TRẺ » Đời sống trẻ

PGS. TS Huỳnh Văn Sơn: “Tôi đã khóc khi thăng hoa cùng người đọc sách”

Thứ hai, 30/03/2015 22:00

Chiều 29- 3 - 2015, tại công viên Lưu Hữu Phước, TP. Cần Thơ diễn ra buổi giao lưu giữa độc giả với tác giả Huỳnh Văn Sơn qua chuyên đề “Nuôi dưỡng hứng thú đọc sách”.

Cái nắng oi ả của những ngày đầu hè nơi xứ “Người đẹp Tây Đô” cũng không ngăn nổi bước chân của độc giả đến với “cây bút” mà họ ái mộ. Vẫn như thường lệ, với phong cách dí dỏm, gần gũi, PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn đã “mách nước” cho độc giả bốn bí kíp để đọc sách hiệu quả. Trong đó, ông nhấn mạnh đến yếu tố đặt tâm và thả hồn vào trang sách để cảm và nhận cách sâu sắc và thấu đáo thông điệp người viết gửi gắm. Có như vậy “đọc sách không còn tẻ nhạt, buồn chán mà là một cuộc hành trình khám phá đầy hứng thú.”

Ngoài ra, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn còn chia sẻ một cách chân thành và thẳn thắng về động cơ khi xuất bản ba cuốn sách mới thuộc tủ sách Tuyền thông – Tâm lý – Xã hội gồm: “Mái ấm gia đình” khắc hoạ những góc cạnh, những vấn đề thường diễn ra trong cuộc sống gia đình; “Ngôi trường dấu yêu” như một hành trình trở về với những kỉ niệm, những kí ức “vô giá” của tuổi học trò; “Ngã rẽ cuộc đời” đề cập đến các vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống của mỗi người dưới những góc độ khác nhau. Ông cho rằng: Gia đình, học đường và xã hội đang thay đổi một cách nhanh chóng, nên ông và tập thể tác giả mong muốn giới thiệu với các thầy cô giáo, các em học sinh và đông đảo bạn đọc những bài viết, những tư vấn nhỏ về những khía cạnh đa chiều của gia đình, nhà trường và xã hội được rút ra từ những lý luận tâm lý và thực tiễn làm việc đầy nhân sinh của các chuyên gia.

Với hy vọng giúp các em học sinh, quý thầy cô và bạn đọc có thêm nguồn tư liệu tham khảo, từ đó đúc rút cho bản thân những kinh nghiệm quý báu trong việc tạo dựng và bồi đắp hạnh phúc gia đình, dựng xây xã hội. Một số câu chuyện trong ba cuốn sách được tái hiện một cách sống động qua giọng nói đầy cảm hứng của tác giả. Mạch cảm xúc của buổi giao lưu gần như được vỡ òa khi tâm hồn của các bạn đọc tìm được sự đồng điệu với những nhân vật trong câu chuyện. Sự thăng hoa bộc lộ qua từng tiếng nất nghẹn ngào khi sẻ chia hoàn cảnh gia đình của mình và cũng đã có những giọt nước mắt đã rơi trên cái nền nhiệt tưởng như sẽ làm “bốc hơi” tất cả mọi cảm xúc ấy.

Buổi giao lưu khép lại lúc 18h cùng ngày với nét mặt rạng ngời của bạn đọc khi cầm trên tay những cuốn sách có chữ ký rất duyên và rất riêng của PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn. Nhưng dường như trong ánh mắt của độc giả vẫn còn một chữ “khát”. “Khát” có thể là do thời tiết đầu hè. “Khát” cũng là do sự sẻ chia chưa “đủ đô” vì thời gian có hạn. PGS. TS Huỳnh văn Sơn cho biết: Dù rất nhiều dự án đang chờ đợi, tôi vẫn đến với hội sách tại Cần Thơ bằng sự nhiệt thành. Tôi đã thật sự xúc động khi nhìn thấy giọt nước mắt rôi của những khán giả… Tôi không cầm được cảm xúc khi có những khán giả từ Kiên Giang, Vĩnh Long, Cà Mau lên chỉ để nhìn, nghe tác giả… Tôi đã khóc khi ký tặng sách của mình bằng tất cả rung cảm chân thành, trân trọng… với những người đọc, những khán giả tuyệt vời…

PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn tham quan Hội sách tại công viên Lưu Hữu Phước – Cần Thơ

PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn giao lưu với độc giả trong hội sách tại Cần Thơ

Tác giả ân cần chia sẻ với các bạn đọc trẻ

Tác giả tâm sự cùng một đôi tình nhân trẻ

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn giải đáp các câu hỏi của độc giả cùng với Mc Ngọc Duy.

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn ký tặng sách cho độc giả hâm mộ

PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn tặng sách cho bạn đọc hâm mộ ở Cần Thơ nán lại đến cuối

Tác giả chụp hình lưu niệm với độc giả tận tối mịt

Peter Duy Ảnh: Mỹ Nhiên

TH (Theo Giadinhvietnam.com)