TRẺ » Đời sống trẻ

Hội những nàng thích khoe của

Thứ năm, 23/02/2012 09:25

Hãy cùng lắng nghe hai cô nàng "chém gió" nổ trời với đoạn chat thú vị dưới đây nhé!

Buzz

-    Mày ơi có đó không?

-    Tao đây!

-    Dạo này mày thế nào? Xinh không? Tiền rủng rỉnh không?

-    Tao xinh lắm mày ạ. Tiền thì nhiều vô biên…

-    Thế chồng chắc yêu lắm ấy nhỉ?

-    Yêu tuyệt vời mày ạ, cho tiền suốt, giờ tao toàn dùng LV với Gucci thôi…

-    Đáng ngưỡng mộ, sau từng đấy năm, mà mày có giá thế…

-    Mày chắc cũng same same tao hả?

-    Không, tao bị dập vùi lắm. Hôm tao đi Anh công tác ấy, tao thích ngồi ở hàng 40, chồng tao cứ đặt vé bắt tao ngồi lên hàng 16, để có 3 ghế bắt tao ngủ. Tao tức quá nhưng đành phải lên, không làm sao mà ở hàng 40 được. Đến lúc về cũng thế, đang ở đuôi máy bay lão ấy lôi tao lên hàng trên ngồi…

-    Ôi quá đáng, khổ thân mày!

-    Thế là cả đêm tao chẳng thức được, cứ phải nằm dài ra ngủ. Đã thế, tao bảo không dùng đồ hiệu. Hôm qua lão đi Hàn Quốc về, cứ bắt tao đi đôi bốt hàng New Arrival làm tao bực hết cả mình.

-    Quá thể! Chẳng ra làm sao cả!

-    Lão vứt cái túi cũ mà tao yêu thích đi, bắt dùng túi mới, mà lại đúng mốt chứ.

-    Khổ thân mày, lấy phải lão chồng quá đáng!

Tao muốn thật bình thường, còn lão ấy cứ muốn thổi tao lên (Ảnh minh họa)

-    Eo ơi, lão hành tao chết luôn. Tao đang tức điên lên, thì lão lại gí cái đồng hồ CK vào tay tao. Tao tím cả mặt, bảo là đeo cái đồng hồ cũ, cho nó mềm tay, lão ấy cứ lôi tay tao ra tròng đồng hồ vào, tao chỉ muốn vứt luôn đi, tao thích dùng đồ cũ mà.

-    Tao thật sự thấy tội cho mày.

-    Còn nữa, tao thích đi chân đất để chạy trên máy tập chạy, lão ấy đập cả đôi Adidas vào chân tao, bắt tao chạy bằng giày, toát mồ hôi chân tao, tao tức quá mày ạ…

-    Thương quá, thương quá!

-    Thế là tao bảo đi giày để hôi chân à! Thế là lão rút phắt trong vali cái xịt chống hôi chân xịt vào chân tao.

-    Ôi chà, bằng tra tấn nhau à!

-    Khổ lắm ấy…

-    Lão ấy quá quắt thật!

-    Sáng nay, tao vừa định toòng teng đeo túi cũ đi làm. Lão ấy lôi phắt lại, giúi tao cái túi mới bắt đeo ngay. Rồi cứ each hour gọi điện hỏi giờ tao. Tao đang tức lão ấy mà không biết làm gì đây. Già rồi, lão trở chứng mày ạ.

-    Tao thấy trên đời này khổ nhất là mày đấy!

-    Ừ , quá khổ ấy chứ, tao muốn thật bình thường, còn lão ấy cứ muốn thổi tao lên, mà mày biết đấy, thổi thế nào tao cũng chỉ bay là là được thôi, bay cao sao được nữa… Này, cố gắng tuần sau gặp, buôn bán nhé! Cho tao hỏi thăm đại gia nhà mày!

-    Mày bay là là về nhà gặp đại gia nhà mày nhé!

Người Đẹp