TRẺ » Đời sống trẻ

Hạc San: vinh dự được giao trọng trách truyền lửa RockStorm7 với 'lòng tự hào'

Thứ tư, 03/12/2014 15:51

“Nhân tố bí ẩn” được Ban tổ chức RockStorm7 úp mở đã lộ diện tại Hải Phòng, đó chính là Hạc San, một cái tên mới gồm rất nhiều thành viên kì cựu của các ban nhạc rock quen thuộc.

Được giao trọng trách thể hiện ca khúc chính của chương trình, với kinh nghiệm sân khấu, Hạc San đã thể hiện rất thành công “hào khí” của RockStorm7. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn sau đêm mở màn hoành tráng tại Hải Phòng của hành trình RockStorm năm nay.

Đêm mở màn tại MobiFone RockStorm7 Hải Phòng “bí ẩn” Hạc San đã làm rất tốt. Anh có thể nói cảm xúc của anh và các thành viên trong ban nhạc về đêm diễn mở màn này? Điều gì gây ấn tượng nhất đối với band? Đứng từ cảm nhận riêng, sự kết nối âm nhạc với khán giả thế nào? Các anh có hài lòng?

Đêm diễn mở màn RockStorm7 là lần đầu tiên cái tên Hạc San xuất hiện trên sân khấu này và cũng là dịp sau nhiều năm các thành viên ban nhạc Hạc San mới trở lại RockStorm sau khi chia tay các ban nhạc cũ đã từng tham gia chương trình. Cảm xúc của chúng tôi giống như được trở về một sân chơi mà nơi đó âm nhạc và cảm xúc luôn được thăng hoa, niềm hạnh phúc được chơi âm nhạc của mình cho hàng ngàn khán giả một lần nữa lại trở về trong chúng tôi. Điều ấn tượng nhất với chúng tôi là sự nâng cấp về hệ thống âm thanh và ánh sáng, so với các kỳ RockStorm trước thì RockStorm7 đã có những sự thay đổi rõ rệt đặc biệt là âm thanh để thoả mãn cả nghệ sỹ lẫn khán giả. Đối với cá nhân tôi, sự kết nối với khán giả qua âm nhạc của Hạc San là rất tuyệt vời. Mặc dù suốt thời gian trình diễn tôi không thấy rõ khán giả (do bị cận thị và tháo mắt kính) nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết từ 8,000 con người đã hoà mình cùng chúng tôi.

Jean Paul Blada – Vocalist của Hạc San với chất giọng rất lạ

Được BTC giao phó trọng trách chơi ca khúc chủ đề “Lòng Tự hào” Hạc San đã tạo được một ấn tượng rất tốt với lần ra mắt, các anh có thể nói về cảm xúc của ban nhạc khi đứng trên sân khấu khi chơi ca khúc này?

Ca khúc "Lòng tự hào" lần đầu tiên vang lên trên sân khấu RockStorm, cũng là ca khúc chủ đề của chương trình mang theo nhiệt huyết của các ban nhạc, cũng như người làm chương trình để truyền tới khán giả, Hạc San vinh dự là được giao trọng trách “truyền lửa" trong show diễn đầu tiên này và chúng tôi đã trình diễn với "lòng tự hào" đó để mang thông điệp của ca khúc tới khán giả Hải Phòng.

Anh có thể chia sẻ thêm về nội dung ca khúc?

Ca khúc này nói về lòng tự hào của những con người Việt trẻ tuổi, về truyền thống ngàn năm của đất nước, với những khát khao, ước mơ cùng bước bên nhau tới tương lai phía trước. Là một thông điệp rất đơn giản và đã được nói nhiều lần, nhưng chất nhạc Power Metal được sử dụng trong bài sẽ mang lại thêm sự hào hùng cho ca khúc.

“Lòng tự hào” sẽ theo RockStorm suốt 7 tỉnh thành, tuy nhiên, tại mỗi tỉnh thành, “Lòng tự hào” sẽ có những “hào khí” khác nhau, với những địa điểm, khán giả khác nhau, và cả ban nhạc thể hiện có thể sẽ khác nhau. Rockfan Huế và cả những thành phố khác hãy yên tâm rằng “Lòng tự hào” sẽ luôn được “refresh” để đến với các bạn, để các bạn cảm nhận được “Hào khí Đông A” của RockStorm7.

“Lòng tự hào” được chương trình “ưu ái” các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng cực kỳ đặc biệt

Được BTC mời chơi ở RockStorm7 là một cơ hội để tiếp xúc trực tiếp với đông đảo rock fan cả nước, các anh có kỳ vọng gì?

Sự kỳ vọng của chúng tôi khi tham gia RockStorm đầu tiên là để âm nhạc của Hạc San tới được với khán giả nhiều nơi trên đất nước, sau một năm hoạt động chuyên môn rất nhiều, đây là dịp để chúng tôi giới thiệu các sản phẩm âm nhạc của mình tới số đông. Và kỳ vọng lớn hơn của chúng tôi là có thể mang tới cho khán giả cả nước sự yêu thích về chất nhạc của Hạc San, một chất nhạc rất Việt Nam.

Anh có thể giới thiệu cho khán giả về ban nhạc của mình (các thành viên) và cái Tên rất Việt: Hạc San?

Ban nhạc Hạc San với tiền thân là Ban nhạc Kamejoko được thành lập vào tháng 6/2011 bởi 3 thành viên Dz (Guitarist), Hoàng Nghĩa (Vocalist), Hoàng Hiếu (Bassist)theo đuổi dòng nhạc Symphony Power Metal với các hoạt động chủ yếu ở các quán bar ở Sài Gòn. Sau nhiều thay đổi ở vị trí Keyboard và Drum, tháng 12/2012 ban nhạc ổn định đội hình với 5 thành viên chính thức: Hoàng Nghĩa (Vocalist), Hoàng Hiếu (Bassist), Dz (Guitarist), Thế Phong (Keyboardist), Yvol (Drummer) và bắt tay vào thực hiện những sáng tác đầu tay. Tháng 5/2013, ban nhạc chia tay vocalist Hoàng Nghĩa vì lý do cá nhân, người được chọn thay thế là Vocalist nữ trẻ tuổi Hải Châu. Ban nhạc chính thức đổi tên thành Hạc San và định hình phong cách nhạc Progressive Metal. Tháng 8/2013, Hạc San chỉ còn lại 2 thành viên là Dz và Yvol, tuy nhiên sau một khoảng thời gian ngắn tìm kiếm, Jean Paul Blada (Vocalist), Trần Thắng (Bassist) và Yên Lâm (Keyboardist) đã gia nhập ban nhạc.

Dũng DZ – guitar lead của Hạc San, đã bỏ chiếc kính cận quen thuộc khi lên sân khấu

Hạc San là được ghép bởi 2 chữ Hạc và San, Hạc – mang tên của loài chim hạc được mệnh danh là linh vật bất tử của loài chim, tượng trưng cho sự trường tồn và đấng quân tử không khuất phục, San – là ngọn núi. Cái tên Hạc San gửi gắm hình ảnh một cánh chim bay lên trên ngọn núi cao hướng tới mặt trời, như khát vọng chinh phục của con người trong kiêu hãnh.

Xin cám ơn. Chúc ban nhạc sẽ có những màn trình diễn thật hay, thật chất và thật “xung” tại RockStorm7.

HX (Theo Giadinhvietnam.com)