TRẺ » Đời sống trẻ

Những việc 'trời không dung, đất không tha' của teen (P.9): Hiếp dâm, sát hại người già, thai phụ

Thứ năm, 11/10/2012 09:13

Những tội ác kinh hoàng này của họ không thể nào có thể dung thứ được.

1. Cướp tài sản rồi hiếp dâm bà chủ buôn dừa

Đến bây giờ rất nhiều người vẫn còn kinh hoàng vụ án hiếp dâm, giết người cướp của đối với một bà lão hơn 60 tuổi của đối tượng Trần Thanh Chí (tên thường gọi là Nguyễn Chí Anh, 22 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Đối tượng Thanh Chí (Ảnh Internet)

Trong một buổi tối ngồi uống rượu với bạn nhưng không có tiền, sẵn máu “men” trong người, y nảy sinh ý định cướp tài sản. Nam thanh niên đi tìm một con dao, giấu trong người rồi ra đường "tìm mồi". Đi đến rạng sáng, Chí phát hiện bà Lương Thị Minh (sinh năm 1951, chủ một tiểu thương buôn dừa), đang nằm ngủ trong căn lều một mình nên xông vào dùng dao đâm vào cổ khiến bà này tử vong. Sau đó anh ta lấy một số tài sản có giá trị. Chưa buông tha, Chí còn lột bỏ quần áo của nạn nhân vứt xuống ao, rồi thực hiện hành vi giao cấu rồi mới thoát khỏi hiện trường.

2. Nam thanh niên sát hại, hãm hiếp cụ bà 62 tuổi

Mức án 25 năm tù giam, và số tiền phạt 10,8 triệu đồng có lẽ là quá nhẹ so với hành động phạm tội mất hết nhân tính của đối tượng Văn Tốt (24 tuổi) ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tình Bình Định.

Vào một buổi trưa, khi nghi Tốt chặt trộm cây nhà mình, nên bà Trần Thị Đẩu (62 tuổi) ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn đã nặng lời với nam thanh niên này. Bực mình, anh ta đánh bà Đẩu ngã lăn xuống đất. Thấy bà lão không còn sức chống cự, gã thanh niên giở trò đồi bại với người đáng tuổi bà của mình. Sau khi thỏa mãn thú tính và sợ bị tố cáo, Tốt kéo bà xuống suối dùng đá đánh vào đầu nhiều lần cho đến chết. Hắn đã đào hố chôn xác bà lão xấu số để che giấu hành vi phạm tội.

Văn Tốt trước vành móng ngựa (Ảnh VOV)

Điều khiến nhiều người phẫn nộ hơn là Tốt cũng từng bị TAND huyện Tây Sơn xử phạt 30 tháng tù về tội hiếp dâm. Mới mãn hạn tù được 1 năm, “ngựa quen đường cũ”, Tốt lại tiếp tục phạm tội. Rất nhiều người cho rằng mức án này là quá nhẹ so với một con người đầy thú tính như hắn.

3. Cháu hiếp, giết mợ đang mang thai

Đây là một vụ án loạn luân khủng khiếp mà mức độ phạm tội rất nặng. Chỉ vì nổi thú tính mà đối tượng Nguyễn Văn Thành (23 tuổi, xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) đã hiếp dâm người mợ của mình, sau đó giết chết trong khi mợ đang mang thai 10 tuần tuổi.

Đối tượng Văn Thành (Ảnh Internet)

Theo bản cáo trạng, Thành và chị Phạm Thị H. (SN 1982, trú cùng xóm) có quan hệ họ hàng, Thành gọi chị H bằng mợ. Nửa đêm biết chồng chị H. đang đi làm ăn xa, Thành sang nhà mợ chơi, tâm sự. Đến cổng, dù biết chị H đã ngủ nhưng anh ta vẫn gọi cửa để vào nhà, dùng vũ lực khống chế mợ và giở trò đồi bại. Chị H cố gắng chống cự, la hét và khóc lóc van xin nhưng Thành vẫn không buông tha. Sợ tiếng la làm hàng xóm nghe thấy, Thành đã kéo chiếc chăn phủ lên mặt và dùng tay chèn cổ nạn nhân.

Thực hiện xong hành vi hiếp dâm, hắn phát hiện người mợ của mình đã chết liền cướp đôi bông tai bằng vàng và bỏ đi. Thành đã phải trả giá cho những tội ác kinh hoàng của mình, nhưng mỗi khi nhắc đến vẫn còn rất nhiều người phải lắc đầu, ngán ngẩm và không thể tin vào sự thật này.

Tiin.vn