TRẺ » Đời sống trẻ

Giúp đỡ gia đình người yêu làm nhà mua nội thất, chàng trai 'đào mỏ' 20 triệu đồng

Thứ ba, 19/01/2021 13:38

Bạn gái vô cùng bức xúc khi bạn trai của mình 'đào mỏ' bằng cách mua hộ nội thất cho gia đình cô.

Nếu như các cô gái "đảo mỏ" bằng cách yêu cầu bạn trai phải tặng quà đắt tiền vào những dịp lễ thì một số anh chàng lại tìm cách thông minh hơn.

Mới đây, một cô gái kể về việc bị bạn trai đào mỏ 20 triệu đồng: "Đào mỏ phiên bản cuối 2020 – đầu 2021! Nước đi này của anh người yêu, à không giờ là người yêu cũ…thật đỉnh.

Yêu nhau được 8 tháng, mình đưa anh ấy về nhà mình chơi, nhà mình ngay Thanh Trì thôi. Lúc ấy nhà mình đang xây nhà, xây xong phần thô đến phần nội thất, ông là dân kỹ thuật thi công thiết kế các thứ nên dẫn về xem xong tư vấn thêm, ông khẳng định chắc nịch 1 câu là:

- Chú cứ để cháu, mấy cái này cháu lấy được báo giá rẻ hơn nhiều, bọn này chém rồi.

Ừ thế cũng tin tưởng, giao cho 1 phần, ừ thấy cũng tốt, cũng cái thì lấy rẻ hơn, cái thì ngang giá…nhưng thôi bớt đồng nào hay đồng ấy. Sau khi nhà hoàn thiện thì cũng bớt được mấy triệu…còn là chút chút… nên bố mình tin tưởng…Sau mua gì liên quan đến đồ dùng trong nhà hay nội thất đều nhờ ông tư vấn…Ông cũng nói với mình là:

- Anh làm vậy để có cơ hội tiếp xúc với bố mẹ nhiều hơn…

Ông ấy đặt giúp nhà mình rất nhiều đồ, từ tivi cho tới tủ lạnh, bếp, robot hút bụi…(cả mấy đồ nữa nhưng mình không nhớ hết)… Ban đầu mình không biết đâu, cứ thấy có người chuyển đồ tới…đến lúc hỏi bố thì bố mới bảo là “Nhờ bạn trai mày mua chứ bố biết gì”.

Mọi chuyện rất ok cho đến khi mời bạn đến tân gia, nó làm ở 1 siêu thị điện máy, mà tất nhiên nó biết giá sơ bộ đồ nhà mình (hôm đó ko có người yêu mình)…thì nó hỏi:

- Con này mày mua bao nhiêu thế? (Con tivi)

- À con này mua hơn 36 triệu

-Sao mua đắt thế.

- Tao thấy ở siêu thị với mấy chỗ cũng báo giá thế mà.

- Thì web nó báo thế là đúng rồi, con này chỉ tầm 33-34 triệu thôi, mày kông thấy nó có quà đi kèm à, không lấy quà, qua tao thì tao bớt còn có từng ấy.

- Ủa mà tao mua con này có quà đi kèm đâu.

- Vậy mà vẫn mua hơn 36 triệu…sao không báo tao, mấy đồ điện này phải hỏi tao chứ.

Đến lúc đó mới nghi ngờ…sau khi mọi người về hết, mình ngồi ghi hết mấy cái mã tivi, mã tủ lạnh, robot hút bụi,….(đồ điện do ông bạn trai mua hộ) rồi gửi cho thằng bạn thì thằng bạn nó bảo hôm sau nó gửi lại…Hôm sau nó gửi lại thì…tủ lạnh mua bị chênh 3 trệu, ti vi chênh hơn 2 triệu, robot hút bụi chênh 700 nghìn, cái máy giặt chênh 1 triệu 2,…(đoạn này mình không liệt kê nữa vì nhiều quá), tính ra đồ đạc nhà mình tổng chênh hơn 15 triệu…mình gọi ngay cho người yêu hỏi:

- Sao bạn em nó báo giá như vậy, mà chênh tận 15 triệu.

- Anh biết đâu được.

- Anh có % trong đó không thế?

- Thì có chút chút, anh lấy công tí thôi.

- Công 1 tí của anh mà tận hơn 15 triệu. Mới có 1 tháng…

Và đấy mọi người, mọi chuyện vỡ lở, hoá ra chỉ có cái lần đầu để tạo niềm tin, còn những lần sau mua đồ đều lấy giá chênh lên hết, để ăn thêm tiền, hỏi sao tốt thế, nhiệt tình thế, lại còn bảo là tạo niềm tin, mối quan hệ….à mà quan trọng nhất hoá đơn, mình thấy toàn hoá đơn kiểu in ra xong kí, không có dấu má gì, bảo hành thì phải tự kích hoạt.

Tất nhiên sau đó mình chia tay ngay lập tức vì mình không muốn yêu 1 người đàn ông mà lại chơi kiểu vậy, moi móc tiền nhà mình 1 cách khéo léo, may mà có thằng bạn mình không thì chắc còn chênh nhiều nữa. Thôi thì chị em cẩn thận, chẳng tin ai được ngoài gia đình mình…người yêu mình còn vậy, may mà tỉnh táo. Đến thời điểm này thì chênh gần 20 triệu rồi…".

Hỗ trợ gia đình bạn gái làm nhà, mua nội thất, chàng trai "đào mỏ" 20 triệu đồng.

Dưới bình luận, nhiều người cũng chỉ trích nam thanh niên "đào mỏ" nhà bạn gái này: "Biết cách kiếm tiền ghê", "Người yêu cũ bạn có khiếu nhỉ. Sau này gặp lại có khi đang được ở bên các quý bà", "Mẹ anh này chắc lúc bầu cũng tính toán nên nó nhiễm vào anh ấy ", "Nước đi này tôi cũng xin từ chối hiểu"...

Cư dân mạng mỉa mai chàng trai "đào mỏ".

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới