TRẺ » Đời sống trẻ

Gái ế 32 tuổi đi xem mắt, 'chốt vội' ngay khi gặp bố mẹ chồng tương lai dù chưa hề gặp đàng trai

Thứ sáu, 10/02/2023 15:55

Ngay từ lần đầu ra mắt, chỉ mới tiếp xúc với phụ huynh và xem ảnh đối tác, cô gái đã 'chốt vội'.

Cuộc sống hiện đại, nhiều bạn trẻ có xu hướng độc thân hay lấy chồng muộn. Dù người trong cuộc không hề lo ế nhưng nhiều phụ huynh vẫn "sốt xình xịch".

Mới đây, câu chuyện đi xem mắt của cô gái ngoài 30 tuổi nhận được nhiều sự quan tâm. Dù đã được coi là "ế" nhưng ở ngay lần xem mắt, cô gái đã gặp "cực phẩm". Gia đình chàng trai cũng có cách hành xử khó có thể chê được. Dù chưa gặp được chồng tương lai, chỉ mới xem ảnh nhưng cô nàng đã "chốt vội".

Cô gái 32 tuổi sau lần đi xem mắt: "Đi coi mắt, chưa kịp gặp anh nhưng phải chốt ngay thôi" (Ảnh minh họa).

Nội dung chia sẻ của cô gái như sau: "Mình, một bà cô già, năm nay cũng 32 tuổi rồi, từng có mảnh tình vắt vai 8 năm nhưng cái kết đường ai nấy đi vì người yêu cũ bận đi công tác. Nhưng công tác của anh ấy cao 1m5, tóc xoăn nhẹ, quan trọng biết nhõng nhẽo.

Vào vấn đề chính thì cái tuổi này mình chả quan tâm tới tình cảm, chỉ mong làm ra thật nhiều tiền nhất có thể, cũng may là với mức lương xung quanh 2k/1 month (khoảng hơn 20 triệu/tháng). Thì mình ít nghe các camera chạy bằng cơm điều tiếng, nhưng duy nhất có mẹ mình thì không, chỉ cần có mặt mình thì sẽ than thở. Xong kể lể cũng tội mẹ, bằng mẹ giờ được ẵm cháu hết rồi.

Năm nay mình gom lịch nghỉ Tết và nghỉ phép nên nằm nhà hơi lâu, đang lướt tóp tóp thì mẹ vào phòng, bảo 1 tiếng nữa lên đồ trang điểm nhẹ nhàng thôi. Mẹ dắt đi xem mắt, cấm cãi.

Đến nhà xem mắt, là căn cấp 4 mới xây cũng khá hoành tráng thấy bác trai đang ngồi coi tivi, mẹ mình lên tiếng:

- Ô anh, chị nhà đâu, nhà em có kẹt chút việc, giờ mới ghé được.

- A cái Trúc hử, không sao, ghé chơi là vui rồi. Bà còn ngủ trong phòng chưa dậy, để anh vào gọi bà.

Rồi bác trai vào phòng nhỏ nhẹ gọi bác gái dậy, mà mọi người biết sao không, gần 11h trưa rồi đấy. Bác gái dậy chào hỏi qua loa xong đi vệ sinh cá nhân trong khi bác trai tiếp chuyện với mẹ mình. Trong lúc các đấng sinh thành nói chuyện với nhau thì mình dò xét xung quanh, nhà cửa sạch sẽ có một mùi hương hoa nhè nhẹ. Tường nhà treo rợp các bằng khen thanh tích, mình đứng xem thì bác trai nói vang qua:

- Bằng khen của thằng Tùng con bác đó, nó giỏi lắm, năm nào cũng được giấy khen.

- Anh công tác được bao lâu rồi bác.

- Tính năm nay thì tròn 8 năm trong ngành.

Xong bác gái bước ra, bác trai ân cần đỡ tay kéo lại ngồi gần bác trai, xong rót nước cho uống, xong bảo bác gái nói chuyện với mẹ, để bác xuống bếp làm cơm. Thấy 2 chị em nói chuyện hăng say quá mình chả biết làm gì thì đi xuống bếp định phụ. Đảo mắt 1 vòng, bếp sạch bóng, chén bát gọn gàng, thậm chí quầy gia vị sắp xếp y như kệ trong siêu thị, bác trai nhìn thấy mình, bảo: Con lên phòng khách chơi, nhà bác thì bếp núc không phải chuyện của người phụ nữ làm xong bác vẫy vẫy tay đuổi khéo mình lên.

Cơm nước xong, bác trai cũng dọn sẵn, rồi nhẹ nhàng gọi bác xuống ăn cơm mà dễ thương lắm: Em ơi, cơm canh anh làm xong hết rồi,... vào ghế ngồi ăn thôi”. Tình cảm cực kì, bỗng có tiếng chuông điện thoại, bác trai mở loa lớn nên mình nghe được:

- Bố ơi, con đi đưa người bị thương xong xử lí tai nạn nên con về trễ bố tiếp khách giúp con.

- Khách tôi mời về cho anh thoát ế mà anh không bỏ việc được à.

- Vâng, con qua tạ lỗi sau, con đang gấp bố lo giúp con nhé.

Xong anh cúp máy, bác trai quay qua với ánh mắt ái ngại, mẹ mình hiểu nên đỡ trước.

- Thôi cháu nó việc chính đáng mà anh.

- Cái thằng kì cục đã dặn từ trước.

- Không sao còn nhiều dịp, con bé ở tới hết tháng này mới đi làm.

- Thôi ăn đi không nguội hết.

Sau bữa ăn thì mình cũng nhanh nhảu xung phong đi rửa chén, nhưng bác gái gạt, bảo để đó ông rửa ý nói bác trai. Lên ngồi chơi với bác, xong bác cho xem hình anh, đúng gu luôn, cao ráo, ăn mặc chỉnh tề, tác phong khí thái quân đội, đam mê thể thao. Có tấm cởi áo lau mồ hôi 6 múi bụng rõ luôn tự nhiên mình đỏ cả mặt tim đập loạn hết cả lên, bác gái nhìn thấy ghẹo mình:

- Kết rồi chứ gì, nó ngoan lắm, hay làm dâu bác đi còn chờ nữa.

- Dạ - chứ trong lòng khoái lắm rồi.

Ngồi chơi đươc chút thì nhà mình xin phép về, tới phòng dùng mọi siêu năng lực thì mình cũng tìm ra được facebook anh, săm soi từng chi tiết phải nói: Không lẽ còn tồn tại cực phẩm này trong thời đại này ư?

Tầm tối thì điện thoại mình reo lên, số lạ nhưng không hiểu sao mình lại bắt máy, bên đầu dây kia vang lên âm thanh trầm ấm: Alo em nghe được không? Anh là Tùng con bố… mẹ…., nhà hồi trưa mẹ và em có ghé đó, đầu tiên anh xin lỗi em vì không sắp xếp được thời gian, nên mong chuộc lỗi bằng cách nếu được mai đơn vị anh có tổ chức tiệc em đi cùng anh nhé. Thời tới chị em ơi nhưng phải làm giá đã:

- Dạ vâng để em hỏi ý kiến mẹ em đã.

- Anh xin cô rồi, cô bảo em tự quyết - huhu sao mẹ lại bán đứng con.

- Dạ vậy thì đi ạ.

- Vậy mai... anh ghé nhà đón em nhé.

Hôm say gặp đúng kiểu cực phẩm trong cực phẩm, vũ trụ gửi tín hiệu rồi nắm bắt thôi, tiện cho em hỏi bố họ Hoàng em họ Nguyễn thì đặt tên con là gì cho đẹp, cho giàu có nhỉ?"

Chuyện tình cảm chớm nở ngọt như mía lùi trước thềm ngày Lễ tình nhân khiến dân tình rần rần: "Thời tới cản không kịp...", "Chả mấy khi kiếm được người hợp gu, đôi khi duyên phận chỉ tốn 3s là có chồng đấy", "Gặp trai đẹp cũng tắt điện cả"...

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới