TRẺ » Đời sống trẻ

Những chiêu "dằn mặt" tình địch rùng rợn của teen Việt

Thứ ba, 15/01/2013 08:33

Sự ghen tuông mù quáng khiến nhiều bạn trẻ mất lí trí, gây tội ác rùng rợn, không mảy may suy nghĩ khi ra tay giết người.

20 năm tù vì giết "tình địch" trước ngày cưới

Biết đuợc tin người yêu cũ là chị Phạm Thị Bích L. (SN 1989) sắp đi lấy chồng, với bản tính hay ghen và thói côn đồ, Ngô Truy Lĩnh (SN 1989, trú thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) quyết tâm "kết liễu" tình địch.

Chân dung hung thủ Ngô Truy Lĩnh.

Khoảng 22h45 ngày 30/10/2012, tại khu vực thôn La Bông (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) Lĩnh gặp và bất ngờ dùng dao đâm anh Trần Văn Tư (chồng sắp cưới của L., SN 1988, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) gục ngã và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Lĩnh bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Hòa Vang vào cuộc truy bắt. Đến 2h45 ngày 31/10, khi Lĩnh đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thì bị bắt giữ.

Ngày 12/1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Truy Lĩnh về tội "giết người" và tuyên phạt 20 năm tù.

"Kết liễu" tình địch bằng 5 nhát kéo

Theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Sơn Trà, rạng sáng ngày 1/7/2012, tại phòng trọ của chị Trần Thu Hà (22 tuổi, quê ở Nam Định), hiện là nhân viên của một công ty du lịch ở Đà Nẵng đã xảy ra một vụ cãi cọ và xô xát gây náo loạn ở khu dân cư. Khi người dân địa phương có mặt để can ngăn thì án mạng đã xảy ra.

Nạn nhân được xác định là Lê Mậu Thành (30 tuổi) quê ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Hiện Thành cũng là nhân viên của một công ty du lịch tại Đà Nẵng và đang thuê nhà trọ tại đường Phan Tứ, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Trần Thu Hà khai trước Cơ quan điều tra, trước đây, Hà là người yêu của Triều. Tuy nhiên, hai người thường xảy ra xích mích, cãi cọ Hà quyết định chia tay Triều và nảy sinh tình cảm với Thành là một người bạn đồng nghiệp.

Khoảng 22h30, Triều chạy xe máy đến nhà trọ tìm Hà để nói chuyện. Tại đây, Thành và Triều gặp nhau, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ, xô xát... Triều cầm kéo đâm 5 nhát chí mạng vào người Thành khiến Thành ngã gục xuống và chết ngay sau đó.

Đâm chết bạn thân vì tình tay ba

Một vụ án mạng kinh hoàng diễn ra vào đêm 2/10/2012 tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cho đến ngày 3/10 cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Trí (SN 1995, ngụ phường Phú Hài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) về hành vi "giết người".

Nạn nhân bị chết tức tưởi dưới tay của Trí không ai khác là Trần Anh Vương (SN 1994, ngụ phường Phú Hài, TP.Phan Thiết) - vốn là một người bạn thân thiết của Trí.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào giai đoạn tháng 6/2012, Trí quen biết với Nguyễn Thị Nhanh (SN 1995, ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) qua mạng internet và thường xuyên đi chơi với nhau. Nhưng thời gian gần đây, Nhanh lại quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với Vương - là bạn thân của Trí. Do Trí cũng có tình cảm với Nhanh cho nên mối tình tay ba này làm cho Trí với Vương không còn thân thiết như trước nữa mà chuyển sang thế tình địch của nhau.

Nguyễn Hữu Trí khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Lúc 19h đêm 2/10 Trí đến nhà Vương ở phường Phú Hài, TP Phan Thiết nhằm tìm Nhanh nói chuyện. Lúc này không có Vương ở nhà, Trí đã gặp và cữ cãi lớn tiếng với Nhanh. Vài phút sau Vương về đến, đứng ra bênh vực Nhanh dẫn đến mâu thuẫn và ẩu đả với Trí.

Bất ngờ Trí chạy sang phòng trọ của chị ruột ở gần đó lấy một con dao nhọn quay lại, truy đuổi Vương để đâm chém. Vương chạy vào nhà chú ruột ở cùng khu phố để trốn nhưng bị Trí truy đến tận nơi và đâm 2 nhát dao sát hại.

Vì ghen, trai làng giết chết tình địch

Ngày 10/10, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết hiện đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Tịnh (22 tuổi) trú tại xã Châu Bính để điều tra hành vi giết người.

Trước đó vào tối 8/10, Phan Thanh Tịnh và Vi Văn Tú (22 tuổi) người thường trú ở cùng xã đều đến nhà một cô gái trong bản chơi. Tại đây trong lúc nói chuyện với cô gái, cả hai chàng trai đã xảy ra mâu thuẫn.

Cả Tịnh và Tú đều cho rằng cô gái đó là bạn gái của mình nên không muốn để đối thủ dòm ngó. Sau một hồi ấm ức to nhỏ, cả hai chàng trai Tịnh và Tú rủ nhau ra ngoài đường để giải quyết một phen hạ cẳng chân, thượng cẳng tay.

Trong lúc đánh nhau, Tịnh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người của Tú. Hậu quả làm Tú gục tại chỗ dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi gây ra án mạng, Tịnh đã đến Công an để đầu thú.

Giết tình địch, lãnh án chung thân

Nguyễn Thị Ái Thương đã đánh mất tương lai của mình chỉ vì ghen tuông.

Nhìn "chồng" tay trong tay với người khác, lại khoe mới đi khách sạn về, bị cáo đã nổi cơn ghen và tước đi sinh mạng tình địch. Ngày 30/11/2012, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên bác kháng cáo, y án tù chung thân đối với Nguyễn Thị Ái Phương (SN 1992, ngụ quận 12) về tội "giết người".

Khoảng 23h ngày 22/5, Nguyễn Thị Ái Thương ngồi uống rượu cùng một vài người bạn thì Lê Hồng Thơm chở T.T.P.H đến, nói vừa đi khách sạn ngủ với H. xong và có những cử chỉ âu yếm với người này.

Trước đó, Thương và Thơm có quan hệ tình cảm với nhau nên Thương ghen tức, dùng dao đâm H. tử vong.

Kiến thức