TRẺ » Đời sống trẻ

Những việc 'trời không dung, đất không tha' của teen (2): Hiếp dâm

Thứ ba, 18/09/2012 15:58

Những tội ác không thể dung túng ngày càng tăng sự tàn bạo và vô cảm của những thủ phạm teen.

Càng ngày thì có rất nhiều teen hư hỏng đã sa lưới pháp luật sớm. Do nhiều tác động khác nhau của xã hội, do sự quản lý giáo dục của gia đình, do ý thức yếu kém mà có rất nhiều vụ án động trời “made by teen” đã xảy ra. Ở phần 1, chúng tớ đã điểm lại những vụ chửi người thân gây sốc của teen, còn trong phần này, cùng nhìn lại các vụ án hiếp dâm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến bộ mặt của teen Việt thời gian qua.

1. Hiếp dâm giết người, thả xác trôi sông

Vụ án xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa cách đây không lâu, khiến nhiều người phải kinh hoàng. Đối tượng phạm tội là Lê Tuấn Anh (16 tuổi, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã sát hại nữ sinh lớp 12 có tên Lê Thị Bích Ngọc.

Lê Tuấn Anh tự xưng là em họ của Lê Văn Luyện

Theo đó, buổi chiều lang thang đến thôn Châu Kiều, Tuấn Anh gặp Ngọc nên lân la hỏi chuyện. Khi hai người trở nên thân tình, Tuấn Anh bất ngờ khống chế nữ sinh ép ra bờ sông để hiếp dâm, rồi sát hại, vứt xác phi tang. Thi thể của Ngọc được phát hiện một ngày sau đó. Sau 20 giờ phá án, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt gọn đối tượng.

Điều đáng nói ở đây, là người ta kinh hoàng vì thái độ thản nhiên, vô cảm của y trước pháp luật, trước đạo đức xã hội. Trước các điều tra viên, hắn trả lời lạnh lùng: "Cháu có họ hàng với sát thủ Lê Văn Luyện”.

2. Hiếp dâm, giết trẻ vị thành niên

Đây là vụ án kinh hoàng và chấn động cả thành phố Cần Thơ trong một thời gian khá dài. Cho đến nay, khi nhắc lại thì người ta vẫn còn rùng mình vì mức độ “mất nhân tính” của tên phạm tội. Đối tượng là Phạm Minh Trí (SN 1991, ngụ ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, Long Phú, Sóc Trăng) là hung thủ đã gây ra vụ án hiếp dâm trẻ em, giết người dã man xảy ra tại ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

Phạm Minh Trí khai nhận tội ác của mình tại cơ quan công an

Nạn nhân là bé gái Đ.L.T.A (SN 2001), đi mua mỳ gói, tại tiệm tạp hóa cách nhà khoảng 50m nhưng không thấy về. Sau một thời gian dài tìm kiếm, thì người nhà phát hiện xác bé dưới ao lục bình trong tình trạng không mặc áo, quần xỏ một ống... nên đã báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Trí đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trí đã xô A. té đập đầu vào vách tường trường học ngất xỉu và sau đó thực hiện hành vi giao cấu. Sợ bị phát hiện, Trí đã dìm nước bé A. đến chết rồi vùi xác cháu A. xuống mương lục bình để phi tang.

3. Hiếp dâm chính bạn của mình

Đối tượng Đỗ Hữu Nghĩa (sinh năm 1994, ngụ KV1, phường 7, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang ) đã bị sa lưới pháp luật, khi hiếp bạn quen từ trước là Lê Thị T.T (SN 1995, ngụ huyện Vị Thuỷ). Đối tượng và nạn nhân đã quen biết nhau từ đầu năm 2011.

(Ảnh minh họa)

Sau những tin nhắn điện thoại, Nghĩa đã chủ động hẹn gặp T để nói chuyện. Sau khi gặp mặt nhau, Nghĩa chở T đi uống nước và sau đó trở về nhà. Lúc này nhà Nghĩa không có ai ở nhà, Nghĩa đề nghị dạy võ cho T nói là “để phòng thân”. T xem và có múa theo Nghĩa vài động tác. Sau đó, Nghĩa thách đố T để Nghĩa dùng sợi dây vải trói hai tay của T ra sau lưng và dùng khẩu trang bịt mắt T lại xem T có tự cởi trói được không thì được T đồng ý.

Nảy sinh ý định “làm bậy”, Nghĩa dẫn T vào phòng ngủ của mình và dùng tay đẩy T nằm xuống nệm. Một lúc sau, Nghĩa đi vào và thưc hiện hành vi thú tính. Tại cơ quan công an thì nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

4. Hiếp dâm, cướp của rồi giết người

Vụ án xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Tô Thành Hận (21 tuổi, quê Trà Vinh) cùng đồng phạm là Trần Xuân Cảnh (19 tuổi, quê Bến Tre).

Hai đối tượng từ quê lên TP.HCM làm công cho một cơ sở sản xuất tại xã Tân Túc, huyện Bình Chánh. Tối 16/1/2011, sau khi ăn nhậu với một số người bạn làm cùng, Tô Thành Hận và Trần Xuân Cảnh rủ nhau đi tìm gái mại dâm để vui vẻ.

Hai đối tượng Tô Thành Hận và Trần Xuân Cảnh tại cơ quan công an

Cả hai đi đến bãi đất trống gần đó ngồi chơi thì thấy chị A. đi bộ đi ngang. Nghĩ chị A. là gái mại dâm, Hận và Cảnh mời gọi chị A. “đi không?”. Bị chị A. phản ứng nhưng hai bị cáo vẫn dùng sức mạnh kéo ngã chị A., bắt trói và thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm. Hận còn lục túi lấy 156.000 đồng của nạn nhân.

Sau đó, Hận bàn với Cảnh là phải giết chị A và dùng tay bóp cổ rồi đào hố chôn tại căn nhà bằng tôn gần đó, rất may là bảo vệ của cơ sở sản xuất đó phát hiện ra nên chị A đã được cứu sống. Hai đối tượng phải nhận mức án là 30 năm tù (cho Hận), và 19 năm tù (cho Cảnh) về những hành vi không thể chấp nhận được của mình.

Đón đọc kì 2: Tội ác không thể thứ tha: Hiếp dâm cả... người nhà

Tiin.vn