TRẺ » Đời sống trẻ

Lần đầu hẹn hò đã 'vỗ mặt' bạn gái: 'Em làm ơn đừng để tóc bết', thái độ sau đó của anh chàng bị dân mạng 'ném đá'

Thứ ba, 24/11/2020 15:01

Nghĩ mình thẳng thắn nên lên mạng kể lể, nhưng anh chàng chẳng thể ngờ bản thân mình trở thành tâm điểm chỉ trích của dân mạng.

Với bất cứ ai, lần đầu hẹn hò khá quan trọng vì nó là buổi hẹn quyết định cả hai có thể tiến xa với nhau không. Chính vì thế, trong lần đầu gặp gỡ phần lớn các bạn trẻ đều trau chuốt ngoại hình để xuất hiện hoàn hảo nhất trong mắt đối phương.

Nhưng cũng có những người xuề xòa, xuất hiện với hình ảnh đơn giản nhất để thử phản ứng của đối phương. Mới đây, một anh chàng sinh viên năm cuối kể về kỷ niệm lần đầu hẹn hò với một em khóa dưới. Nhưng lời góp ý vô duyên "đừng để đầu bết", hay suy nghĩ "khá là dễ dãi" đã đẩy chuyện tình của đôi bạn trẻ chưa nở đã vội tàn. Không hài lòng với lời góp ý của anh chàng, cô gái đã tìm cách giãn ra nhưng cuối cùng nhận được thái độ phũ.

Nghĩ bản thân mình đúng và cho rằng con gái khó hiểu nên anh chàng đã lên mạng kể khổ:

"Nói với con gái: Đi hẹn hò đừng để đầu bết. Là đúng đúng không mọi người?

Mình là sinh viên năm 4 học ****, mình thông qua giới thiệu quen một em học dưới mình một khoá. Bọn mình cũng nói chuyện được vài hôm thì mình thấy em cũng khá cởi mở và dễ gần.

Nên mình quyết định hẹn em ấy đi cà phê và em cũng đồng ý. Thấy em cũng khá là dễ dãi, nên mình cũng nói thẳng luôn:

- Anh thích ngửi với vuốt tóc của con gái lắm.

- Cho nên em làm ơn đừng để tóc bết khi đi chơi với anh nhé. Xin đấy. Please!

Ngay lần đầu hẹn hò, anh chàng đã thẳng thắn nói với bạn gái mới quen "em làm ơn đừng để tóc bết khi đi chơi với anh". (Ảnh minh họa)

Mình thấy câu chuyện cũng không có gì, mình cũng chỉ nói thẳng quan điểm của mình ra thôi. Mà không hiểu vì sao em ấy lại nhắn tin bảo bạn em ấy là mình vô duyên và bơ tin nhắn của mình. Mình thì không phải là một người chấp nhặt, hôm sau mình vẫn nhắn tin cho em ý bình thường hỏi: Em ăn cơm chưa?. Thì em cũng trả lời cho có lệ. Mình không hiểu mình sai ở đâu mà em ý lại đối xử với mình như thế. Sau một hồi suy nghĩ, mình quyết định nói rõ ràng với em ấy.

- Có gì thì em nói thẳng với anh. Đừng nói xấu anh với người khác. Anh thấy đây là câu nói rất bình thường thôi mà.

- Nếu anh biết rồi thì em cũng không cần phải nói lại nữa. Em nghĩ mình không hợp nhau trong cách nói chuyện.

- Thế thì anh nghĩ chúng ta không nên nói chuyện nữa.

Sau đó em ấy không trả lời mà chỉ react. Mình không thể chấp nhận chuyện bị 1 đứa con gái bơ được. Mình nói thẳng với em ý luôn là mình chẳng tiếc gì một đứa con gái cả, ngoài em ấy ra còn vài đứa nữa đợi đến lượt. Mình nói thế cho em biết đừng có tự cao về bản thân quá. Đến lúc này thì em ấy lại giở giọng với mình.

- Bản thân em như nào em biết, em cũng không thiếu gì người quan tâm.

Anh em cho mình hỏi sao con gái bây giờ lại vô lý như thế nhỉ?".

(Ảnh minh họa)

Trước câu hỏi của anh chàng, nhiều người để lại bình luận "ném đá":

- Đoạn trên bảo không phải là người chấp nhặt mà đoạn dưới lại tự vả thế, vô duyên như bạn có mà tiễn vong sớm chứ yêu đương làm... gì, đọc mà tức cái mình, dẹp đi ngủ.

- Vô duyên mà cứ nghĩ mình thẳng thắn.

- Khiếp vô duyên mà cứ nghĩ mình thẳng thắn. Làm như mình oan lắm mà đăng. Tốt nhất nên bớt hãm lại "Làm ơn, please".

- Bạn làm ơn để lại info đặc điểm để mình né. Chứ con trai gì vô duyên ra nghĩ mình thẳng thắn bày tỏ quan điểm...

"Vô duyên mà cứ nghĩ mình thẳng thắn" là quan điểm của phần đa dân mạng trước chia sẻ của anh chàng.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới