TRẺ » Đời sống trẻ

Lên mạng than vì trao thứ 'ngàn vàng' cho người vừa chia tay bạn gái, cô gái bị dân mạng 'dội gáo nước lạnh'

Chủ nhật, 29/03/2020 22:01

Bên cạnh những người đồng cảm, nhiều dân mạng cho rằng phía cô gái cũng có lỗi sai.

Rơi vào tình huống không mong muốn, cô gái rất sốc lên mạng xin lời khuyên. Cụ thể cô gái này 22 tuổi, chưa từng có người yêu đang thầm thương một anh cùng chỗ làm. Tuy nhiên, anh này đã có người yêu nhưng mới đây trục trặc và đã chia tay.

Biết được tin này, cô cũng buồn và động viên đồng nghiệp. Vào dịp sinh nhật mình, cô gái còn đồng ý cho anh chàng mang rượu đến uống. Và chuyện gì đến cũng phải đến, cả hai đi quá giới hạn. Những tưởng đây sẽ là khởi đầu mối quan hệ mới nhưng sau khi tỉnh cơn say, anh chàng lại phủi bay trách nhiệm vì còn yêu người cũ.

22 tuổi bị người thầm thương cướp đi thứ quý giá nhất, cô gái lên mạng than thở.

Cô gái viết: "Mọi người cho em lời khuyên với ạ... thật sự bây giờ em đang rất là buồn (em sinh năm 98 biết trong này có nhiều anh chị lớn tuổi hơn nên em xin phép xưng là em ạ). Chuyện là em có thích 1 anh cũng chỗ làm nhưng anh ý có người yêu rồi nên em cũng chỉ dám thầm thương chứ không có ý định giật bồ người khác ạ.

Nhưng gần đây hai người đó cãi nhau và có chút bất đồng, em hỏi thăm thì anh ý nói là họ chia tay rồi. Thấy người mình thích buồn thật sự em cũng cảm thấy buồn ạ. Hôm qua là sinh nhật tuổi 22 của em (em không tổ chức sinh nhật vì dịch bệnh này có tổ chức cũng không ai đến). Anh ý gọi điện thoại cho em bảo là anh ý buồn rồi bảo mua đồ qua phòng em nhậu và em đồng ý.

Hai đứa em tâm sự và uống cũng khá nhiều và say nên bọn em đã đi quá giới hạn. Thật sự thì em 22 tuổi nhưng chưa có 1 mối tình đầu nào hết anh ý là người đầu tiên mà em thích nên em cũng không phản kháng gì cứ để anh ý làm chuyện đó với em. Sáng sớm anh bảo anh có việc nên về trước và còn nấu cháo để em ăn nhưng khi về tới phòng anh ý nhắn tin với em như này ạ.

Đoạn tin nhắn của chàng trai sau khi cả hai đã vượt quá giới hạn.

Em cảm thấy rất sốc và không thể tin được những gì mà mình đọc được, bây giờ em thấy rất hận anh ta và còn hận bản thân mình nhiều hơn sao em có thể trao thứ quý giá nhất của bản thân cho 1 người không đáng như vậy chứ. Bây giờ em không biết phải làm gì cả".

(Ảnh minh họa)

Rất nhiều ý kiến đồng cảm với cô gái khi rơi vào tình cảnh này. Nhưng cũng có dân mạng cho rằng cô gái cũng có phần sai khi quá dễ dãi nên anh chàng trên mới có cơ hội:

- Đêm hôm đồng ý cho nó vào phòng uống rượu lại còn không phản kháng gì thì trách ai? Khác gì mấy con Tuesday không ạ?

- Coi như kỉ niệm em nhé. Em cũng đạt được ước nguyện rồi còn gì. Tốt nhất là em quên đi. Lỗi do em mà.

- Say thì ngủ chứ sao làm gì được. Như thế không phải là say rồi. Lươn lẹo.

Dân mạng "dội gáo nước lạnh" khi cho rằng cô gái trong câu chuyện cũng có lỗi sai.

Thủy Chi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới