TRẺ » Đời sống trẻ

Mẹ mặc áo lót đội mưa ra đường tìm con gái bị máu trắng

Thứ tư, 02/09/2015 21:00

Một người mẹ đã phải mặc áo lót đội mưa ra đường tìm con gái bị máu trắng. Việc người mẹ ra đường tìm con gái này nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Thời gian gần đây, người dân thành phố Thành Đô (Trung Quốc) rất chú ý đến một người mẹ mặc áo lót, đội mưa cầm một tấm bìa các tông ra đường tìm con gái bị máu trắng.

Hình ảnh người mẹ mặc áo lót ra đường tìm con gái bị máu trắng

Theo các nguồn tin, người phụ nữ này tên Nie đến từ Quý Châu. Chồng cô qua đời trong một tai nạn xe hơi vào năm ngoái. Sau đó cô và đứa con gái 22 tuổi cùng làm công nhân ở tỉnh Vân Nam và nương tựa vào nhau để sống. Thật bất hạnh khi cuối tháng 12 năm ngoái, con gái của Nie lại bị chuẩn đoán mắc bệnh máu trắng.

Con gái của Nie khá trẻ trung và xinh xắn. Tuy vậy, theo các bác sĩ thì chi phí chữa bệnh cho cô gái là khoảng 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 705 triệu đồng). Số tiền đó là quá lớn với sức chịu đựng của Nie bởi sau khi chồng mất, cô đã phải gánh khoản nợ lên tới 80.000 Nhân dân tệ (khoảng 246 triệu đồng). Vào ngày 24/8 vừa qua, con gái của Nie đã để lại một bức thư cho mẹ và bỏ nhà ra đi.

Việc con gái bỏ nhà đi khiến Nie quá đau khổ. Cô đã đến Thành Đô, ngày ngày đội mưa để tìm con mình. Nie đeo một tấm biển đi khắp thành phố thậm chí còn phát tờ rơi với hy vọng ai đó sẽ giúp đỡ mình.

Hành động của Nie ban đầu không được nhiều người chú ý. Cuối cùng cô quyết định cởi áo ngoài và chỉ mặc đồ lót để mọi người chú ý đến mình. Hiện nay, giới truyền thông Trung Quốc đã vào cuộc để giúp Nie tìm con gái. Một số tổ chức cũng đã quyên góp tiền để giúp chữa bệnh cho con gái cô.

Tiến Nguyễn (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới