TRẺ » Đời sống trẻ

Khó chịu vì bạn trai tặng bình gas, băng vệ sinh, bột giặt... cô gái bị dân mạng chỉ trích sống thực dụng

Thứ năm, 12/08/2021 20:28

Một cô gái cho rằng bạn trai của mình không tinh tế khi tặng bình gas, chổi, băng vệ sinh thay vì phấn son.

Khi yêu, nhiều cô gái mong muốn được bạn trai tặng hoa, son phấn hay quần áo, túi xách. Tuy nhiên, nhiều chàng trai lại lựa chọn những món đồ thiết thực hơn.

Mới đây, một cô gái tỏ ra khó chịu khi bạn trai tặng bình gas, chổi, băng vệ sinh: "Làm thế nào khi người yêu không tinh tế trong việc tặng quà. Có ai như bạn trai em không ạ, nhắc nhiều lần rồi mà đâu vẫn vào đấy.

Bỏ qua đoạn làm quen, đến đoạn lần đầu đi chơi. Như bao cặp đôi khác thì chúng em hẹn nhau đi uống nước, anh ấy mời em, xong lúc về anh ấy có quà tặng em, em thấy cái hộp nặng nặng, tưởng hộp đựng giày hay gì, mở ra là 2 chai rượu, anh nhắn:

- Anh không biết buổi đầu tặng em gì, thôi anh tặng em 2 chai rượu, em không dùng thì để… bố em dùng!

… Lần thứ 2, thì chúng em đi ăn với nhau và đi uống nước, đi ăn anh mời, đi uống em mời, lúc về anh ấy lại tặng quà em, lần này là 1 cái túi… nghĩ trong túi xách hay gì, bọc khá kĩ… về mở ra thì là bột giặt ô mô.

- Hôm trước anh thấy em đăng story là hết bột giặt rồi.

Sau đó khoảng 1 tháng anh không tặng gì cả, cũng tháng đấy em đồng ý yêu, sau khi đồng ý yêu thì anh ấy vẫn tặng quà nhưng…

Có lần anh ấy tặng em mấy bịch băng vệ sinh, chỉ vì anh ấy đi vào WC thấy em còn mỗi 1 bịch liền đi mua tặng mấy bịch y hệt.

Có lần anh ấy tặng em cả 1 bình gas, sự tích là hôm ấy anh ấy qua phòng em chơi, xong nấu mì nhưng hết gas, anh liền gọi gas và bảo “Tặng em bình gas nhớ!”.

Có lần anh ấy tặng em cái chổi vì "Cái chổi em cũ nát hết rồi mà vẫn dùng à?”. Có lần tặng em cả 2 con gà sống “Bố mẹ cho anh 3 con, anh ăn không hết mang qua em 2 con”, mà sống nguyên, ít ra cũng phải mang ra chợ cho người ta thịt chứ ở đây ai mà đi làm thịt gà được.

Có lần thì tặng em thuốc bắc, em "Anh mua thuốc bắc làm gì thế? Bồi bổ ạ?”, “Không, anh tặng em cho em mang về biếu bố ngâm rượu”… Có lần thì tặng em trà, em có uống trà bao giờ đâu “Về biếu bố mẹ em nhớ!”. Đợt dịch này còn tặng em 3 thùng mì tôm mà em ăn đâu được chục gói…

Nói chung là em nhớ gì thì kể đó thôi ạ, em chỉ băn khoăn là nhiều lần em nhắc anh ấy tặng cái gì hợp lý tí, chứ em con gái mấy cái ấy không cần dùng đâu ý là mua son phấn, giày dép, đồ thời trang thì anh ấy cứ tặng vậy, còn bảo:

- Tặng vậy cho thiết thực em à!

Ủa chứ mấy cái em nhắc thì nó không thiết thực hay sao ạ".

Cô gái cho rằng bạn trai không tinh tế khi tặng bình gas, băng vệ sinh, gà...

Những tưởng sẽ nhận được sự đồng cảm, ai ngờ cô gái lại bị cư dân mạng cho là sống thực dụng: "Anh người yêu tinh tế, quan tâm thế còn muốn gì nữa ạ. Kiểu tính thật thà, biết nghĩ nè. Mặt hàng này còn không?", "Người yêu đáng yêu thật đấy, nghe có vẻ hơi kì nhưng thực ra lại rất để ý đến chị nhé", "Kiểu bà này sống thực dụng rồi. Chỉ muốn tặng đồ son phấn váy vóc các kiểu để đi lòe bạn bè", "Ông người yêu này dễ thương, quan tâm từ những cái nhỏ nhặt nhất, lại còn tâm lí thỉnh thoảng biết mua quà bảo bạn mang biếu bố mẹ, sau này lấy về làm chồng mới thấy sướng chứ mấy món quà giày dép phấn son quần áo thằng nào cũng tặng được, nhưng những cái nhỏ bé hằng ngày như thế kia không phải thằng nào cũng để tâm đến đâu mà nó yêu nó mới quan tâm thế đấy kêu ca cái gì"...

Cư dân mạng lại cho rằng bạn trai của cô gái này rất tâm lý, tinh tế.

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới