TRẺ » Đời sống trẻ

Nhẫn nhục hơn 9 năm, con dâu bức xúc òa khóc 'không muốn sống chung' vì mẹ chồng lén lấy ipad xem hết tin nhắn bí mật

Thứ ba, 03/11/2020 17:26

Những lời than phiền của cô với bạn bè, người thân trong ipad đều bị mẹ chồng đọc được. Việc này như giọt nước tràn ly khiến cô òa khóc và không muốn sống chung với nhà chồng thêm một giây phút nào nữa.

Không phải chính chủ nàng dâu lên mạng kể khổ mà là em gái ruột. Nói về cuộc đời của người chị hẩm hiu của mình, cô em gái chỉ biết than thở: "Thương cho chị mình gặp phải nhà chồng rất gì và này nọ".

Người chị của cô gái kết hôn năm 22 tuổi với chồng hơn 8 tuổi, gia cảnh khá giả. Nhưng vì chênh lệch về điều kiện nên cô gái bị gia đình nhà chồng coi thường. Một năm sau, cô sinh con đầu lòng. Trong quãng thời gian kiêng cữ, cô vừa phải chăm con nhỏ vừa lo cơm nước, dọn dẹp cho cả gia đình chồng: "Mới sinh được 1 tháng nhưng phải tự giặt đồ, đụng nước, nấu ăn, làm tất cả mọi việc. Chị mình khóc rất nhiều, thèm được về nhà mẹ mình chăm!", cô em kể.

Trong quãng thời gian "sống chung với mẹ chồng", nàng dâu phải chịu nhiều ấm ức.

Không chỉ chịu ức chế với mẹ chồng, nàng dâu còn phải khổ cả chị chồng. Người chị này thường xuyên ghé nhà bố mẹ ăn cơm cả tuần và còn gay gắt: "Tao ăn của mẹ tao chứ tao không ăn của ai hết". Người em còn nói thêm: "Một tay lo cho cả gia đình cơm nước, nhà cửa, giặt giũ, 2 đứa con thơ có khi còn lo cho con của chị chồng vì chị chồng bận đi chơi không muốn dắt con theo phiền phức! Mẹ chồng bệnh, chị mình cũng lo cháo thuốc, chạy đôn chạy đáo chở mẹ đi bệnh viện. Nhưng những lúc đó không bao giờ có mặt của 2 chữ chị chồng nhưng miệng lúc nào cũng thốt thương mẹ.

Cắn răng chịu đựng hơn 9 năm, có hai con nhưng cuối cùng nàng dâu không thể chịu được khi phát hiện mẹ chồng xem lén tin nhắn của mình nhắn với người thân, bạn bè: "Và.... không có gì xảy ra, nếu hôm nay chị mình không về nhà mẹ. Chị mình có tải messenger vào ipad của con gái nhưng không cài mật khẩu, và thế là cái gì tới nó cũng tới. Mẹ chồng đọc hết tất cả những tin nhắn nằm trong đó không sót 1 người nào!

Khi chị mình làm dâu, nhiều chuyện uất ức không biết giải bày với ai thì chị lại hay nhắn tin tâm sự mình, bạn bè những người có thể trút được ấm ức phần nào! Và những câu chuyện chỉ liên quan đến người chị chồng "hãm" đó! Một phần chị mình sai khi đi “nói xấu” người khác! Nhưng mẹ chồng của chị mình cũng sai khi động đến quyền riêng tư cá nhân của chị mình. Khi chị về lại nhà chồng thì mẹ chồng không muốn nói chuyện đóng cửa phòng! Chị mình phát hiện ra thì đã quá muộn. Chị có nói với mình cũng không muốn sống trong gia đình này nữa, chịu đựng quá nhiều rồi. Cũng đã đến lúc tức nước vỡ bờ, con người ta cũng phải có giới hạn! Con cô sinh ra cô thương dại thương dột, vậy chị tôi sinh ra chắc chui ra từ nách sao? Có ai được một đứa con dâu như chị tôi không? Không biết bao giờ chị mình mới hết khổ! Mới sống được yên ổn trong cái gia đình đó nữa hả mọi người?".

Mọi chuyện vỡ lở và vượt sức chịu đựng của cô khi phát hiện mẹ chồng đọc trộm tin nhắn than phiền của mình với bạn bè, người thân (Ảnh minh họa)

Nhiều dân mạng đọc xong câu chuyện trách cả nàng dâu và người chồng như tàng hình:

"Chồng đóng vai người vô hình à?", "Chồng của chị nhà bạn chắc có chiếc lược để tàng hình rồi", "Từ đầu đến cuối không thấy mặt chồng đâu. Tôi đọc mà tôi tức á"...

Tự chị bạn biến mình thành osin đấy chứ. Không công việc, không tiếng nói. Sống lệ thuộc. Gia đình không có điều kiện nhiều, 22 tuổi mới học xong chưa có công việc ổn định, chưa có tài chính đã vội cưới chồng rồi sinh con. Cái khổ lại chồng thêm khổ, hi vọng mấy bạn trẻ nên suy nghĩ chín chắn chút trước khi lập gia đình", "Ủa không hiểu ai bắt chị bạn phải chịu đựng vậy. Cuộc sống do mình tự quyết định chứ"...

Bình luận của dân mạng.

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới