TRẺ » Đời sống trẻ

Lần đầu về ra mắt đã được mẹ vợ tương lai cho ngủ cùng bạn gái, dân tình đua nhau phán: 'Người mẹ dễ dãi quá!'

Thứ năm, 17/08/2023 09:00

Dù có mẹ vợ tương lai tâm lý, nhưng chàng trai vẫn lo lắng cả đêm khi ngủ chung giường với bạn gái.

Lần đầu tiên ra mắt nhà bạn gái, nếu ăn uống và ngủ qua đêm, bố mẹ đàng gái thường sẽ dành 1 phòng riêng cho chàng trai. Hoặc nếu không đủ phòng thì con gái ngủ với mẹ, chàng trai ngủ với bố vợ tương lai.

Mới đây, cô gái kể về chuyện mẹ đồng ý cho ngủ cùng bạn trai nhưng người yêu của cô lại lo sợ cả đêm: "Lần đầu tiên bạn trai qua đêm ở nhà tôi. Hôm đó tôi đưa anh ý về nhà ra mắt, vốn là định để anh ý ngủ ở phòng của tôi, còn tôi ngủ cùng mẹ. Nhưng tôi vừa bước vào phòng đã bị mẹ tôi đuổi ra, bảo là đợi đến khi mẹ ngủ say thì chắc là tôi cũng “lăn” sang phòng bên nằm lúc nào không hay, nên cho tôi sang đó ngủ luôn từ đầu cho rồi. Tôi về phòng mình, nói rằng đêm nay sẽ ngủ cùng bạn trai. Anh ý lại vừa sợ vừa lo, ngồi dậy như vậy trên giường hơn chục phút rồi, chả biết nghĩ gì, tôi dỗ mãi mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, câu đầu tiên anh ý nói là: "Huhuhu cả đêm qua anh cứ chỉ sợ bố em xông vào phòng đánh chết anh".

Về nhà bạn gái ra mắt, chàng trai lo sợ cả đêm khi thấy người yêu qua ngủ cùng.

Đọc xong câu chuyện, cư dân mạng bình luận: "Sợ lắm", "Ngủ trong lo sợ", "Thật thà quá cậu em", "Người mẹ dễ dãi quá! Dù gì cũng giữ ý tứ cho con gái bà chứ, việc đó là bình thường, nhưng đây là lần ra mắt của con gái mình mà, chắc gì đã là chồng của con gái mình sau này đâu chứ", "Dễ thương quá"...

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới