TRẺ » Đời sống trẻ

Hôn người này lại nhớ người kia

Thứ năm, 22/03/2012 11:30

Cứ mỗi lần ôm hôn Thủy thì em lại không thể nào quên được nụ hôn ấm áp của Linh

Em năm nay 20 tuổi, hiện đang học ngành Điều khiển tàu biển, trường Đại học Hàng hải. Hiện tại, em đang có một chút vướng mắc trong chuyện tình cảm, vì thế em rất mong các anh chị, các bạn độc giả hãy cho em lời khuyên để em quyết định đúng đắn hơn cho sự lựa chọn của mình.

Khi còn là sinh viên năm thứ nhất đại học, em có yêu một cô bé tên Linh. Chúng em yêu nhau được 8 tháng và em cảm thấy thật sự hạnh phúc vì Linh là người đầu tiên em yêu được quá 2 tháng (Vì trước đây em có rất nhiều tình yêu chớp nhoáng và không để lại ấn tượng gì).

Nhưng do hai đứa bằng tuổi và do tính cách, cũng như khuôn mặt em có phần “trẻ con” so với Linh nên hai đứa bắt đầu cảm thấy có khoảng cách khi bị bạn bè đưa ra bàn tán, so sánh. Chính vì thế nên sau 8 tháng hạnh phúc bên nhau, chúng em đã quyết định chia tay. Đến bây giờ thì hai đứa đã xa nhau được 5 tháng nhưng em vẫn chưa thể quên được Linh.

Cách đây khoảng 2 tháng, em có học tiếng Anh trên mạng và quen một bạn gái tên Thủy. Chúng em cũng chat chít qua mạng mấy lần thì cô ấy bỗng ngỏ lời yêu em. Vì không tin vào những thứ tình cảm ảo trên mạng nên em đã từ chối vì trước đây, em cũng đã nhận lời rất nhiều lần như vậy rồi và chia tay rất nhanh chóng. Hơn nữa, trong trái tim em bây giờ vẫn còn hình bóng Linh nên em đã không thể nhận lời cô ấy.

Trong trái tim em, Linh vẫn là người quan trọng nhất (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, dù em có từ chối thế nào thì Thủy vẫn luôn quan tâm, hỏi han em khiến em cảm thấy như được an ủi phần nào sau khi rời xa Linh. Và do cảm giác trống trải và khi nhìn thấy Thủy buồn nên sau hai tuần cô ấy ngỏ lời, em đã nhận lời yêu Thủy (lúc này em nhận lời vì thương Thủy nhiều hơn là yêu).

Em ở Hải Phòng, còn Thủy ở Thanh Hóa nên chúng em mới gặp nhau được có một lần, đó là ngày sinh nhật của em. Thế nhưng khi bên Thủy, em vẫn nhớ và nghĩ về Linh, đặc biệt là khi hôn Thủy, em không hề có cảm giác gì cả.

Cách đây một tuần, em đã nói với Thủy là “Chúng mình chia tay nhé” vì lý do là em không có nhiều tiền để về thăm cô ấy… nhưng lý do quan trọng nhất là vì em vẫn chưa thể nào quên được Linh. Thủy đã khóc rất nhiều (cô ấy khóc trên lớp ngay trước mặt các bạn, khóc ở nhà và tỏ ra rất đau khổ - em nghe cô ấy nói như vậy, chứ không chứng kiến nên không biết thực hư).

Rồi cô ấy bắt đầu viết những dòng tâm sự buồn lên blog khiến em cảm thấy rất hối hận và có lỗi với Thủy. Nhưng rồi, khi quay về bên cô ấy, ở bên cô ấy, em lại không có được cảm giác ấm áp như đã từng ở bên Linh.

Rồi em tìm đến Linh và mong muốn xin Linh cho em cơ hội để được ở bên cô ấy lần nữa… nhưng bỗng dưng em lại sợ thất bại vì trước đây em đã cầu xin Linh suốt ba tháng sau khi chia tay nhưng cô ấy vẫn không trở lại. Hơn nữa, cũng vì lời hứa với Thủy là khi yêu Thủy thì em sẽ không yêu ai nữa.

Và rồi chẳng hiểu sao em lại nói với Linh rằng, “Anh sẽ yêu Thủy vì anh không muốn làm cô ấy buồn, anh sẽ yêu cô ấy thật lòng chứ không phải là tình cảm thương hại hay lừa dối”. Linh rất chăm chú lắng nghe nên em cũng đã hỏi ý kiến của cô ấy là “Anh đến đối xử thế nào với Thủy?”. Linh khuyên em hãy suy nghĩ, đừng quá nóng vội trong tình cảm để tình yêu được bền chặt hơn.

Bây giờ nghĩ lại, em thấy sao mình lại ngốc nghếch khi đi kể chuyện đó với Linh? Em yêu cô ấy, rất muốn được ở bên cô ấy… vậy tại sao em lại nhắc đến Thủy trước mặt Linh như vậy?  Em đang suy nghĩ có nên nói lời chia tay Thủy hay không… vì khi ở bên cô ấy, em không hề có một chút rung động nào. Còn ở bên Linh, em cảm thấy tim mình vẫn đập liên hồi khi nhìn thấy ánh mắt cô ấy!

Bây giờ em phải làm sao đây? Em yêu Linh… nhưng làm sao để em có thể được ở bên cô ấy? Còn Thủy nữa? Nếu em nói lời chia tay thì không biết rồi cô ấy sẽ như thế nào?

Em rất mong các anh chị và các bạn cho em lời khuyên để em vượt qua giai đoạn này!

Em xin chân thành cảm ơn!

H.Nam (24h)