TRẺ » Đời sống trẻ

Mừng bạn 1 triệu, cứ nghĩ khá giả bạn trả lại cả chỉ vàng, kết cục cô nàng méo mặt vì tiền mừng vơi đi phân nửa

Thứ sáu, 16/10/2020 12:35

Bên cạnh những ý kiến đồng cảm, một số người cho rằng cô gái tính toán chi li vì nếu đã là thân thiết thì bạn mừng nhiều hay ít cũng không thành vấn đề.

Tình bạn thân, "chị chị em em" đôi khi tan vỡ chỉ vì vấn đề tiền bạc. Đơn giản như việc mừng cưới, mình mừng nhiều, sau đó bạn đi lại ít hơn. Cũng có trường hợp, người đi mừng cưới còn dùng vàng giả để chúc mừng cô dâu, chú rể.

Mới đây, có hai dân mạng than thở vì chuyện "nghỉ chơi" với bạn vì tiền mừng cưới ít hơn.

Trường hợp thứ nhất, cô mừng cưới 1 triệu cách đây 2 năm nhưng lại được bạn thân đi lại 500 nghìn: "Mình đi đám cưới bạn 1 triệu, bạn đi lại đám cưới mình 500 ngàn thì có nên coi nhau là bạn bè thên thiết nữa không hả bạn?

Anh chị em cho mình hỏi như vậy có được không, mình mới lấy chồng tuần vừa rồi, chuyện chẳng có gì nếu câu chuyện ở đây nó là như trên. Cách đây 2 năm, nó lấy chồng, vì là bạn thân nên mình mừng đám cưới nó 1 triệu. Trong khi đó lúc đó mình mới ra trường, cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn nhưng đời người chỉ có 1 lần nên thôi. Tiếc làm gì mà đằng nào sau này mình lấy chồng, nó cũng phong bì lại thôi.

Ấy vậy mà tuần trước mình về nhà chồng, nó đến mình ăn cỗ xong phong bì mình hẳn 500 ngàn. Trong khi chồng nó làm ăn cũng được, lúc nào cũng khoe xe cộ, nhà chung cư Hà Nội. Mình còn nghĩ ừ hồi ấy mừng nó 1 triệu, giờ nhà nó làm ăn cũng ổn có khi mừng lại mình 1 chỉ vàng cho xứng tầm, ai ngờ là 500 ngàn.

Vợ chồng bạn check-in sang chảnh, giàu có nhưng kết quả lại trả tiền mừng cưới có một nửa.

Cảm giác lúc đó mình cũng hơi shock. Bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm, mừng quả phong bì như kiểu người dưng nước lã… Mà có thù oán gì nhau đâu, hay mình làm gì để nó ghét rồi nó đi phong bì thế nhỉ?

Mình chưa nói chuyện với nó nhưng như này thì có nên thân thiết nữa không? Nó tính toán như này hỏi sao không giàu mọi người nhỉ.

P/s: Mình cũng mới đọc đc 1 bài viết 2 bạn mừng đám cưới nhau mà lúc mừng đi thì nhiều mừng lại thì ít, giống mình quá nên mình tâm sự. Tưởng có mỗi mình ai ngờ có nhiều người bị như vậy? Chị chị em em thân thân thiết thiết như vậy đấy!".

Trường hợp thứ hai cũng thảm không kém, mừng bạn một chỉ, giúp đỡ đủ thứ nhưng kết quả bạn đi lại 1 triệu: "Vừa mất bạn... vừa mất cả tiền.

Bữa nay đọc được bài viết về việc đi mừng cưới bạn 1 triệu mà bị bạn đi lại 500 ngàn thì lại thấy câu chuyện của mình trong đó, mà câu chuyện của mình oái ăm hơn.

2 đứa mình là bạn từ cấp 2, gần nhà, chơi rất thân. Học đại học ra trường được 2 năm thì nó cưới chồng. Mà trước khi cưới thì nó cũng hay kể xấu chồng nó với mình về tật đào hoa, thế cuối cùng là nó bầu nên phải cưới. Nó cưới chồng xa, nên ngày đưa dâu người nhà nó ít người đi, không 1 đứa bạn bè nào đi, sợ nó tủi nên khi đó mình đành nghỉ bán 2 hôm. (Mình mở quán ăn, mỗi ngày bán được tầm 3-4 triệu), đặt vé máy bay về quê chồng nó dự cho nó có bạn có bè cho đỡ tủi, vé máy bay khứ hồi hết gần 4 triệu, mình mừng cho nó thêm 1 chỉ).

"Giúp đỡ bạn hết mình, kết quả bạn đi mừng cưới lại khiến mình "hết hồn"

Ngày đó mình cũng khó khăn lắm vì quán mới mở không lâu, đang trong thời gian hoàn vốn để trả nợ nhưng nghĩ bạn bè thân thì thôi cũng ráng. Đến khi nó bầu 8 tháng phát hiện chồng ngoại tình, cũng là mình bỏ quán đi điều tra lấy chứng cứ chồng nó ngoại tình giúp nó để nó làm đơn ly hôn. Lúc nó hỏi mình nên bỏ chồng không vì nó sợ bỏ rồi thì không ai nuôi nó vì nó bầu không đi làm được, mình cũng khuyên bỏ vì chồng nó không những ngoại tình mà còn lươn lẹo, dối trá, mình cũng bảo nó ly hôn đi. Về nhà ở với mình mình nuôi 2 mẹ con nó, nó cũng ok, rồi mình lại nghỉ quán thêm 1 ngày, ra tận nơi đón mẹ con nó về nhà mình.

Thế mà 1 tuần sau, trong lúc mình vắng nhà thì nó tự mò về nhà chồng nó mà không nói với mình 1 câu. Đến khi mình gọi hỏi thì bảo nó tha thứ cho chồng nó rồi nên về nhà chồng nó, không dám nói trước với mình sợ mình cản nó. Lúc đó mình cũng giận nhưng nghĩ thôi, dù sao mình cũng không thể thay thế thành chồng nó hay bố của con nó được. Ngày nó đẻ, vì chồng nó ghét mình vì ngày trước giúp nó điều tra về chồng nó, nên mình không tới thăm được. Mình cũng chuyển khoản cho con nó 2 triệu (cái này là mình cho chứ không tính là mừng).

Rồi đến giờ con nó được 1 tuổi rưỡi rồi, chồng nó cũng làm ăn được, thấy khoe ảnh đi ăn đi chơi sang chảnh suốt, mình cũng mừng cho nó. Còn mình thì vì ảnh hưởng của dịch, buôn bán không được nên đành đóng quán, lại đi làm văn phòng.

Tuần trước mình mới cưới chồng, vợ chồng nhà nó khi đó sẵn về ngoại vì bố nó ốm nên tranh thủ cũng dự đám cưới mình luôn, 3 vợ chồng con cái qua nhà mình ăn uống thông 2 ngày. Đến khi mình khui phong bì thì được hẳn 1 triệu. Lúc đó mình cũng bất ngờ lắm, sốc luôn. Cứ nghĩ kiểu coi như không tính toán gì những khoản mình cho tiền con nó, hay những lần mình giúp nó cái này cái kia, nhưng ít nhất hồi đó mình đi nó 1 chỉ thì giờ nó tối thiểu cũng đi lại 1 chỉ chứ.

Thà rằng là giờ mình dư dả thì còn đỡ, đằng này nó cũng biết là đám cưới tự mình và chồng mình lo, không có sự giúp đỡ từ 2 phía gia đình nên cưới xong còn bị lỗ tiền, mà nhìn phong bì nó đi thất vọng thật sự. Lúc đó chồng mình có hỏi, mình cũng biện minh giúp nó vì cũng không muốn chồng mình nghĩ xấu về nó nên mình cũng giải thích với chồng là chắc do bố nó đang ốm nên nó không có nhiều tiền đi. Ấy vậy mà sau hôm cưới mình 2 ngày thì thấy vợ chồng nhà nó đăng ảnh đang vi vu du lịch ở Nha Trang. Thế là tự nhiên có cảm giác vừa mất bạn mất luôn cả tiền".

(Ảnh minh họa)

Nhiều người đồng cảm vì cho rằng người bạn kia chơi không đẹp, nên suy xét lại việc có nên duy trì mối quan hệ này nữa không:

- Nói thật cái này không hay tý nào luôn, người sau đi mừng thường sẽ là bằng hoặc hơn chứ chẳng mấy ai đi ít hơn cả... Có thể trong trường hợp đó bạn ấy quên ngày xưa không ghi lại nên không nhớ mừng bao nhiêu nên mừng đại 500 nghìn... Bạn nên xem những lúc đi ăn đi chơi với nhau có thoải mái không, có bị tính toán tiền bạc không? Cảm thấy ổn thì tiếp, không ổn thì thôi, tự bạn có đánh giá riêng cho mình.

- Có thể loại mình mời họ họ (không - pv) đi mà họ còn mời lại mình mới sợ cơ.

- Thân gì thì thân đồng tiền đi liền khúc ruột không biết nhiều nhưng phải biết điều tí chớ. Bạn thân rồi đến khi có gia đình cũng khác cả chả như ngày trước đâu nên sống đẹp với nhau thì lâu lâu vẫn còn tâm sự mà không thì rồi ai lo nhà nấy cả.

- Ai cưới rồi sẽ tự mình nhìn ra được ai thân, ai không thân, ai chơi đẹp, ai chơi không đẹp. Bản thân mình, cưới xong uống liền viên vitamin sáng mắt cơ mà không sao, biết để mà né...

Đa phần đều đồng cảm với những cô dâu "số nhọ" ở trên khi chơi cùng người bạn không biết điều.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chính chủ quá so đo, tính toán, với tính cách như vậy thì chỉ nên chơi mình. Tuy nhiên, những ý kiến này vấp phải sự chỉ trích của hàng trăm dân mạng bởi không thực tế, vì càng là bạn thân thì càng nên sòng phẳng trong chuyện tiền bạc.

- Đứa không nên chơi cùng là chính em đấy em ạ. Đi mừng đám cưới còn mong người ta mừng lại bằng hoặc hơn, đứa tính toán thiệt hơn với bạn bè như em không xứng đáng có bạn, chơi 1 mình đi.. (Bản thân mình là người cưới sau, bạn của mình mừng ít tiền hơn lúc trước mình đi thì đâu có làm sao, tính toán gì mấy chuyện đấy nếu là bạn bè, nó là người cưới trước cơ mà. Mình có thấy mình tính toán quá khi so tiền mừng sau đấy không).

- Nếu xác định bạn thân thì người ta mừng bao nhiêu cũng không nên tính toán chi li làm gì. Chơi với nhau vì tình cảm, tình bạn chứ chơi với nhau vì tiền đâu mà chủ thớt nghĩ vậy. Nếu đo lường tình bạn qua số tiền mừng cưới thì chắc chủ thớt nên chơi 1 mình cũng ổn mà.

Ý kiến trái chiều cho rằng chủ thớt là người tính toán.

Thủy Chi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới