TRẺ » Đời sống trẻ

Hogirl Hà Lade 'mơ về chàng trai giống bố mình' ngày Valentine

Thứ ba, 14/02/2012 14:10

Hotgirl đình đám Hà Thành đã chia sẻ một cách rất nhiệt tình và thẳng thắn về con đường tương lai, chuyện Nam tiến xa gia đình và cả hình mẫu một chàng trai trong mơ.

- Chào Hà Lade, mọi người chờ đợi cuốn sách đầu tay của bạn mà vẫn chưa thấy?

- Chào các bạn, đúng như lời bạn nói, trong một vài bài phỏng vấn trước, Hà có nói về một cuốn sách do Hà và cô em gái cùng đóng vai trò tác giả. Nội dung cũng rất đơn giản thôi, bao gồm những câu chuyện hồn nhiên, trong sáng mà cũng không kém phần sâu sắc của lứa tuổi học trò. Hà xem cuốn sách đó như ‘đứa con đầu lòng’ cùa mình, như một vật gì đó thiêng liêng trong suốt 12 năm áo trắng. Nếu đúng theo kế hoạch ban đầu của Hà thì tháng Hai này mình sẽ cho ra mắt các bạn cuốn sách đầu tay , nhưng do công việc của Hà dày đặc và phải ôn thi  nên cuốn sách phải lùi lại ngày ra mắt. Nhưng không sao, sắp tới đây, Hà sẽ tung ra những hình ảnh bìa sách chính thức và đoạn trích trong truyện lên trang cá nhân của mình, mong các bạn hãy cố gắng chờ đợi tác phẩm của mình.

- Được biết Hà có kế hoạch Nam tiến?

- Thời gian trước mắt, Hà phải tập trung cao độ cho kỳ thi tốt nghiệp như bao nhiêu học sinh cuối cấp khác. Tất cả mọi hoạt động liên quan tới nghệ thuật như chụp hình, dự event… Hà nghĩ mình sẽ phải hạn chế trong vài tháng tới. Sau khi tốt nghiệp THPT, mình sẽ Nam Tiến để phát triển công việc của mình  và học thêm ngành truyền thông, Hà nhận lời mời từ các công ty trong Nam, nhưng Hà vẫn muốn trau dồi thêm kiến thức rồi mới tính đến việc vào một công ty nào đó. Sở dĩ Hà chọn Sài Gòn là nơi sinh sống, học tập và làm việc vì cuộc sống nơi đây rất sầm uất, nhộn nhịp, có nhiều cơ hội cho người mới nhưng cũng rất dễ đào thải một ai nếu người đó không cố gắng. Hà nghĩ một môi trường như vậy sẽ giúp mình có cơ hội được trải nghiệm và trưởng thành.

Hà Lade có khuôn mặt thanh tú và đẹp ở mọi góc chụp.

- Mục đích của việc Hà quyết định sống xa gia đình là gì?

- Mục đích sống xa nhà của Hà đơn giản thôi, nằm gọn trong hai chữ: Tự Lập

-  Nhiều người đặt câu hỏi tại sao Hà Nam tiến không phải để theo đuổi con đường nghệ thuật đang rất chào đón những hotgirl xinh xắn như bạn?

- Hot girl thì chỉ có một thời thôi, mình không thay thế công việc của mình với mác Hot girl được, rồi người ta sẽ phải lớn lên, phải làm việc, bươn trải cuộc sống. Học vẫn là con đường để Hà tiến thân duy nhất, mình đang có một suy nghĩ hơi ngông một chút là mình muốn xoá bỏ hẳn cái tên Hà Lade quen thuộc và trở thành một nhà văn mang một bút danh mới Hà Lan nữa cơ, sống trong tâm hồn vẫn là mục đích sống của Hà.

Còn việc có tham gia nghệ thuật hơn không thì Hà nghĩ còn phải tùy và duyên số, làm nghệ thuật thì phải có duyên mà. Từ trước Hà cũng nhận được một vài lời mời rồi nhưng đều từ chối hết vì còn phải lo học. Hơn nữa, thế giới showbiz đối với Hà phức tạp lắm. Đôi khi người ta cạnh tranh, ganh ghét, nói xấu, thậm chí chửi bới nhau chỉ vì một bài hát hay một vai diễn. Nếu không có lập trường vững vàng thì rất dễ để sa ngã vào những cạm bẫy ngon ngọt mà người khác đặt ra. Vì vậy, nếu có may mắn bén duyên với con đường nhiều chông gai này thì Hà nghĩ mình cũng chỉ nên ‘cưỡi ngựa xem hoa’, tham gia cho biết và vui mà thôi!

Cô nàng cũng có sở thích chụp ảnh tự sướng như bao 9x khác.

- Ước mơ được trở thành nhà văn, bạn sẽ bắt đầu từ đâu để hiện thực hóa giấc mơ đó?

- Ai cũng có một ước mơ và con đường riêng, Hà cũng vậy, Hà là một con người nhạy cảm, Hà nhạy cảm với mọi thứ xung quanh Hà, và rồi cứ thế là viết, viết và đã có rất nhiều tác phẩm được đăng báo, rồi dần trở thành thói quen. Mọi cảm xúc đến với Hà môt cách tự nhiên và tình cờ lắm. Có lẽ chính vì vậy mà nhiều anh chị, bạn bè thân quen thường đùa Hà rằng thỉnh thoảng tâm hồn lại treo ngược lên cành cây. Đôi khi một sự việc tưởng chừng như rất đỗi quen thuộc, ngày nào cũng lặp đi lặp lại trong cuộc sống nhưng nếu để ý kỹ một chút và chịu khó quan sát từ những góc độ khác nhau thì Hà nhận thấy nó thú vị và có chút kỳ lạ lắm.

- Xinh đẹp, có danh tiếng, chắc hẳn có nhiều chàng trai theo gót Hà lắm?

- Hà không hiểu lắm ý nghĩa của từ ‘theo gót’ mà bạn nói! Thật ra Hà là người khá thích tâm sự và cũng rất nhiều người thích được tâm sự với Hà, tính cũng hơi "men lỳ" nữa chứ, nên các bạn đều khá quý Hà, Hà thấy rất hạnh phúc vì có những người bạn đó.

- Theo Hà thì tình yêu của một hotgirl khác với một cô gái 18 tuổi thế nào?

- Tình yêu của một Hot girl và một cô gái 18 tuổi ư? Nếu mình đánh giá khách quan thì cũng giống nhau cả thôi, vì đều là con gái, và tình cảm, tình yêu là một thứ hết sức bình thường của tự nhiên. Một khi đã yêu thì Hà tin rằng bất kỳ cô gái nào cũng sẽ dành chọn trái tim, thậm chí hy sinh bản thân cho người mình yêu. Hơn nữa, Hà chưa bao giờ tự coi mình là hotgirl, Hà thấy bản thân mình cũng bình thường như bao bạn bè thôi. Hàng ngày vẫn phải đến trường lúc 7h sáng, vẫn lo lắng cho điểm số của những bài kiểm tra, vẫn ‘say nắng’ một cách rất ‘ẩm ương’ mỗi khi nhìn thấy một tài tử điện ảnh Hàn Quốc trên màn ảnh… Và cả chuyện tình cảm cũng vậy, Hà nghĩ nó sẽ đến với mình một cách rất tự nhiên và bình thường như bao người khác.

- Một chàng trai thế nào thì Hà nghĩ là sẽ phù hợp và 'xứng' với mình?

- Một chàng trai Hà nghĩ hợp với Hà? Hà đã từng nói đùa là " Hà chỉ thích ai mà giống bố Hà cơ" tất nhiên là trị được bản tính ngang bướng của Hà nữa, có mục đích, chí hướng trong cuộc sống nữa.

-  Ngày lễ tình yêu Valentine năm nay Hà dự định sẽ làm gì?

- Ngày Valentine năm nay, Hà sẽ có dự định là đi xem phim với bạn bè, và tung tăng ngoài phố ngắm các bạn trẻ yêu nhau. Hà mong muốn có nhiều bạn tặng quà cho mình, mình tham lắm mà (cười)! Ngoài ra, nếu có thời gian rảnh rỗi, Hà và một vài bạn gái cùng lớp sẽ họp nhau lại để làm bánh Valentine. Đã từ lâu Hà muốn đăng ký tham gia một khóa học làm bánh mà không có thời gian, may mà bạn bè của Hà toàn người khéo tay hay làm cả. Hà sẽ trang trí nó thật đẹp mắt với thật nhiều dâu tây, socola và cả kẹo đường nữa. Chắc mấy đứa tụi mình sẽ có những khoảnh khắc thật sự vui và ý nghĩa mà không cần bất kỳ một ‘đấng mày râu’ nào đâu nhé!

-  Nếu có một lời chúc duy nhất dành cho các cặp đôi đang yêu nhau nhân dịp Valentine này thì Hà sẽ nói điều gì?

- Hà chúc những đôi bạn yêu nhau có một ngày Valentine hạnh phúc với người thương của mình, hãy dành tặng cho người mà bạn yêu những thỏi chocola ngọt ngào và sự ấm áp bên nhau vào ngày đông giá rét, Còn tuyệt vời gì hơn khi ngày Valentine, Hà được  hạnh phúc lây và ghen tị với các bạn. Một Valentine ngọt ngào và tràn ngập yêu thương!

- Cảm ơn Hà Lade và chúc bạn sẽ thành công với những dự định sắp tới!

Infonet