TRẺ » Đời sống trẻ

Hơn 1 tháng sống cảnh 'dâu hờ' được nhà trai quý mến, cô gái chẳng thể ngờ lại bị người yêu nói lời chia tay vì lý do không ngờ

Chủ nhật, 01/11/2020 14:35

Từ sự việc đau lòng mình vừa trải qua, cô gái đưa ra lời khuyên và lời cảnh tỉnh cho những người 'vì yêu cứ đâm đầu'.

Năm ngày sau khi chia tay bạn trai, cô gái mới lấy lại bình tĩnh để chia sẻ lại chuyện tình yêu đau thương của mình. Ở tuổi 26, cứ nghĩ sẽ gặp được người đàn ông của đời mình nhưng đến phút cuối người ấy lại nói lời chia tay. Lý do đơn giản bạn trai nói lúc chia tay là chỉ vì "quá khác biệt", chỉ còn thương chứ yêu đã hết... Trước đó, cô gái từng có một quãng thời gian sống thử với bạn trai. Dại dột hơn là cô đã về nhà bạn trai ở hơn 1 tháng với danh nghĩa "dâu hờ"...

Nhìn lại chuyện tình của mình, cô gái đau đớn viết:

Mình không phải sinh viên hay sinh viên cũ của.. , chỉ là một người theo dõi page này từ rất lâu. Nay muốn viết vài dòng lên đây, chỉ mong thỏa được nỗi buồn để rồi gắng gượng để bước tiếp. Đã 5 ngày kể từ ngày bạn trai cũ nói chia tay. Chúng mình quen nhau gần 1 năm qua ứng dụng hẹn hò.

Vì những cảm xúc thực sự dành cho nhau, cả hai cũng đã dẫn về ra mắt hai bên ra đình từ sớm vì cảm giác đây là người mình yêu thương thật lòng, đến tháng thứ 3 chuyển trọ, anh đã muốn cùng mình sống thử. Anh là trai thành phố, ở với bố mẹ đã hơn hai mấy năm nên muốn thử tự lập. Mình lúc đầu cũng phản đối gay gắt, nhưng rồi cũng thuận theo vì anh rất cương quyết.

Trước đây, cô gái và bạn trai từng có quãng thời gian sống thử. Không chỉ vậy, cô còn về nhà bạn trai sống mà chưa cưới hỏi hơn một tháng vì ảnh hưởng của dịch.

Thời gian sống chung trải qua êm đẹp, xảy ra dịch, mẹ anh và anh còn đề nghị mình chuyển qua sống chung cùng gia đình anh. Thế là mình cũng trải qua khoảng thời gian hơn 1 tháng làm "dâu hờ", nhưng cảm nhận được tình yêu thương của cả nhà anh ấy dành cho mình. Sau khi hết cách ly, mọi thứ dần trở về bình thường, mình cũng quay lại phòng trọ, anh cũng sắp xếp đồ đạc trở về nhà. Chúng mình không còn sống chung nữa nhưng mình và anh vẫn qua lại hai bên gia đình thường xuyên, tình cảm vẫn luôn giữ gìn như vậy cho đến lúc chia tay.

Anh nói muốn chia tay, sau khi tụi mình kết thúc một chuyến du lịch. Anh nói đã mệt mỏi khi mình không thay đổi. Anh nói chỉ còn tình thương chứ yêu thì không còn. Anh nói chúng mình quá khác biệt. Nghe những câu này, mình khóc ngất và uất nghẹn. Bao nhiều lời hứa bỗng chốc vụt tan. Mình đã từng nói, sống chung kiểu này chẳng khác gì em như có 1 đời chồng. Bạn trai cũ thì luôn nói, đã yêu và sống với nhau như vậy, em còn ở nhà anh như vậy mà còn không cưới em nữa thì anh là thể loại gì. Mình cũng rất yêu thương gia đình anh ấy, yêu mẹ anh ấy như mẹ mình, đến lúc biết tin chia tay, mẹ anh ấy vẫn gọi điện cho mình thường xuyên để nói mình bình tĩnh giải quyết vấn đề.

Yêu thương hết lòng nhưng đến cuối, bạn trai lại nói lời chia tay cô vì lý do "quá khác biệt" (Ảnh minh họa)

Mình có nhiều cái sai trong lúc yêu, mình trẻ con và cũng nhiều lúc giận dỗi. Nhưng mình thấy với tuổi của tụi mình đã đi làm sau tốt nghiệp được 4 5 năm, những cái chuyện tranh cãi giữa tụi mình nó không đáng để phải nói là cả 2 phải hi sinh nhiều thế này thế nọ. Nói chung, yêu thì không cần lý do, còn muốn chia tay là lý do vô vàn. Mình cũng phải đang dần chấp nhận chuyện này. Chỉ nhận thấy bản thân đã 26 tuổi rồi mà vẫn còn quá tin tưởng vào lời hứa của đàn ông, yêu hết mình không giữ lại cho bản thân chút tự tôn nào. Mình không cảm thấy tiếc thứ gì ngoài niềm tin.

Mình cũng chủ muốn hỏi các bạn nam, rằng khi muốn sống chung với bạn gái rồi sau đó lại đòi chia tay, các bạn có nghĩ rằng bạn gái cũ của mình sẽ chịu tổn thương đến mức nào? Liệu các bạn có nghĩ, người con gái trao hết tấm thân mình cho bạn, chăm sóc cho bạn những lúc ốm đau bệnh tật, thì cũng giống như vợ của mình sau này không? Liệu lúc các bạn nói chia tay, các bạn có nhớ đến những lời hứa của mình, lần đầu tiên của bạn với cô ấy hay không?". Từ câu chuyện của mình, cô gái khuyên: "Con gái đừng yêu nhiều hơn đàn ông".

Bên cạnh những ý kiến cảm thông, nhiều người trách cô gái quá tin người và cần xem lại bản thân mình:

- Nhưng mà dẫn về để cả gia đình hai bên đều biết thì có lẽ là anh kia cũng đã từng có suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, sau khi sống chung chắc có gì đó sai sai nên quyết định thế, chắc chủ thớt nên suy nghĩ lại mình như nào rồi.

- Sống thử là dở rồi. Nó chơi chán rồi nó bỏ. Ai rồi cũng phải chia tay thôi.

- Sống thử là một cái dại rồi, dù là không được một điểm gì ít ra cũng phải giữ được cái giá trị của bản thân!

- Một người đàn ông trưởng thành, 1 gia đình tử tế sẽ không chơi trò chơi sống thử, đóng thử vai với 1 cô gái nha bạn. Bạn đối xử quá tệ với bản thân mình rồi cô gái...

Dân mạng cho rằng cô gái vừa đáng thương vừa đáng trách.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)