TRẺ » Đời sống trẻ

Những chàng trai ”nổi đình nổi đám” trên mạng

Thứ hai, 11/02/2013 10:58

Những chàng trai "làm mưa làm gió" trên cộng đồng mạng thời gian vừa qua đều có một cách thể hiện cá tính và phong cách riêng.

JVevermind, Vlogger với số lượng "fan" (người hâm mộ) khủng

Nổi tiếng trên mạng với những clip dí dỏm, hài hước nhưng không kém phần châm biếm, sâu cay..., JVevermind (tên thật là Trần Đức Việt, SN 1992) đang là một trong những Vlogger nổi tiếng nhất trong cộng đồng mạng Việt Nam. 

Trần Đức Việt, hiện đang là du học sinh tại Mỹ, sở hữu fanpage mạng xã hội khá nổi tiếng với hơn 300.000 người hâm mộ. 

JVevermind đang sở hữu một lượng "fan" khủng.

Những Vlog (nhật ký bằng video) của anh chàng này đề cập đến các vấn đề mang tính thời sự và được đông đảo giới trẻ quan tâm như: "Fan cuồng Kpop", "Chuyện độc thân", "Chém gió Tiếng Anh", "Anh hùng bàn phím", “Ngày tận thế”...Giữa tháng 1/2013, JVevermind còn tung ra một vlog chủ đề "Tết hội nhập", trình bày quan điểm của bản thân mình về việc có nên bỏ, gộp Tết ta với Tết tây. Đây là một chủ đề "nóng" và được rất nhiều người quan tâm, vì vậy ngay khi được đăng lên Youtube, nó đã thu hút một lượng lớn người xem và phản hồi.

Chàng trai Sài Gòn tung ảnh "thảm họa" vì tiêm trắng da

Mới đây, chàng trai Sài Gòn có tên là Ngô Gia Huy sinh năm 1991 đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công khai một bức ảnh "thảm họa" của mình kèm lời tâm sự rằng anh chàng cảm thấy hối hận và tủi nhục vì gương mặt thư sinh của bỗng chốc trở thành "dị nhân" chỉ vì thích "làm đẹp" bằng công nghệ tiêm trắng - một biện pháp làm trắng da khá phổ biến trong giới trẻ thời gian gần đây. Do đó, anh chàng đã lên mạng xã hội viết bài để cảnh báo các bạn trẻ nếu có ý định tiêm trắng giống mình thì nên dừng lại. 

Bức ảnh kèm lời tâm sự đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, quan tâm, động viên của bạn bè, người thân, thậm chí của những người không quen biết. Phần đông bạn trẻ đều khâm phục sự dũng cảm của Huy khi cậu bạn đã không sợ mang tiếng, không ngại xấu để gửi đến lời khuyên hữu ích cho người khác. 

Có không ít người còn gửi tin nhắn riêng để hỏi tường tận về quá trình tiêm thuốc tẩy trắng, hậu quả cụ thể ra sao.

Chàng gay Việt gây sốt vì giả gái cực xinh

Thời gian gần đây, một chàng gay có nickname khá “kêu” Đới Mộng Mộng đã gây bão trên mạng khi tung ra bộ ảnh giả gái như thật của mình.

Đới Mộng Mộng tên thật là Ngô Xuân Nhật sinh 25/2/1993 và hiện đang là học viên ngành thiết kế đồ họa (TP.HCM). Nhật phát hiện ra mình là người đồng tính từ lúc còn nhỏ và đã dũng cảm sống đúng với bản chất thật của mình. Chàng trai này nổi tiếng hơn khi cùng tham gia đóng bộ phim "My Best Gay Friends". 

Anh chàng gây sốt mạng bởi bộ ảnh giả gái cực xinh.

Sở hữu nét đẹp khá baby, Đới Mộng Mộng được rất nhiều người yêu thích, "phát cuồng". Anh chàng thậm chí còn có nhiều fanpage lớn nhỏ với gần 20.000 thành viên.

Thời gian qua, anh chàng lại tiếp tục khiến cộng đồng choáng váng với bộ ảnh giả gái như “hot girl” của mình, thậm chí còn xinh hơn cả cô bạn gái “chính hiệu” chụp cùng. 

Tác giả “24h bi kịch của hot girl cư dân mạng”

“24h bi kịch của một hot girl” đã khiến tác giả của nó là Nhật Quang – nick name là Quang Giò nổi như cồn trong cộng đồng mạng chỉ sau một đêm. 

Giọng văn hóm hỉnh, hài hước, pha chút mỉa mai về một công việc một ngày của cô nàng được gắn mác “hot girl” đã khiến đoạn nhật ký này nhận được rất nhiều lượt like, chia sẻ và bình luận. Đoạn note sở dĩ thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng là vì nó “động” tới những vấn đề khá hot với giới trẻ hiện nay như trào lưu hot girl, cuộc sống ảo trên mạng xã hội.

Tác giả của đoạn note "24h bi kịch của hot girl cư dân mạng" nổi tiếng mạng chỉ  sau một đêm.

Tác giả của đoạn ghi chú gây “bão” trên mạng thời gian vừa qua chia sẻ rằng mình không có ý ám chỉ hay đụng chạm tới bất kỳ ai mà chỉ viết từ những quan sát thực tế và nhiều chi tiết vay mượn từ cuộc sống của chính mình, với chính những người bạn bè xung quanh…

Sau khi đoạn note làm dậy sóng cộng đồng mạng, chàng trai này chia sẻ mục đích viết đoạn note: “Mình muốn nói với mọi người rằng cứ sống tốt sống thật với bản thân mình. Cuộc sống ảo trên mạng có thể thỏa mãn được về mặt tâm lý tức thời cho chúng ta, nhưng cuộc sống thật mới là quan trọng”.

Kiến thức