TRẺ » Đời sống trẻ

Lần đầu ra mắt, cô gái được người yêu cho làm phụ hồ, gương mặt hoang mang đúng kiểu: 'Tôi là ai và đây là đâu?'

Thứ bảy, 24/10/2020 12:13

Dù khá bất ngờ, nhưng cô gái nhanh chóng thích nghi và ghi được ấn tượng tốt với nhà bạn trai trong ngày đầu ra mắt.

Trên mạng không ít những câu chuyện "dở khóc dở cười" trong lần đầu ra mắt. Nhưng được giao việc làm phụ hồ trong ngày đầu gặp gỡ gia đình nhà bạn trai như cô gái dưới đây quả là chuyện hiếm.

Được người yêu mời lên nhà chơi, cô gái đã rất hào hứng và mặc đồ công sở lịch sự. Nhưng đến nơi, cô mới biết bạn trai thay đổi kế hoạch vì nhà anh sửa sân nên nhờ cô phụ giúp. Ban đầu cứ nghĩ mình chỉ nấu ăn, dọn dẹp nhưng cô chẳng ngờ bạn trai kêu làm phụ hồ. Dù rất bất ngờ và hoang mang, nhưng sau đó cô gái đã nhanh chóng thích nghi và xắn tay vào giúp.

Lần đầu ra mắt, cô gái chẳng thể ngờ mình được trải nghiệm công việc làm phụ hồ.

Kể về lần đầu ra mắt lạ đời của mình, cô gái viết: "Lên nhà người yêu chơi và được anh rủ đi Fuho! (phụ hồ). Nói sơ qua. Mình nữ, năm nay năm cuối này, mới có người yêu lần đầu nên khi được any nói cuối tuần này mình đến nhà anh chơi mình hào hứng lắm. Chắc ra mắt bố mẹ anh đây mà…

Anh còn bảo sẽ đưa mình đi chơi chỗ này, chỗ kia,... gần nhà anh. Mình còn băn khoăn mãi chưa biết mặc gì thì anh người yêu bảo “mặc sao thuận tiện đi lại, lịch sự là được!”.

Thế là làm mình làm bộ công sở nhẹ nhàng đi xe lên nhà anh. Nhà mình với nhà anh cách nhau cũng chừng 20km lên mình tự đi lên và anh đón mình ở đầu đường. Lúc đón mình thấy anh quần sắn tới gối là mình thấy có gì đó không ổn rồi. Đến nơi thì bất... ngờ luôn.

Anh người yêu said:

- Em ạ, anh tính đưa em đi chơi... nhưng kế hoạch thay đổi, nay nhà anh sửa lại sân trước nên em cùng anh phụ mọi người chút nha.

Lúc anh nói mình cùng anh phụ mọi người mình lại nghĩ là phụ nấu cơm, còn anh đi sửa lại cái sân trước xong mọi người cùng ăn cơm… anh bảo mình chờ 1 chút chắc vào nói với mọi người trước… Anh người yêu đi chừng 5 phút rồi quay lại. 1 tay cầm 2 cái xẻng. 1 tay cầm đôi ủng:

- Em ra kia cầm bơm nước để anh trộn vữa nhé, làm cho nhanh.

Trong đầu mình: Thề, (không - pv) hiểu kiểu gì? Đây là ai và tôi là đâu? Đây là cái nghề nghiệp gì?

(Ảnh minh họa).

Sau đó quá trình làm thì thi thoảng lại “em ơi lấy anh viên gạch”, “em ơi thêm ít nước”. Nói chung việc cũng không nặng lắm, mình làm được và khi làm thì mọi người cũng nói chuyện vui vẻ. Nhưng đến giờ nghĩ lại mình cứ thấy buồn cười kiểu gì ấy, làm xong mọi người nghỉ ngơi ăn uống nói chuyện, mọi người cũng khen mình “Con bé này thế mà khoẻ nhỉ”. Cũng yêu quý mình nhiều lắm… còn bảo lần sau về làm cái sân nữa nhé (Ý là trêu lần sau về tiếp cho vui).

Có ai về nhà any chơi rồi được Fuho giống mình không ạ, cũng là 1 kỷ niệm vui mà mọi người!".

Bên dưới bài viết này, nhiều người dự đoán những tình huống trong tương lai mà cô gái có thể gặp:

- Tưởng tượng tới viễn cảnh cái sân trước dựng rạp ngày đón bạn về làm dâu mà buồn cười lúc đó chống hông khoe với đám bạn, đấy, cái sân này có công sức tui phụ hồ đó mấy bạn.

- Sau này mà chia tay bạn rồi cưới em khác thì cứ về ăn cỗ rồi dõng dạc tuyên bố: Sân này tao phụ hồ...

- Mình đã từng chứng kiến hàng xóm đưa chị người yêu về ra mắt, rồi cũng giúp anh ý fuho như chị này, thời gian dài nhé, không phải 1-2 hôm đâu. Sau khi xây nhà xong xuôi thì anh ý kết hôn, nhưng là với người khác...

Bình luận của dân mạng bên dưới bài viết.

Thiên Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới