TRẺ » Đời sống trẻ

Lần đầu đến nhà bạn trai qua mai mối, cô gái 'chạy mất dép' vì mẹ chồng tương lai soi rán cá bắn dầu, rửa bát cho nhiều xà phòng

Thứ hai, 17/04/2023 10:45

Cô gái bị áp lực tâm lý khi mẹ của chàng trai soi chuyện rán cá bắn dầu ra ngoài, chặt gà nham nhở hay rửa bát cho nhiều xà phòng.

Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, nhiều cô gái áp lực vì sợ mẹ chồn tương lai sẽ soi mói, làm khó. Mới đây, một cô gái đã kể về chuyện cô được bố mai mối một chàng trai hơn chục tuổi. Cô gái được chàng trai này mời qua nhà chơi sau 1 thời gian nói chuyện, tìm hiểu. Tuy nhiên, ngày đầu qua nhà chàng trai chơi, cô gái đã "chạy mất dép" chỉ vì bị mẹ chàng trai soi mói chuyện nấu ăn đến rửa bát.

Cụ thể cô gái kể: "Trượt dâu "hào môn" vì dùng nhiều xà phòng và dầu rán cá. Có lẽ đây là lần cuối cùng mình gặp mặt qua mai mối. Anh này hơn mình chục tuổi, gặp do bố mình sắp đặt, ban đầu nói chuyện cũng tâm lý, dễ nghe, nghe rất chi là này nọ. Mình cũng nhận lời đến nhà anh ấy ăn cơm 1 bữa.

Đến nhà ngồi chưa kịp nóng mông, đang nói chuyện với 2 bác thì anh ấy xuống bảo "phòng anh hơi bẩn, em lên dọn hộ anh tí nhé". Mình kiểu sốc luôn, không biết là do nhà anh vô tư hay như nào, mà 2 bác cũng cười ủng hộ, mình thì nhút nhát với lần đầu đến nhà người ta nên cũng giữ phép lịch sự, đành lên dọn.

Xong xuôi mình xuống nấu ăn với bác gái, thề cuộc đời mình chưa bao giờ bị tâm lý áp lực như thế này luôn ấy, mình nấu thuộc dạng cũng ok nhưng cảm giác bị bác ấy đứng sau soi khó chịu cực kỳ luôn.

Món đầu tiên là rán cá, chưa kịp đổ dầu thì bác ấy đã bảo: "Đổ ít dầu ăn thôi con, đổ nhiều phí". Rán thì mình cũng hơi kém, cá chưa ráo nước đã cho vào, để dầu bắn ra hơi nhiều.

- Con rán xong lấy giẻ lau sạch bếp đi nhé.

- Vâng ạ.

Còn 2 món xương với món đỗ mình làm không vấn đề gì, đến khi gà luộc chín thì bác có bảo mình chặt gà. Tay mình yếu, với chưa chặt bao giờ, nên được 4 miếng nham nhở, bác ấy giành lại rồi bảo:

- Thôi đi ra bác làm cho, ở nhà không ai dạy con chặt gà à.

- Cháu chỉ nấu ăn thôi, gà thì toàn bố cháu chặt ạ.

- Không biết thì phải học, sau này làm dâu nhà bác mấy ngày giỗ chạp còn biết làm.

Mình điên lắm luôn nhưng vẫn nuốt cục tức, ăn xong còn đứng soi mình rửa bát. Và mọi người biết rồi đấy, lấy nhiều dầu rửa bát tí cũng nói.

Cuối buổi còn bảo mình mai qua bác kèm thêm cho, rồi bác cho quà, nhưng mình xách dép chạy vội thôi mọi người ạ. Lúc mình rửa bát thì anh ấy vẫn ngồi vắt chân xem tivi xỉa răng trong nhà, bàn thì không lau, để đợi mình rửa bát xong vào lau, thế này thì không biết tới khi nào mới có vợ".

Cô gái được bố mai mối cho 1 chàng trai hơn chục tuổi. Lần đầu qua nhà chàng trai chơi, cô gái áp lực khi bị soi chuyện nấu ăn, rửa bát.

Khi chàng trai nhắn tin: "Mẹ anh chỉ cần con dâu biết nữ công gia chánh", cô gái liền trả lời thẳng: "May quá, em không phải con dâu của mẹ anh, khỏi yêu cầu".

Đọc xong câu chuyện của cô gái, cư dân mạng bình luận: "Chúc mừng bạn, suýt thành osin nhà đó", "Hay lắm, đỉnh chóp", "Chạy nhanh còn kịp", "May quá mình không biết rán cá nên là khỏi tốn dầu"...

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)