TRẺ » Đời sống trẻ

Gặp bạn trai khoe nhà mặt phố, có công ty riêng, mừng chưa lâu cô nàng thực dụng lại gặp ngay cảnh oan trái này

Chủ nhật, 03/11/2019 10:47

Những tưởng quen được chàng công tử con nhà giàu, thế nhưng cô gái 'vỡ mộng' khi biết người này chỉ là thợ sửa xe bình thường.

Không riêng hẹn hò qua mạng, mà ngay cả "mặt đối mặt" ngoài đời nhiều người cũng có thể "vỡ mộng". Không phải vì ngoại hình mà là những thông tin xoay quanh công việc, gia cảnh... của đối phương.

Một cô nàng mới đây đã lên mạng chia sẻ câu chuyện buồn của bản thân. Tìm hiểu một chàng trai mà theo lời người này tự giới thiệu là "nhà anh giàu lắm, nhà mặt phố, hai bố con mở công ty riêng làm chủ luôn". Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, đến khi cô nàng siêu lòng định gật đầu yêu thì phát hiện ra sự thật không như là mơ. Một lần hỏng xe, cô và bạn tạt vào một quán ven đường. Đúng là "trái đất tròn" khi cô gặp đúng anh chàng mình đang tìm hiểu. Không phải là thiếu gia như lời giới thiệu, chàng trai này chỉ làm ở một quán sửa xe bình thường.

Tưởng yêu được thiếu gia, cô gái "vỡ mộng" khi biết chàng trai đang tìm hiểu làm thợ sửa xe.

Cô gái kể: "Chuyện là bọn em quen nhau được vài tháng rồi, em thì cũng đang ngập ngừng chưa biết có nên nhận lời yêu anh không vì anh bảo nhà anh giàu lắm, nhà mặt phố, hai bố con mở công ty riêng làm chủ luôn. Em thì nhà bình thường, không giàu có nên cũng cảm giác tự ti sợ là anh chỉ quen mình đến khi đạt được mục đích là cướp cái gì đó của em rồi anh chuồn.

Bọn em cũng đã có đôi ba lần đi chơi với nhau rồi, chúng em nói chuyện rất hợp. Anh bảo sau này lấy em về rồi sẽ cho em quản lý công ty cùng, nói chung anh vẽ ra nhiều viễn cảnh tương lai làm em cũng hơi xiêu lòng một chút.

Em nói thật, con gái bây giờ ai chẳng muốn chồng tương lai của mình có điều kiện một chút đúng không. Mọi người đừng mắng em là thực dụng. Cái đấy là lẽ tất yếu của cuộc sống thôi ạ.

Hôm nay em với bạn em đang đi chơi thì xe của nó bị hỏng ngay đoạn sông Tô Lịch. Dắt bộ mãi mới tìm được một shop sửa xe bọn em mừng húm rẽ vào luôn.

Từ trong nhà, anh ấy lao ra hét: "Để xe vào đây chị ơi”, em choáng váng mất vài giây.

Anh mặc áo cộc, quần lửng, tay chân nhem nhuốc. Khác hẳn với cái dáng sơ mi đóng thùng mà mọi lần gặp em thấy. Anh cũng đứng hình một lúc rồi mới cười ngượng, từ lúc ấy giọng hạ hẳn, nghe bass lắm.

Em nói thật là em sốc, mà đang đi với bạn nên em cũng không dám tỏ thái độ khác. Anh cũng giả vờ như không quen. Anh lớn như thế rồi mà còn lừa em được, nói ngay từ đầu đi thì có phải đỡ mất thời gian không cơ chứ. Anh làm em buồn ơi là buồn.

Về nhà em sẽ không nhắn tin với anh nữa. Từ bây giờ cũng thế, không phải em chê anh đâu nhưng mà chủ yếu là anh nói dối em thôi ạ".

Cô gái chụp lén ảnh chàng trai và lên mạng than thở.

Đọc bài viết này, nhiều người cho rằng chàng trai không hề nói dối:

- Chắc là phải mặc vest, sơ mi, cài nơ xong sửa xe nó mới trang nghiêm ấy nhỉ.

- Thì đúng rồi 2 bố con mở công ty kỹ thuật xe máy. Mặt phố. Bố làm tổng. Con làm nhân viên còn gì.

- Ai bảo sửa xe là nghèo? Ngu, chưa trải đời rồi em? Với cả nó nói đúng còn gì, nó và bố nó tự mở cửa hàng chả là làm chủ? Lập công ty riêng chắc gì giàu bằng, ngu lắm.

- Mặt sông Tô Lịch sửa xe tháng không trên 60 củ tôi bé như con kiến.

Bên cạnh đó nhiều người cũng đồng tình với cô gái: "Yêu anh mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội nhưng nghèo thì thôi".

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới