TRẺ » Đời sống trẻ

Hãy cứ yêu khi còn trẻ

Thứ ba, 07/01/2014 13:53

“Sau sự lãng mạn, hiện thực cuộc sống sẽ đến. Sự hồn nhiên sẽ vẩn đục, đam mê sẽ lụi tàn, và tuổi trẻ sẽ già đi với sự khôn ngoan. Vì thế tình đầu sẽ trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày mệt mỏi của ai đó.”

Tình đầu thường rất đẹp

“Mối tình đầu, lý do mọi người nghĩ mối tình đầu đẹp không phải bởi vì tình yêu đầu đẹp, hay vì người mà chúng ta yêu đầu tiên ấy thực sự đẹp, mà là bởi vì chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong sáng, thậm chí có chút ngốc nghếch trong tình yêu đầu đời ấy, và bởi vì… chúng ta biết là chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại… những tháng ngày tuổi trẻ đầy đam mê ấy” (Yoon Yoon Jae-Reply 1997)  

Giữa thế giới rộng lớn hàng trăm nghìn người, gặp gỡ một tri kỉ không phải dễ. Dẫu với ai kia ở tận chân trời xa lắc hay một ngày thằng bạn thân từ thời thơ ấu bỗng chốc trở thành người mở cửa trái tim thì tình đầu vẫn cứ hồn nhiên, thanh khiết. Lần đầu đến với cánh cửa gọi là “yêu”, người ta bước khẽ khàng từng tí, tình yêu lúc ấy như quả pha lê khổng lồ mà cả hai đều sợ vỡ, chỉ dịu dàng, nhẹ nhàng nâng niu thôi.

Và tình đầu cũng thường dang dở. . .

Đa số mọi người đến với tình yêu khi còn rất trẻ. Một tình yêu nồng cháy cũng thường gắn liền với thanh xuân một đời người. Tuổi trẻ cho chúng ta rất nhiều thứ: sự nhiệt thành, niềm say mê không giới hạn và nhiều chữ “dám”. Nhưng chính tâm hồn non nớt và lối suy nghĩ giản đơn của nhiều cô cậu hãy còn chưa qua lứa tuổi ẩm ương cũng dễ dàng dẫn đến sự lầm tưởng. Cả thèm nhưng chóng chán! Mải miết mộng mơ và kiếm tìm một tình yêu màu hồng ngoài thực tế cuộc sống, sau quãng thời gian vồ vập và nồng cháy ban đầu, với nhiều người, sau chỉ còn lại những cái lắc đầu, thở dài ngán ngẩm vì thất vọng, vì chỉ thấy một tình yêu cũng thường thường, nhạt nhạt chứ không lung linh, hoàn hảo, ảo diệu như trong mơ!   

Trải qua những lần thất vọng ít nhiều, tiếp xúc với kha khá kiểu người trong xã hội, nhiều bận lột kén, đổi khác trong tính cách, suy nghĩ mới thấy mình trưởng thành, lớn lên và mới ngộ ra bản thân thực sự mong mỏi cái gì, chờ đợi một hình tượng ra sao?

Nhưng tình đầu cũng thật khó quên!

"Mối tình đầu như bước chân trên cát-Bước nhẹ nhàng nhưng lún rất sâu...". Cảm xúc thật say đắm và hồn nhiên không phải mối tình nào cũng có được. Những kỉ niệm trong trẻo của thuở ban đầu với nhiều người đã trở thành những kỉ niệm khó phai, thậm chí dai dẳng suốt cuộc đời. Tình đầu sẽ để lại nhiều cảm xúc hơn cả bởi khi ấy, trái tim và tâm hồn bạn vẫn còn lành lặn, chưa từng nếm trải sự đổ vỡ hay đau đớn, biệt li nào. Bẵng qua một thời gian, khi trái tim đã nguôi ngoai và dần mở cửa, một tình yêu mới sẽ lại đến. Sẽ thật khác tình đầu, không còn hồn nhiên, trong sáng như trước đây, người ta cũng yêu nhau bằng kinh nghiệm để tránh những tổn thương thay vì bằng trải nghiệm dò dẫm để thấy những yêu thương. Trưởng thành nhưng cũng đa nghi, đầy lo sợ!

Có thể thất bại, có thể bên nhau hạnh phúc dài lâu. Ngày dài, tháng rộng và một tình yêu hãy còn phía trước. Tình đầu có thể cho bạn một người bạn đời khi kết thúc êm đẹp, hoặc cũng có thể để lại những bài học đường đời khi dang dở.

Dù sao, tất cả đều là những cái kết đẹp nên hãy yêu khi còn trẻ!

Theo tapchi.guu.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới