TRẺ » Đời sống trẻ

Mỗi tháng phải chi 5 triệu cho em chồng ăn học, người phụ nữ than 'âm tiền', dân mạng đưa lời khuyên

Thứ tư, 23/08/2023 18:01

Cư dân mạng tranh luận khi một người phụ nữ than thở về việc bị bố mẹ chồng yêu cầu mỗi tháng phải hỗ trợ em chồng 5 triệu ăn học.

Sau khi kết hôn, các cặp vợ chồng thường phải lên kế hoạch tính toán chi tiêu để lo cho cuộc sống gia đình. Ngoài việc chi tiêu cho sinh hoạt chung, các cặp vợ chồng còn tính toán về việc đối xử quan hệ 2 bên gia đình, biếu bố mẹ...

Mới đây, một người phụ nữ phàn nàn về việc cuộc sống không dư dả nhưng lại bị bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu để lo cho em chồng ăn học: "Bố mẹ chồng hàng tháng đều yêu cầu gửi về 5 triệu để lo cho em ăn học.

Với những gia đình có điều kiện thì em không nói, nhưng vợ chồng em thì cũng làm công ăn lương thôi, hàng tháng ngoài tiền sinh hoạt phí thì còn tiền học, tiền sữa của con. Kiếm thêm chút tiền dành dụm đề phòng ốm đau nữa, nói thật là cũng không dư dả được nhiều.

Nhưng trước khi chồng em cưới vợ, hàng tháng anh đều phải gửi về 8 triệu cho bố mẹ lo cho em ăn học. Đến giờ có vợ thì mẹ chồng em bảo “bớt 3 triệu” là yêu cầu mỗi tháng gửi về 5 triệu. Em cũng nhiều lần muốn ý kiến nhưng chồng em bảo thôi, dù gì bố mẹ giờ cũng không làm gì, chỉ ở nhà hưởng lương hưu nên gửi chút cũng không sao. Khổ nỗi ở quê đúng thật bố mẹ em chẳng tiêu pha gì nhiều, chưa kể hàng tháng vợ chồng em gửi tiền nhưng bố mẹ chồng chưa 1 lần mua được cho cháu nội hộp sữa hay cái quần cái áo. Em đi đẻ, mẹ chồng lên chăm cháu được 1 tháng rồi về quê, từ đó cứ cỡ 2-3 tháng mới lên chơi với cháu 1 lần.

Em không phải chi li với bố mẹ chồng mình, nhưng mọi người cũng biết nuôi 1 đứa con nhỏ tốn kém thế nào. Em tính sương sương 1 tháng tiền học, tiền ăn trên lớp của con là 4 triệu. Thêm sữa non tăng đề kháng với tăng cân, vitamin, d3k2… chẳng dám mua đồ ngoại hay xịn xò đắt đỏ gì đâu, thêm tiền gửi về nữa là coi như tháng rồi em âm tiềm. Thử hỏi như này mỗi lần có việc gấp lấy đâu ra tiền mà xoay xở. Em không biết nên giải quyết như nào nữa, chắc phải ngồi họp gia đình 1 hôm, nói thẳng 1 lần rồi có như nào thì nghe vậy".

Người vợ than "âm tiền" chi tiêu hàng tháng vì phải gửi 5 triệu/tháng cho em chồng ăn học.

Bảng chi tiêu thống kê 1 tháng của gia đình này.

Đọc xong câu chuyện, cư dân mạng bình luận: "Ưu tiên gia đình riêng trước rồi mới tới 2 bên nhà giùm. Độc thân thì không nói làm gì, giờ đã có tổ ấm thì phải lo cho tổ ấm trước đã", "Cái này cũng khó 1 bên là bố mẹ 1 bên là con", "Lấy chồng, lấy vợ là để tạo ra một gia đình mới, chứ không phải thêm người vào gia đình cũ để lo toan. Trường hợp này thì nhà nội quá tham, không có tư tưởng vun vén cho gia đình con cháu gì cả", "Bên nội gửi 5 triệu thì bạn đòi gửi cho bên ngoại 5 triệu"...

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới