TRẺ » Đời sống trẻ

Những 9X Việt kiếm 20-50 triệu mỗi tháng dù không bằng ĐH

Thứ hai, 01/12/2014 09:43

Dù bỏ ngang việc học nhưng không ít bạn trẻ đam mê kinh doanh vẫn thành công trong bước đường tạo dựng sự nghiệp riêng với mức thu nhập đáng mơ ước.

Hoa khôi 19 tuổi kiếm 30 triệu/tháng nhờ trang điểm

Đinh Hồng Anh năm nay 19 tuổi, hiện làm công việc trang điểm tự do và bán hàng online. Từng đỗ 2 trường Đại học Công đoàn và Đại học Hòa Bình, cô bạn vẫn bỏ dở công việc học tập để kiếm tiền nuôi ước mơ du học.

Đinh Hồng Anh.

Với ước mơ đi du học Hàn Quốc để tìm hiểu thêm về công nghệ làm đẹp, Hồng Anh bỏ ngang việc học để theo ngành trang điểm chuyên nghiệp. Mặc dù nhận được sự phản đối từ mọi người và vấp phải nhiều khó khăn trong quá trình làm việc, cô bạn vẫn vượt lên và chứng minh khả năng của mình cho gia đình. Bây giờ, cô nàng có thể tự lập vào tài chính với thu nhập 30 triệu/tháng nhờ bán hàng và make up tự do. Ngoài ra, Hồng Anh còn làm mẫu ảnh cho các shop thời trang.

9X kiếm 30 triệu/tháng nhờ nghề nối mi

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, khoa Quốc tế, ĐH Mở, Vũ Kim Chi, sinh năm 1993, đến từ Hà Nội, ứng tuyển vào một vài công ty tài chính tư nhân với vị trí kế toán. Mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, cộng thêm môi trường làm không có nhiều ưu đãi, Chi chỉ kiếm được khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng.

Vũ Kim Chi.

Cảm thấy bản thân không phù hợp với công việc văn phòng nhiều ràng buộc, Chi quyết định nghỉ hẳn. Cô mở cửa hiệu nối mi làm đẹp tại nhà. Sau một năm gắn bó với nghề, mức thu nhập hiện tại của 9X đã chạm mốc 30 triệu mỗi tháng, đặc biệt, cô cảm thấy hài lòng vì có nhiều thời gian để ở bên, chăm sóc bản thân cũng như gia đình hơn trước.

Chàng trai kiếm 20 triệu/tháng nhờ cắm hoa

Tưởng chừng như việc cắm hoa chỉ dành riêng cho phái nữ nhưng chàng trai sinh năm 1993 Nguyễn Lê Đôn Vinh lại kiếm bộn tiền nhờ công việc này.

Nguyễn Lê Đôn Vinh.

Từng theo học ngành Thiết kế nội thất - Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, anh chàng đã bỏ dở con đường học tập vì không có hứng thú và không được sống với niềm đam mê của bản thân.

Quyết tâm học nghề cắm hoa trong sự phản đối quyết liệt của gia đình, anh chàng đã chứng tỏ được khả năng và được công ty cử đi sang nước ngoài học tập. Những sản phẩm mà 9x tài năng này làm thu về hàng triệu đồng và trở thành thương hiệu riêng được mọi người đón nhận.

Cô gái 9X bỏ học mở quán cà phê mèo

Câu chuyện về quán cà phê thú cưng của cô chủ Trần Huyền Hương đã trở nên quen thuộc với giới trẻ Hà Nội và TP.HCM. Vì tình yêu động vật từ nhỏ cộng với tính tự lập, ngay khi học hết THPT, Hương đã vay vốn từ bố mẹ để lập nên quán cà phê mèo tại Hà Nội.

Trần Huyền Hương.

Gọi là cà phê mèo vì khi đến đây, ngoài việc thưởng thức đồ uống, khách còn được tận tay vuốt ve, nựng nịu các em mèo vô cùng dễ thương. Đây là một mô hình mới vào thời điểm đó nên quán của Hương thu hút rất nhiều khách hàng từ học sinh, sinh viên cho đến các em thiếu nhi.

Hàng tháng, Hương cũng trích ra một khoản kinh phí dành riêng cho việc chăm sóc, tiêm ngừa cho thú cưng. Bên cạnh đó, cô chủ trẻ này thường xuyên phải nuôi dưỡng các bé mèo bị bỏ hoang, mèo vô gia cư… Thành công bước đầu khi đều đặn mỗi tháng Hương thu nhập ngót nghét 100 triệu đồng sau khi trừ hết các chi phí. Không dừng lại ở đó, cô chủ 24 tuổi này quyết định Nam tiến, mở một chi nhánh tại TP.HCM. Cũng như ở Hà Nội, quán cà phê mèo của cô chủ 9X đất Hà thành luôn là điểm đến của các bạn trẻ yêu chó mèo trên địa bàn thành phố.

Chàng trai 9X và Kênh truyền hình về handmade

Chàng trai Đỗ Viết Tuấn, sinh năm 1991, ở Nông Cống (Thanh Hóa) cũng là một trong những nhân vật chứng minh con đường thành công không cần bằng cấp. Năm 2009, Tuấn thi đỗ vào Đại học Luật – Hà Nội. Nhưng khoảng thời gian 2 năm theo học Tuấn cảm thấy mình không phù hợp với ngành và muốn tìm một hướng đi khác. Tuấn quyết định từ bỏ con đường đại học để vào Sài Gòn lập nghiệp.

Bố mẹ Tuấn vô cùng ngỡ ngàng và phản đối, thậm chí không chu cấp tiền để ngăn cản cậu con trai thực hiện suy nghĩ “điên rồ”. Nhưng nói là làm, Tuấn đặt chân tới Sài Gòn với số tiền ít ỏi, từng phải làm rất nhiều nghề khác nhau như phục vụ bàn, viết báo, kinh doanh… nhằm lấy kinh phí thực hiện các video clip hướng dẫn làm handmade.

Đỗ Viết Tuấn.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tuấn làm quen với các bạn trường sân khấu điện ảnh học cách quay phim, theo phụ đoàn làm phim học kỹ năng, kỹ xảo, cách viết kịch bản… để có thể tự làm phim cho chính mình.

Và rồi vào tháng 2/2012, “kênh truyền hình” đầu tiên về sản phẩm handmade của Tuấn đã ra đời trên Youtube. Đó là một chương trình ba dễ “dễ làm, dễ hiểu và dễ tìm kiếm”. Cứ thế, mỗi tháng một số, Tuấn triển khai các chuyên mục: hướng dẫn làm đồ handmade, giao lưu với nhân vật, và các tin tức về sân chơi, hội chợ handmade. Những chương trình này đã giúp Tuấn thu được số tiền không hề nhỏ.

Ngoài ra Tuấn cùng bạn bè tổ chức thêm các hội chợ, lớp học làm đồ thủ công ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Hiện tại, thành quả mới nhất trong công việc của Tuấn cùng bạn bè ra mắt tập sách Sắc màu hoa handmade hướng dẫn tỉ mỉ và chi tiết cách làm hoa bằng giấy, bằng vải nỉ, vải, len, lá khô...

Không bằng đại học, 9x xinh xắn kiếm 50 triệu/tháng

Học xong lớp 12, cô bạn Nguyễn Thùy Trang (Vĩnh Long) không lựa chọn thi đại học như bạn bè cùng trang lứa mà xin gia đình đi học nghề trang điểm và chăm sóc da rồi yêu luôn công việc thời trang.

Nguyễn Thùy Trang.

Gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các shop khác, 9x xinh xắn tìm kiếm những hướng đi mới để không bị tụt dốc so với thị trường cũng như giữ chân khách hàng. Trang bắt đầu đặt may những sản phẩm thời trang theo ý tưởng của mình rồi bán lại cho khách hàng. Thu nhập của cửa hàng dịp bình thường là 15 - 20 triệu, vào dịp lễ tết thì lên tới 50 triệu. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, Thùy Trang làm luôn người mẫu cho những sản phẩm của mình. Hiện tại, cô bạn tiếp tục công việc kinh doanh và ấp ủ dự định về một thương hiệu thời trang của riêng mình.

Theo Khoevadep.com.vn