TRẺ » Đời sống trẻ

Nam sinh Ukraine điển trai “hút hồn” các cô nàng Ngoại giao

Thứ bảy, 29/03/2014 11:47

Sở hữu khuôn mặt đẹp trai, dễ thương với tài năng chơi đàn, biết 4 thứ tiếng, nam sinh người Ukraine Chan Anton khiến nhiều nữ sinh Học viện Ngoại giao “điêu đứng".

Sinh năm 1994, Chan Anton đang theo học năm thứ 2, khoa Kinh tế quốc tế K39, Học viện Ngoại giao. Với khuôn mặt điển trai, dễ thương, tài năng chơi đàn “cực đỉnh”, Anton đã lọt vào top 16 cặp đôi “hot” nhất HV Ngoại giao trong cuộc thi "DAV Athenus - Bản sắc sinh viên Ngoại giao" 2014.

Chàng sinh viên ngoại quốc  Chananton (phải) "đốn tim" nhiều nữ sinh Học viện Ngoại giao.

Chơi 3 nhạc cụ, nói 4 thứ tiếng

Năm 2010, Anton đến Việt Nam bắt đầu học tiếng Việt theo chương trình học bổng của Bộ Ngoại giao Ukraine sang Việt Nam, sau đó 1 năm Anton học khoa Kinh tế quốc tế của Học viện Ngoại giao. Hiện nay, Anton có thể nói thông thạo 4 thứ tiếng Ukraine, Nga, Anh và tiếng Việt. Trong những ngôn ngữ ấy, đối với Anton thì học tiếng Việt là khó nhất và cũng tạo ra nhiều thử thách trong thời gian học ở Việt Nam.

Chia sẻ về khó khăn học tiếng Việt, Anton cười nói: “Học tiếng Việt khó lắm, nhất là phát âm. Mình mất 6 tháng để viết nhưng mất khoảng 1,5 năm để nói được tiếng Việt. Thực tế, ở trường nhiều môn học bằng tiếng Việt không có tài liệu tiếng Anh rất khó học nhưng may mắn là được các bạn cùng lớp giúp đỡ nhiều”.

Anton nhận được học bổng từ Bộ Ngoại giao Ukrainne học ngành Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Anton là người vui vẻ, hòa đồng nên được bạn bè trong lớp quý mến.

Mặc dù sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, có bố là giáo viên, mẹ là sĩ quan quân đội, nhưng Anton lại có khả năng và niềm đam mê với nhạc cụ như đàn Bayan (một phiên bản đàn Accordion), piano và ghita. Đặc biệt, với cây đàn truyền thống của Liên Xô với tên gọi là Bayan, Anton đã giành nhiều thành tích cao tại Ukraine từ khi còn nhỏ.

Học Bayan từ năm lên 8 tuổi, sau 8 năm theo đuổi Anton tốt nghiệp thủ khoa khoa nhạc cụ truyền thống của Học viện âm nhạc tại thủ đô Kiev (Ukraine). Với niềm đam mê nghệ thuật, hiện nay Anton đã học piano được 3 năm và đang theo học ghita.

Anton chơi đàn Bayan (một phiên bản của đàn Accordion) tại hội chợ của các Đại sứ quán các nước.

Đi xuyên Việt 1 tháng

Năm 2007 và 2009, Anton đã có cơ hội sang Việt Nam để du lịch. Sau lần đi ấy, Anton thực sự ấn tượng với đất nước, con người nơi đây. Vì vậy, năm 2010 Anton sang Việt Nam sinh sống cùng anh trai đang làm Đại sứ quán Ukraina.

“Mình cũng đã đi gần hết các tỉnh ở Việt Nam từ Bắc Giang đến Cà Mau. Lúc ấy, tranh thủ thời gian nghỉ hè 1 tháng, mình đã đi xuyên Việt đặt chân đến các tỉnh và mình cảm thấy thích thú với cuộc sống, thời tiết ở Việt Nam. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh rất phát triển và các vùng quê nghèo có đông người, mọi người đều rất thân thiện, chân thật”, Anton tâm sự.

Anton đã từng đi qua nhiều tỉnh ở Việt Nam từ Bắc Giang đến Cà Mau.

Sau gần 4 năm sống ở Việt Nam, Anton thấy thích nhất thời tiết nơi đây bởi miền Nam không quá nóng, nắng và miền Bắc không quá lạnh so với khí hậu của quê hương của Anton.

Nhận xét về cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam, Anton thật thà nói rằng sợ nhất giao thông ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội.

“Giao thông ở Sài Gòn tốt hơn, ở Hà Nội tắc ghê lắm nhất là giờ cao điểm. Người dân không có ý thức tốt trong việc tham gia phương tiện giao thông dẫn đến tắc đường. Hơn 3 năm đi xe máy Anton bị cảnh sát giao thông bắt vì vi phạm giao thông, nhưng mình xin được”, Anton thật thà nói.

Anton đã từng đi đến Hồng Kông, Thái Lan, Malaisia để du lịch.

Cao 1m80, sở hữu khuôn mặt điển trai, dễ thương, Anton khiến các nữ sinh trong trường hâm mộ. Anton kể, có nhiều lần vài bạn nhắn tin tỏ tình nhưng cậu đều từ chối thẳng thừng coi chỉ là bạn bè.

Bật mí về ước mơ của mình, Anton nói rằng mong muốn sau khi học xong sẽ được vào làm tại Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam.

Theo tri thức trẻ