TRẺ » Đời sống trẻ

Lấy vợ vì tình dục

Thứ tư, 30/05/2012 08:31

Anh đã không còn gái gú như trước, nhưng tần suất “yêu” với vợ còn lớn hơn rất nhiều.

Khi chồng ép vợ một ngày “chăn gối” vài lần, vợ anh mới phát hiện ra, anh là người bạo dâm. Thật ra, lấy vợ vì yêu vợ cũng chỉ là một phần. Quan trọng hơn cả là anh cần có vợ, cần một người có thể chăm sóc anh, chiều chuộng anh. Và vì thế, anh càng có lý do hơn để lấy vợ.

Chuyện vợ chồng không phải là chuyện đơn giản, nói là làm được. Chị đã chiều chồng hết mực, thương yêu chồng nhiều lần nhưng anh vẫn không chịu, anh vẫn cảm thấy, từng ấy sự chăm sóc, quan tâm của chị là chưa đủ với trách nhiệm làm vợ. Ngoài việc cơm nước, lo chu toàn cho bữa ăn giấc ngủ của mình, anh còn bắt vợ phải “phục vụ” anh mỗi tối, để thỏa mãn nhu cầu tình dục của anh. Trước đây, khi chưa có vợ, anh thường xuyên tìm tới gái làng chơi để thỏa mãn sinh lý. Anh cũng không lường trước được rằng, việc làm ấy của mình có tác hại như thế nào. Sau này, khi nghe bạn bè nói, quan hệ với gái sẽ dẫn tới nhiều bệnh tật nguy hiểm và anh đã sáng ra. Anh tính tới chuyện lấy vợ và anh gặp chị.

Trước đây, khi chưa có vợ, anh thường xuyên tìm tới gái làng chơi để thỏa mãn sinh lý. (ảnh minh họa)

Ngoài tình yêu dành cho chị, anh còn cảm thấy ở chị có sức cuốn hút lạ thường. Người con gái đó khiến anh mê mẩn, anh khao khát một ngày chị thuộc về anh, chị sẽ chiều anh theo cách anh muốn và rồi anh quyết định chinh phục chị. Chị đã bị gục gã bởi vẻ hào hoa, ga lăng chịu chơi của anh và nhận lời lấy anh làm chồng. Chị cũng không thể ngờ được rằng, chồng mình chính là kẻ bạo dâm. Anh cần có người vợ như chị và cũng cần những thứ mà người khác không làm được ở nơi chị. Quả thật anh không thất vọng khi chọn chị làm vợ, ngay cả chuyện chăn gối. Nhưng sự khát khao dục vọng của anh đã khiến chị cảm thấy sợ hãi, chị lo lắng rằng anh đang mắc bệnh, khát khao tình dục và nghi ngờ tình yêu anh dành cho chị. Anh đã không còn gái gú như trước, nhưng tần suất “yêu” với vợ còn lớn hơn rất nhiều. Đôi khi chị lảng tránh anh, chị sợ anh thì anh lại dỗi, lại cho rằng chị đã thay lòng hay có người khác. Công việc bận rộn, chị lo lắng cho gia đình, đâu có quá nhiều thời gian để giúp anh thỏa mãn ham muốn. Nhưng anh không bao giờ hiểu cho điều đó.  Chị thấy ghê sợ chính người chồng của mình, lo rằng anh sẽ mắc bệnh cuồng dục. Nếu như thế, sống bên anh chị luôn phải cảnh giác và chịu ắp lực chăn gối. Anh cho rằng, chị là chốn dừng chân an toàn, còn tình yêu ư, chị còn nghi ngờ lắm. Nếu như chỉ có dục vọng, liệu tình yêu có hay không dù biết rằng, cuộc sống chăn gối quyết định rất nhiều cuốc sống gia đình.

Eva