TRẺ » Đời sống trẻ

Loạt ảnh mới toanh của hội 'Ghét bếp': Toàn thứ độc lạ, món quen thuộc cũng thành 'thảm họa'

Thứ sáu, 05/03/2021 17:44

Trở lại sau Tết, sức phá hoại của các thành viên cứng hội 'Ghét bếp' còn kinh khủng hơn trước. Bên cạnh đó, họ cũng cho dân mạng rửa mắt với loạt củ, quả độc lạ.

Trái với hội "Yêu bếp", "Ghét bếp" là nơi quy tụ những người vụng về. Họ có thể thoải mái khoe thành phẩm thất bại, "phá bếp" của mình mà không lo bị chê trách. Đây cũng là diễn đàn giúp mọi người giải trí sau giờ làm việc căng thẳng.

Trở lại sau Tết, các thành viên hội "Ghét bếp" chứng minh bản thân còn "lợi hại hơn xưa" khi đăng loạt ảnh khiến dân tình cười té ghế hoặc há hốc vì kinh ngạc.

Ảnh mới của hội "Ghét bếp": Chính chủ cũng không thể hiệu tại sao hoa mướp lại có thể mọc ngang quả.

"Theo phong trào mình trồng khoai tây mà sao lại sắp có khoai lang vầy nè cả nhà ơi!", một dân mạng thắc mắc.

Một người khoe ảnh "súp lơ đột biến" nhưng theo nhiều người điều này hết sức bình thường khi cây để già không ăn sẽ ra hoa.

Củ đậu siêu to khổng lồ.

Nhưng chưa là gì với củ đậu nặng 27 kg của chàng thanh niên này.

"Mua su su tích trữ về ăn mùa dịch" - kết quả là như thế này.

Một thành viên "phá bếp" vô tư cho rằng: "Tôi cứ tưởng, cứ bỏ đậu xanh vào nấu là nó sẽ ra chè đậu xanh".

"Ngày mưa gió, mua được đoạn lòng lợn ngon quá, trổ tài dồi lòng tiết phục vụ mấy thần cồn. Hì hục suốt buổi, mang lên không ai ăn. Muốn trầm cảm luôn!", một dân mạng than thở.

Chả giò (nem rán) đãi khách đến nhà.

Nếu chủ thớt không chú thích chắc hẳn sẽ ít người đoán được đây là bánh bột lọc

Con gái rượu và món bánh chưng rán thất bại: "Khi bố em thèm bánh chưng bảo em đi rán. Khi em rán xong, bố lại bảo thôi bố ăn xôi".

"Lâu lâu được anh xã vào bếp làm bữa sáng cho hâm nóng tình cảm".

Thủy Chi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới