TRẺ » Đời sống trẻ

Hoa mắt vì thời trang 'quái dị' của giới trẻ Việt

Chủ nhật, 01/04/2012 09:40

Sinh viên luôn biết thể hiện sự sáng tạo vô bờ và khiếu hài hước của mình; đặc biệt là trong các bộ trang phục 'quái chiêu'.

Những năm gần đây, Việt Nam bùng nổ các chương trình truyền hình thực tế, thế nhưng, sinh viên vẫn thiếu một sân chơi chuyên biệt cho mình. Và thế là, với một tình yêu đặc biệt giành cho các bạn trẻ, cuối năm 2011, nhà báo Lại Văn Sâm đã khởi động chương trình SV 2012 - Sự trở lại của những nhà thông thái vui tính. Song song với đó là cuộc thi SV 2012 Online trên Mạng xã hội Zing Me. Tại sân chơi thú vị này, sinh viên Việt Nam đã có những sáng tạo rất độc đáo cho các màn trình diễn của mình, từ đó, các kiểu thời trang có một không hai xuất hiện.

Ngắm hình ảnh sinh viên Việt Nam với thời trang độc:

Các 'chú bé quàng khăn đỏ' của trường Đại học Luật Hà Nội.

Sinh viên ĐH Ngoại thương vốn dĩ rất bảnh bao, nhưng trong bộ cánh này thì giống người ngoài hành tinh hơn.

Màn hóa trang khó quên của nam sinh trường Đại học Điện lực - thiên nga đội mũ bảo hiểm.

Hiếm có chiếc áo cánh dơi nào ngộ nghĩnh như thế này. Đây là mặt trước của áo.

Còn đây là mặt sau, tác phẩm của sinh viên ĐH Công nghệ Sài Gòn.

Phong cách xua tan bóng tối với quần đùi bên ngoài quần bò của sinh viên ĐH Thương mại Hà Nội.

Những bộ cánh bay bổng kiểu 'xì tin', 'xì hơi' của sinh viên Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Dây trang trí Giáng sinh nay trở thành thắt lưng của sinh viên ĐH Luật TP.HCM

Những chiếc băng đô màu hồng rất dễ thương dưới mũ giấy của nữ sinh trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Tiếp tục là thời trang mũ, nhưng lạ hơn với hình con cua, con ốc, con cá.

Đặc biệt, nam sinh Việt trên đấu trường SV có xu hướng cột tóc một chỏm.

 

Đất Việt