía sau (Ảnh minh họa)

Sau cái Ơ đó, quay sang thấy người yêu cười tủm tỉm, cấu mình 1 cái rồi “Tí em nói cho”. À, biểu hiện của sự lươn lẹo, hoá ra là bố người có dùng facebook... đâu, kể là hôm ấy mình gửi lời mời kết bạn, vào tìm info của mình thấy mình độc thân nhưng chưa accept vội, kiêu, đến tối mới accept, accept xong thì không biết làm thế nào để mình chủ động liền vào facebook của bố để inbox mình, 1 nước đi (không - pv) thể ngờ được, tâm sự chú cháu như thật hoá ra chả có chú, có bố người yêu nào ở đây hết, 1 tay người yêu mình tự inbox mình bảo “Chú mai mối cho” xong rồi cũng lên kế hoạch lươn lẹo như thật.

Thôi không sao, sự lươn lẹo này tạm chấp nhận được nhưng anh em thấy đấy không phải “Hữu xạ tự nhiên hương” đâu, là lươn lẹo, là cú lừa hết. 1 khi con gái đã thích ai mà chủ động tán thì sự lươn lẹo nó lên tới đỉnh ô lim pơ, anh em cứ cẩn thận".

Không riêng trường hợp trên mà rất nhiều cô gái sử dụng "thủ đoạn" tương tự để cưa đổ chàng trai trong mộng.

- Tao thì thấy anh nào đẹp giai ưng ưng là vào hẳn một ảnh khen bất kỳ bộ phận nào trên khuôn mặt (dù không hề quen). xong tao lặn một hơi (chắc do may mắn) nên anh nào cũng dính chưởng haha. Có chiêu hết nhá anh em.

- Tầm này cần gì liêm sỉ miễn là có người yêu đi qua mùa Covid.

- Căn bản ông đẹp trai không chúng tôi chả thèm lươn lẹo.

- Tôi bảo rồi, với con gái chúng tôi chỉ là hạt thóc thôi. Khóc một dòng sông... nhiều người bình luận bên dưới bài viết.

Thủy Chi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới