TRẺ » Đời sống trẻ

Ngày sinh nhật tặng ví cho chồng nhưng vợ bị tát vì bị cho là 'đá đểu'

Chủ nhật, 12/07/2020 10:43

Lên mạng than thở về việc bị chồng tát, người vợ không được bênh lại bị dân mạng chỉ trích.

Từ trước đến nay, sau khi kết hôn nhiều ông chồng sẵn sàng đưa lương của mình cho vợ cầm để chi tiêu trong nhà. Tuy nhiên, người vợ phải tâm lý khi đưa tiền cho chồng để tiêu vặt như ăn sáng, đổ xăng, thỉnh thoảng đi cafe, ăn uống với bạn bè...

Mới đây, một người vợ lên mạng than thở về việc bị chồng tát vì mua ví tặng sinh nhật: "Bị chồng tát đúng hôm sinh nhật chồng. Tao đang rất điên các mày ạ, vừa bị thằng chồng nó tát một phát. OK tát... Xin phép cho tao nói một câu, mày ngon lắm Đ ạ. Ở với mày bao lâu, thế mà hôm nay mày đối với tao như thế à. Bọn mày nghĩ mà xem, lương tháng thì gần 20 củ. Mà ở Hà Nội, 3 miệng ăn rồi cả chuẩn bị đẻ đứa nữa. Bao nhiêu thứ tao phải chia ra chi tiêu, con bé lớn thì đang đi học. Tiền sữa, tiền học, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền để sinh con sau này...

Mà phần nó, sáng nào tao cũng bỏ ví cho 50 nghìn 1 ngày, 1 tháng đã 1,5 triệu rồi. Còn đòi gì nữa? 20 nghìn đổ xăng, 20 nghìn tiền ăn, 10k tiền cafe. Nay sinh nhật nó, tao nghĩ mãi mà không biết tặng gì. Suy đi nghĩ lại, tao mua cho nó cái ví gần cả triệu bạc chứ ít gì. Thế mà nó đi về say say với bạn trước đó rồi, tao ứa gan lắm. Nhưng cố vui vẻ, vẫn bánh sinh nhật hẳn hoi và đến tiết mục tặng quà. Tao đưa cái ví thì bắt đầu nó lèo nhèo, sẵn cơn điên vì cái tội đi chén chú chén anh bắt tao ở nhà chờ. Tao nói lại vài câu, nó quay sang bợp tao 1 cái.

Nó bảo tao, tiền đâu mà mày tặng ví cho tao hả vợ. Ngày mày cho tao có 50 nghìn mà mày mua ví, chẳng khác nào mày đang đá đểu tao. Tao điên lên lên, ở đâu mà nó suy nghĩ tao như thế. Tao không biết tặng gì cho nó thật, suy nghĩ cả tháng trời mới quyết định mua ví. Còn cả bảo tao 1 ngày cho chỉ 50k nữa chứ. Tao hỏi nó học ở đâu ra cái thói này thế, rồi bắt đầu kể lể chi tiêu các thứ cho nó nghe. Mà nó có nghe đâu, nó say rồi. Nghĩ cầm tiền mà sướng à, mà còn đánh tao. Bọn mày nghĩ tao có nên cho nó cái đơn có cái chữ ký không, chứ tao cay lắm rồi.

Sáng mai tao về ngoại, từ nay khỏi vợ chồng gì cả. Tao để nó lo hết mọi thứ, cay thật sự cay. Mày nhớ nha Đ ơi, lấy chồng đúng là trăm bề khổ, lật qua lật lại bề nào cũng đen như nhau".

Mua ví tặng chồng trong ngày sinh nhật lại bị chồng tát, cô vợ ném bánh kem vào thùng rác tuyên bố mai về nhà ngoại ở.

Cứ tưởng lên mạng than chuyện chồng tát sẽ được bênh, ai ngờ cư dân mạng lại ủng hộ người chồng, chỉ trích người vợ: "Phải tôi thì không phải 1 cái tát đâu, tặng ví vài củ mà 1 ngày cho 50 nghìn, 20 nghìn đổ xăng đi từ nhà ra ngõ, 10 nghìn cafe chắc cafe nước lèo", "Ngày thì cho đồng nào biết đồng đấy, ăn tiêu vừa đủ rồi sinh nhật tặng cho cái ví, khác quái gì nói ông chồng dấu quỹ đen, vừa tự ái, vừa bất lực", "Vụ này chúng tôi từ chối hiểu", "Đàn ông thật khổ, toàn bị áp bức sức lao động", "Cà khịa cứ tưởng mình oan", "Con đàn bà dở hơi ăn cám lợn nên não ngắn và teo lại"...

Dân mạng chỉ trích người vợ khi cho chồng được 50 nghìn mỗi ngày.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới