TRẺ » Đời sống trẻ

Mâm cơm cữ nhìn qua cũng thấy khó nuốt, góp ý với mẹ chồng còn bị bà chửi 'tính tiểu thư, hầu tận mồm mà vẫn không ăn'

Thứ ba, 13/04/2021 09:44

Trước khi sinh, con dâu đã đưa cho mẹ chồng 10 triệu nhưng lúc ở cữ cô được bà cho ăn cơm đạm bạc, chẳng có rau.

Sau sinh là thời điểm sức khỏe của các "mẹ bỉm sữa" khá yếu, phải kiêng cữ và mệt lả vì chăm con nhỏ. Bởi vậy việc ăn uống đủ chất trong giai đoạn này rất quan trọng, vừa giúp họ mau khỏe vừa để có sữa cho con. Không chỉ mỗi chất đạm mà "mẹ bỉm sữa" cần ăn đủ rau củ, hoa quả...

Thế nhưng, không phải ai cũng được người thân chăm sóc chu đáo sau sinh. Nhất là những người con dâu sống với mẹ chồng có tư tưởng khắt khe như dưới đây.

Cô con dâu đã chụp lại mâm cơm cữ do mẹ chồng nấu và lên mạng tâm sự: "Buồn quá các chị ạ, em vừa sinh em bé được hơn 10 ngày, mà ngày nào ăn cơm cũng thế này các chị ạ, em không thể nuốt nổi, sáng thịt kho nghệ, chiều cũng thịt kho nghệ, ngày qua ngày, không ngày nào có món khác.

Cơm cũng chả có rau hay canh gì cả, em nuốt không nổi, ngày nào cũng ăn được nửa bát cơm, sữa cũng chẳng có cho con ti. Đã thế mẹ chồng em còn chửi em là nhõng nhẽo, tính tiểu thư, hầu tận mồm mà vẫn không ăn, ngày xưa bà chỉ ăn cơm với muối rang mà vẫn đầy sữa cho con, vẫn ăn 3-4 bát cơm.

Mâm cơm cữ "khó nuốt" mẹ chồng nấu cho nàng dâu.

Em buồn quá khóc một mình suốt các chị ạ, lấy chồng xa, mẹ đẻ ốm đau chẳng ra chăm được, chồng thì đi làm cả tuần, cuối tuần mới về được, trong khi đẻ em đã đưa mẹ chồng em 10 triệu để lo cho em, vậy mà giờ bà cho ăn như vậy.

Đã thế bà chẳng bao giờ bế cháu, cháu mà khóc to thì bà quát "mẹ gì mà không biết dỗ con, để nó khóc váng cả đầu". Em tủi quá các chị ạ, em chỉ muốn bế con đi thật xa thôi, các chị có ai gặp hoàn cảnh như em không, em phải làm sao ạ?".

Đọc tâm sự này, nhiều người cảm thông vì cũng đã ở tình cảnh tương tự: "Giống mình, mẹ chồng chăm lên không dám ý kiến, có hôm ít ruốc, có hôm 2 quả trứng gà. Không phải bà keo mà bà bảo gái đẻ phải ăn thế".

Bên cạnh đó, cũng có dân mạng đưa ra giải pháp: "Chụp ảnh mâm cơm cho chồng xem, bảo chồng là nói khéo với mẹ con thấy nhà con bảo dạo này táo bón quá, mẹ xem thế nào tăng cường thêm rau cho cô ấy. Ở nhà vợ con muốn ăn gì thì mẹ nấu hay mua giúp con, thiếu thì con gửi bà thêm. Sao có nhiều bà mẹ chồng vẫn cứ mặc định rằng mình khổ thì cũng phải cho nó khổ cho biết thế nhỉ. Tự gây nghiệp xong sau sao mà sống?".

- Khi còn 10 ngày hoặc nửa tháng nữa sinh. Tự mua thịt rau củ quả gì đó. Nhất là mua giò heo với đu đủ. Hầm trước giò phân ra cho mỗi buổi nấu. Đồ mình đã chuẩn bị có không muốn nấu cũng phải nấu cho mình ăn".

- Bạn nói thẳng với mẹ chồng bạn là không phải con tiểu thư nhõng nhẽo mà tại cơm không có rau và ngày nào cũng một món con không ăn được. Mai mẹ mua rau nấu cho con ăn bát canh rau lang cho mát ruột mà có sữa cho con ti. Bà có bảo là kiêng không ăn được thì cứ bảo bà kệ trừ lá lốt với rau bắp cải là không ăn thôi....

Dân mạng khuyên mẹ bỉm nên góp ý thẳng với mẹ chồng hoặc nói với "một nửa".

Thủy Chi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới