TRẺ » Đời sống trẻ

Lương 20 triệu/tháng, chàng trai bị chỉ trích vì chuyển khoản 142 nghìn làm quà Valentine cho người yêu

Thứ năm, 16/02/2023 16:27

Dành thời gian chọn những món quà đầy tâm ý cho bạn trai nhưng cuối cùng cô gái được chuyển khoản lại 142 nghìn.

Câu chuyện quà cáp vào dịp Lễ tình nhân vẫn còn nhận được sự quan tâm của công chúng dù đã qua 2 ngày. Có những cặp đôi thêm mặn nồng sau ngày Valentine nhưng có những người đã quyết định chia tay.

Mới đây, một cô gái chia sẻ về chuyện chia tay bạn trai gây chú ý: "Chia tay người yêu vào đúng Valentine. Tôi vừa mới chia tay người yêu, mọi người ạ, nghĩ nó chán. Quen gần 1 năm rồi mà bình thường bọn tôi cũng chỉ lâu lâu đi ăn uống linh tinh chứ tôi không đòi hỏi quà cáp hay nhà hàng quán xá sang chảnh gì. Thường thì bọn tôi ở nhà nấu cơm ăn với nhau thôi cũng ít khi đi ra ngoài vì cả 2 đều là người hướng nội.

Valentine tôi chuẩn bị từ trước 1 tuần, nào là chocolate nào set quà tôi tự nghiên cứu những món phù hợp nhất với hắn, giá trị tinh thần lẫn vật chất đều có. Tôi đi làm về ghé nhà sách mua đồ tự làm hộp quà, về nhà không kịp rửa tay chân mặt mũi thay quần áo đã lao vào làm cho kịp, keo dán sắt chảy ra tay tùm lum. Hắn qua nhà tôi ăn cơm rồi ngồi chơi (tôi ở 1 mình 1 nhà), tôi thì ăn no xong ngủ quên. Tỉnh dậy thấy hắn chuyển khoản 142 nghìn đồng. Tôi sượng trân luôn nhưng không nói gì, thật sự thà đừng chuyển… Hôm sau tôi thử nói tôi thích cái váy kia giá 1 triệu sáu, hắn bảo nếu tôi thích thì để hắn nhịn ăn 2 tuần mua cho tôi. Thế là tôi tủi thân phát khóc, trách móc thì bị ăn chửi rồi chia tay, block.

Nhận được quà Valentine của bạn gái, chàng trai liền chuyển cho người yêu 142 nghìn.

Sơ qua thì tôi gần 30 rồi, người Sài Gòn, cũng xinh xắn, ăn học đi làm đàng hoàng, gia đình cũng gọi là có điều kiện. Người yêu dân tỉnh, lương trừ bảo hiểm ra chắc cũng được cỡ 20 triệu/tháng. Tôi biết hồi xưa hắn có thích 1 bé kia, sinh nhật bé đó hắn chuyển khoản cho 500 nghìn - 1 triệu dù bé đó chưa bao giờ đáp lại tình cảm của hắn. Tôi làm sao mà không buồn được hả, trong khi tôi có thua kém gì ai, tại sao tôi phải nhận món tiền 142 nghìn (1/10 số tiền hắn cho con bé hôm xưa hắn thích). Tôi có phải đòi hỏi hay vật chất không. Bạn bè, người thân xung quanh tôi không dám tâm sự với ai vì sợ mọi người biết tôi bị đối xử như thế. Vì trong mắt mọi người, tôi cũng có hình tượng tiểu thư công chúa… Ừ thì tôi biết tôi có thể quen được người tốt hơn như thế này nhiều nhưng tôi yêu ai chẳng bao giờ nhìn vào điều kiện của họ, toàn là con tim che mờ lý trí, nhưng đến ngày hôm nay thấy chán nản quá…".

Trong đoạn tin nhắn, khi cô gái đòi hỏi, trách mắng vì người yêu chỉ chuyển khoản 142 nghìn, chàng trai liền chửi: "Tiếc tiền anh còn mua cho em đấy. Bản thân anh còn chưa mua được gì cho anh. Anh ngày làm 1 triệu thì là tiền của anh, công sức của anh. Chứ của em đâu mà em đòi hưởng cả. Anh còn bao nhiêu việc cần tiền. Em không giúp được gì thì im còn anh không có khoe. 1 triệu 1 ngày đi ô tô không có gì vẻ vang cả. Người ta đi làm 1 ngày 10 triệu kìa... Tiền để tao lo công việc còn chưa xong, cứ đòi hỏi cái gì không biết. Nghỉ... đi cho khỏe".

Chàng trai mắng bạn gái khi bị đòi hỏi thêm.

Trước lời mắng chửi của chàng trai dành cho cô gái, cư dân mạng bình luận: "142 nghìn mà làm như 142 triệu vậy", "Thật sự thì 142 nghìn nó cũng không phải là vấn đề, vấn đề là cái thái độ của thằng người yêu. Vote đổi người yêu xứng đáng hơn nha", "142 nghìn mua hộp socola fake tặng nó còn có thiện cảm hơn"...

Cư dân mạng vote chia tay vì thái độ của chàng trai đối với người yêu.

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)