TRẺ » Đời sống trẻ

Giới trẻ chuộng trào lưu vừa quay clip vừa khóc

Thứ ba, 19/02/2013 16:06

Nếu bạn xem Youtube và bắt gặp clip một bạn trẻ vừa tự quay clip của mình vừa khóc lúc đang hát, thì đó chính là trào lưu "vừa quay clip vừa khóc" mới xuất hiện gần đây của teen Việt.

Vừa quay clip vừa khóc Những ngày đầu năm mới, cộng đồng mạng liên tục "khai quật" được những clip đẫm nước mắt, đa phần trong số đó là của các chàng trai, cô gái vừa đi qua mối tình đau khổ. Một cô gái trẻ đã không ngần ngại thể hiện nỗi đau của mình khi hát và quay lại clip bài “Yêu anh”. Clip thực sự khiến nhiều người xúc động vì tình yêu của họ đã kết thúc vào đúng ngày Valentine vừa qua. Vì vậy, cô bạn nhận được khá nhiều lời nhắn nhủ, động viên. Thậm chí, rất nhiều trong số đó đã chia sẻ sự đồng cảm với nỗi buồn của cô bạn bởi họ cũng đã từng hoặc đang trong hoàn cảnh như vậy.

Cô gái xinh xắn khóc khi chia tay người yêu

Vài ngày sau đó, lại tiếp tục xuất hiện một clip "vừa hát, vừa khóc" của một nam thanh niên tên Trần Quang Huy. Anh chàng hát bài "Tìm lại bầu trời" của ca sĩ Tuấn Hưng để dành tặng người yêu cũ. Clip được quay cách đây 1 năm nhưng khi được "khai quật" lên, nhân vật trong clip bỗng nhiên nổi như cồn.

Tuy nhiên, không nhận được nhiều sự ủng hộ như nữ sinh hát bài “Yêu anh”, nhiều độc giả cho rằng, chuyện anh chàng này khóc rồi quay lại clip chẳng qua là "ăn theo trào lưu" để nổi tiếng. Trong đó có nhiều bạn chia sẻ rằng, không thích xem những video đàn ông vừa hát, vừa khóc, vừa tự quay video một tí nào!

Cách đây hơn 1 năm, anh chàng này cũng bày tỏ tình cảm của mình

Đáp lại những ý kiến đó của người xem, chủ nhân clip đã lên tiếng: "Mình không làm trò tiêu khiển cho ai đang tìm kiếm vui chơi trong khi xem cái clip này, clip này mình làm ra cách đây cũng khá lâu, dành cho người mình yêu, đã yêu, đang yêu và mãi mãi yêu, dù còn được chấp nhận hay không, thế thôi, và đây là cảm xúc của mình vào ngày mình để người đó ra đi".

Sự chia sẻ và... gạch đá

Không thể phủ nhận những clip kiểu này luôn gây chú ý vì nó tạo sự tò mò cho người xem vì họ không hiểu vì lý do gì mà người quay clip lại khóc lóc và bản thân các bạn trẻ cũng dễ "mủi lòng" khi thấy người khác khóc.

Người thực hiện clip có lẽ cũng chỉ đơn thuần muốn thể hiện hoặc ghi lại cảm xúc nhất thời, được "ngắm" nỗi đau hiện hình trên khuôn mặt, khóe mắt của mình. Và dù ít dù nhiều, chắc chắn tác giả của clip cũng muốn nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của bạn bè, mọi người.

Tuy nhiên, khi clip đã được chia sẻ công khai trên mạng, nhất là tự tác giả của clip đăng tải lên, thì việc đánh giá clip thế nào, có đáng để đồng cảm, chia sẻ hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào suy nghĩ, góc nhìn của những người khác. Dễ thấy, với những clip là nhân vật nữ, nếu đó là nỗi đau được thể hiện một cách chân thành, không tạo cảm giác "giả tạo", lố, chắc chắn sẽ nhận được sự hưởng ứng, đón nhận của nhiều người. Nhưng nếu có chút gì đó thể hiện hơi thái quá, ngay lập tức, chủ nhân của clip sẽ bị đem ra bàn luận, đánh giá, thậm chí bị "ném đá" và được tặng kèm thêm vài lời "khuyên bảo". Như trường hợp bạn nam khóc khi hát bài "Tìm lại bầu trời", sau khi clip đăng tải, đã nhận được một "rổ đá" như: "Đàn ông khóc ở chỗ đông người đã là nỗi sỉ nhục rồi, lại còn quay clip lên mạng cho triệu người thấy thì thật là vãi hành", "Thấy người khác khóc nổi tiếng quá nên bắt chước đú theo à?... Nhưng xin lỗi bạn, đời quá phũ, lần cover này của bạn khá là thất bại. Chúc bạn may mắn lần sau"...

Mạng xã hội là một nơi công cộng, nhưng nó cũng giống ngoài đời thật ở chỗ, nếu bạn thể hiện điều gì thái quá, rất dễ đánh mất thiện cảm của mọi người dành cho bạn. Nhất là đối với tình cảm là sự riêng tư, không phải lúc nào cũng nên thông báo rộng rãi cho tất cả mọi người cùng biết. Cư dân mạng rất dễ "mủi lòng", nhưng ngược lại, cũng rất tinh ý và dễ "nổi nóng". Như trường hợp cô bạn người Đài Loan xinh như búp bê vừa trang điểm, vừa khóc, vừa quay lại clip để vơi đi nỗi buồn, dù nhận được sự chú ý của hàng nghìn người, nhưng cũng bị nhiều người "tẩy chay" vì nghĩ rằng cô nàng làm vậy để mong được nổi tiếng.

Dường như bật khóc trong clip ngày càng trở thành một trào lưu mới của giới trẻ, để thể hiện cảm xúc trước một vấn đề nào đó. Không ai ngăn cấm những giọt nước mắt rơi, nhưng trước khi quay clip ghi lại những hình ảnh đó, cần có suy nghĩ thật chín chắn bạn nhé! Rất có thể, những clip đẫm nước mắt này sẽ có hại nhiều hơn cho chính bản thân bạn đấy!

Đất Việt