TRẺ » Đời sống trẻ

Phát ớn với đồng nghiệp nam mở mồm là... sex

Thứ sáu, 27/04/2012 09:59

Có cậu vô tư kể các chiến tích yêu đương mà oang oang "Hôm qua em mới "chén" một em, ngon phết anh ạ!", không những khuyên cậu ta bé miệng, mấy anh đồng nghiệp còn hưởng ứng hết mình.

Mở mồm ra là "chém" về sex Sáng sớm, vừa bước chân đến cơ quan nhìn thấy mấy chị đồng nghiệp đang đứng chờ thang máy, Thanh Huyền (28 tuổi) sà lại ngay để chào hỏi. Mấy chị em đang buôn đôi ba câu chuyện chồng con tếu táo, thì bỗng nghe từ phía sau tiếng đàn ông rõ to: “Oài, nhìn bộ ngực này, thế mới là “hàng loại một” chứ”.Câu nói khiến tất cả những người xung quanh đều giật mình ngoái đầu lại. Hóa ra là Long “dê” mà cả tòa nhà đều biết tiếng. Long đang vừa đi vừa cắm mặt vào màn hình điện thoại, mọi người không cần ngó màn hình cũng biết chắc cậu lại tranh thủ vào web "nóng" xem ảnh. Cả tòa nhà không ai là không biết đến biệt danh Long “dê”. Anh chàng 26 tuổi này không phải là người hay sàm sỡ, đụng chạm đàn bà phụ nữ, nhưng cái miệng thì quả thật “nhả” ra từ nào là y rằng đều dính đến sex. Cái biệt danh Long “dê” cũng có nguồn gốc từ đó mà ra. Số là một lần đang cùng đồng nghiệp uống cà phê trên tầng thượng tòa nhà, Long nhìn thấy một cô gái rất gợi cảm mặc váy đi qua. Chiếc váy ngắn màu đỏ bó sát làm lộ rõ từng đường cong của cô gái trẻ. Thế là Long buông ngay một câu xanh rờn: “Chẹp, ngon cỡ này thì phải ‘hàng khủng’ như mình mới xứng”. Thế là từ đó, mọi người không ai bảo ai, cứ tự động thêm chữ “dê” đằng sau tên Long. Bạn bè của Long không ai là không biết cậu khoái xem phim cấp 3 và đọc tạp chí “mát mẻ”. Có lẽ xem nhiều quá bị nhiễm nên cái miệng cậu cứ mở ra là nói đến sex. Ở nơi công sở, công việc căng thẳng rất cần những phút trò chuyện, trêu đùa để thư giãn, nhưng đôi khi các đồng nghiệp nam lại thoải mái đến mức mở miệng ra là lôi  “chuyện ấy” để buôn, khiến chị em phải rùng mình.

Những kiểu tăm tia, bình luận khiếm nhã của đồng nghiệp nam  khiến nhiều chị em phát hãi. (Ảnh minh họa)

Đã thành thông lệ, cứ sau bữa trưa ở công ty thiết bị y tế nơi chị Hoàng Hà (29 tuổi) làm việc, mấy anh đàn ông lại tụ tập để “chém gió chém bão”. Giờ nghỉ trưa là quyền tự do của mỗi người, ai thích nói gì thì nói, miễn không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Nhưng khốn nỗi chủ đề ưa thích của các đồng nghiệp nam ở cơ quan chị lại là bình phẩm và chấm điểm các em cùng công ty. Em càng hot, càng xinh tươi thì càng được các anh đưa vào chủ đề “đàm đạo” nhiều. Gặp phải hôm có em ở tầng trên hay tầng dưới ăn mặc mát mẻ là y như rằng buổi chuyện trò hôm ấy náo nhiệt hẳn. Nào là em ấy vòng một nhìn “xập xình” đã con mắt, mông má phổng phao miễn chê, lại còn "Chân này mà vắt qua vai thì hết ý!" (?!)… Tất cả những ngôn từ dung tục nhất đều được các chàng thi nhau tuôn ra. Người nào “từ điển” càng phong phú thì càng được các anh em thán phục. Có cậu cứ vô tư kể các chiến tích yêu đương mà oang oang "Hôm qua em mới "chén" một em, ngon phết anh ạ", không những khuyên cậu ta bé miệng, mấy anh đồng nghiệp còn hưởng ứng hết mình. Rồi chuyện "chén" thế nào, các "tư thế" nào, và "hàng họ" của em ý ra sao, đều được cậu ta thuật lại hết.  Công ty chị Hoàng Hà chuyên về thiết bị kỹ thuật, vì vậy cả công ty chỉ có 4 người là nữ làm ở bộ phận hành chính kế toán. Biết “gu” các anh bạn đồng nghiệp thích nói những chuyện như vậy nên 4 chị em cứ ăn trưa xong là tự động tìm một phòng khác, đóng kín cửa cho khỏi phải lọt tai những câu không muốn nghe. Chị Kim Ngân, đồng nghiệp của chị Hà bực bội: “Không hiểu sao cánh đàn ông lại thế. Những chuyện tế nhị thì đi cà phê cà pháo hoặc trên bàn rượu nói còn được, chứ ai lại mang đến công sở rồi “bốc” tùm lum vậy. Lần này ăn trưa xong, chị em cũng phải tìm chỗ “tị nạn”, chứ nghe những lời bình luận khiếm nhã như vậy thì chịu không nổi.” Nhưng bực mình, bức xúc thì ăn thua gì bởi trong số những người thích “tụ họp bàn tròn” kiểu ấy lại có cả… sếp. Ở công ty chị Hoàng Hà, sếp Tuấn Anh (33 tuổi) nổi tiếng là người tính tình phóng khoáng và được lòng nhân viên. Với đồng nghiệp nam, sếp khá thoải mái và thường tự do cùng anh em “cợt nhả” mấy chuyện nam nữ cho vui. Có lần cánh con trai đang rôm rả "phán" về bộ ngực của một diễn viên Mỹ, sếp vào làm luôn một câu "Bưởi này bóp thì sướng nhể, nhưng trông hơi nhão, không nẩy lắm", khiến các chị em ngượng chín cả mặt.  Các nhân viên nữ dưới quyền cũng chẳng có gì để phàn nàn về cung cách chỉ đạo của sếp, chỉ hiềm nỗi, cái khoản chém gió về sex luôn khiến chị em ít nhiều phải giữ khoảng cách... đề phòng. Thành kẻ biến thái chỉ vì cái miệng Cái kiểu mở miệng ra là nói chuyện nhạy cảm tuy không gây ra hậu quả tai hại nào, nhưng lại ảnh hưởng không tốt đến môi trường làm việc. Không ít chị em cảm thấy bực bội, bí bách vì ngày nào cũng phải nghe các đồng nghiệp nam thể hiện khả năng hiểu biết “chuyện ấy”. Mai Hương, một nhân viên kế toán làm việc cùng công ty với Tiến Long chia sẻ: “Dù nhiều tuổi hơn Long, mình vẫn phải đỏ mặt mỗi khi vô tình nghe thấy những câu đùa cợt nhả của cậu ta.” Long “dê”, anh chàng “nổi tai tiếng” từ tầng 1 lên đến tầng 15 đã phải trả giá vì kiểu ăn nói không kiềm chế của mình. Giờ đây, cứ thấy Long đến gần là chị em không ai bảo ai, dạt hết sang hai bên hoặc đứng cách xa vài mét. Ai cũng sợ phải nghe những câu nói dâm dục, kiểu đùa cợt nhả vô duyên của Long. Trong mắt nhiều nữ nhân viên làm việc trong tòa nhà, Long đã bị gán cái mác “biến thái”, bệnh hoạn lúc nào không biết. Chẳng ai muốn gần gũi hay nói chuyện gì với cậu cả.  Còn sếp Tuấn Anh thì bị chị em trong công ty gửi thư phản ánh, yêu cầu giải tán hội “bàn tròn” của các nam nhân viên trong công ty, nếu không cả 4 chị em sẽ đồng loạt bỏ việc. Từ sau hôm đó, hội bàn tròn không giải tán, nhưng tự động chuyển địa điểm sang quán trà đá gần công ty. 

TTVN