TRẺ » Đời sống trẻ

Order đồ ăn bị muộn lại gặp shipper 'đầu gấu', khách nam sợ bị đánh phải nhờ đồng nghiệp xuống lấy hộ

Thứ tư, 11/11/2020 16:11

Chửi shipper xong, anh chàng lại không dám xuống lấy đồ vì sợ bị đánh nên nhờ đồng nghiệp đi hộ.

Chuyện mua đồ ăn online không còn quá xa lạ đối với nhiều bạn trẻ. Để hàng đến được tay khách thì con đường duy nhất chỉ có là nhờ các anh shipper. Tuy nhiên, cuộc đụng độ giữa shipper và khách thì luôn có những câu chuyện rất đáng để kể, bi thương cũng có mà hài hước thì lại càng không thể thiếu.

Mới đây, một anh chàng đã kể lại câu chuyện đặt hàng của mình: "Chuyện là trưa nay tôi có đặt ít đồ ăn giao đến công ty. Đã thanh toán và chỉ ngồi đợi ship giao đến trong tâm trạng thoải mái và vô cùng hân hoan. Tuy nhiên thì đợi được 45 phút mà vẫn chưa thấy ship chạy ra tới chỗ cửa hàng để lấy đồ ăn, anh chàng vẫn quanh quẩn ở khá xa và chưa hề có dấu hiệu di chuyển.

Bực, nhắn tin mắng vì đợi khá lâu rồi, ship cũng nhắn lại với lý do là trưa nên quán đông, anh cố đợi 1 tí. Ơ hay, quán đông thì anh phải đứng ở quán xếp hàng giúp tôi chứ nhỉ, rõ ràng trên bản đồ anh vẫn ở tít mù tắp đâu ấy chứ!

Chắc chắn anh đã nhận thêm đơn nào đó và xếp xó cái đơn hàng rẻ tiền của tôi rồi. Tôi gọi điện mắng anh, anh mắng lại tôi, giọng rất gay gắt giữa trưa nắng.

Nhưng sau đó, chúng tôi vẫn thỏa thuận là sẽ đợi nhau. Tuy nhiên vì nhớ lại giọng anh khá gấu nên tôi sợ, nhờ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn hộ.

Một lúc sau thì nhận được tin nhắn của shipper là bảo tôi xuống lễ tân lấy đồ ăn vì shipper sợ bị tôi đánh nên không dám gặp. Mặc dù thế nhưng tôi vẫn cẩn thận dúi cho đồng nghiệp đi lấy đồ ăn hộ vì sợ bị phục kích. Tuy nhiên thì một lúc sau đồng nghiệp tôi trở lên nguyên vẹn, nó còn kể là chị lễ tân bảo anh ship lúc đưa hàng cứ lén la lén lút, hai chân quặp vào nhau run lẩy bẩy, đưa xong quay đi chạy thật nhanh khỏi sảnh tòa nhà.

Rồi xong, lòi ra 2 chiến sĩ nhát gan trong khi tôi cũng sợ anh shipper khiếp đi được. Biết thế cứ hiên ngang mà xuống lấy cho xong, làm mất công nhờ đồng nghiệp, giờ bị trêu xấu hết cả mặt".

Món ăn được ship đến và cả hai bên shipper lẫn khách hàng lại trốn tránh gặp nhau vì sợ bị đánh.

Dưới bình luận nhiều người cho rằng, anh chàng sợ đánh nhưng lại nhờ đồng nghiệp xuống, vậy lỡ đồng nghiệp bị đánh thì sao. Ngay sau đó, anh chàng giải thích: "Một xố anh chị chửi tui có ăn tìm đến, có đòn thì nhường đồng nghiệp, tui thề là tui nhờ cái đứa to nhất công ty để có gì thì nó đỡ hộ tui".

Cư dân mạng bình luận về vụ việc.

An An (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới