TRẺ » Đời sống trẻ

Làm sale bất động sản, sale luôn bản thân, cô gái bị dân mạng trêu 'mất điện nhiều quá nên mê sảng'

Thứ năm, 08/06/2023 21:06

Nữ nhân viên kinh doanh bất động sản kể về cơ duyên quen và cưới chồng hiện tại của mình.

Tình yêu không phân biệt khoảng cách, tuổi tác hay điều kiện kinh tế. Có rất nhiều cô nàng may mắn lấy được chồng "đúng gu" theo cách không ngờ tới.

Mới đây, một nữ nhân viên sale bất động sản kể về cơ duyên của mình với chồng: "Sale Bất động sản, sale luôn bản thân…

Chị em nào như mình không? Mình làm bất động sản đến nay là được 6 năm rồi. Đợt cuối 2020, đợt ấy bất động sản vẫn còn đang hot, mình tìm được 1 khách có nhu cầu mua chung cư cao cấp. Đại loại sau khi bác chốt mua, đặt cọc thì lúc nói chuyện với bác thì bác giới thiệu là bác ở... chứ không ở Hà Nội, cũng hơn 50 tuổi rồi (sau này biết cụ thể là 56) và mua nhà cho con trai chuẩn bị đi du học về (đợt đó dịch nên anh ấy không về được). Mình mới trêu là:

Cô gái làm nhân viên bán bất động sản quen chồng nhờ cách không ngờ tới (Ảnh minh họa).

- Vậy á bác, anh nhà bác hơn cháu 2 tuổi ạ.

- Thế à, thế cháu có bạn trai chưa?

- Dạ cháu chưa? Cháu nghèo lắm, giờ phải lo kinh tế cho bản thân trước đã mới dám yêu ạ.

- Có yêu con trai bác không? Bác lo cho cả 2 đứa.

- Cháu chỉ sợ anh ấy chê cháu thôi.

- Cháu không chê nó thì thôi nó dám chê cháu thì bảo bác, anh sắp đi du học về, đợt này đang vướng dịch chứ không về rồi đấy, chắc bác cho nó ở lại Hà Nội làm…đây bác gửi ảnh cho xem.

Rồi mình xem ảnh.Ôi tuyệt vời, bảnh trai, học **U chắc là giỏi rồi, đang đi du học chuẩn bị về, bố đã mua sẵn cho căn chung cư cao cấp, xe cộ bác còn nói với mình là sau này anh ấy lấy vợ thì sẽ tính toán xem nhu cầu sử dụng xe thế nào để mua.

Nó lại là tuyệt vời, mình cứ dịu dàng thêm mấy câu nữa thì bác:

- Cháu thêm facebook nó nhé, để bác bảo nó cho…

- Dạ thôi cháu ngại lắm ạ.

- Thế cháu cho bác facebook tí bác bảo nó thêm.

Mình cứ nghĩ đó là 1 câu chuyện đãi bôi thôi, nhưng không, là sự thật, tối hôm đó anh ấy kết bạn với mình, câu đầu tiên:

(Ảnh minh họa).

- Em có phải là H, con gái của bạn bố anh không? Rất vui được làm quen với em.

Nghe lời bác ấy dặn là “Nếu anh có liên lạc cháu cứ bảo là con gái của bạn bác là được”… Ban đầu mình nghe anh ấy chào hỏi kiểu thấy hơi quê, mà nghe câu “Rất vui được làm quen với em” nó kiểu badboy hay đại loại vậy ấy nhưng không, càng nói chuyện càng thấy anh trưởng thành. Trưởng thành trong suy nghĩ, công việc, định hướng, chỉ có điều kinh nghiệm yêu đương gần như con số 0, hơi ngây ngô, quá thật thà, đôi khi thật thà đến mức vô duyên nhưng thôi, những điểm mạnh còn lại kéo lại được…

Và rồi sau đó anh về nước, chúng mình gặp nhau, ngay từ buổi đầu chúng mình đã xác định tình trạng quan hệ… ”hẹn hò” với nhau, 2 đứa yêu nhau đến cuối năm 2021 thì cưới mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Giờ đúng như những gì bác (giờ là bố chồng mình), lo cho nhà cửa, xe cộ, lo cho mình cả công việc nhưng mình vẫn thích làm nghề bất động sản. Mình có duyên với nghề này vì chính nhờ nghề này mà mình lấy chồng… Thật ra thì hiện tại công việc mình cũng ổn nên chưa cần bố mẹ chồng lo. Không chỉ chồng mà.... Bố mẹ chồng cũng yêu thương, chiều chuộng mình nữa… Hên".

Tuy nhiên, nhiều người không tin vào tính xác thực của câu chuyện:

- "Mất điện nóng quá nên... mê sảng rồi đúng không".

- "Tưởng nằm mơ như bạn bên kia chứ".

- "Chắc thực ra không có anh con trai chỉ có ông anh 56 tuổi thôi"

- "Mình làm sale bất động sản đọc xong chỉ biết cười và đi ra"...

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới