TRẺ » Đời sống trẻ

Quan điểm: 'Con gái thích người giàu không phải thực dụng mà là thực tế' gây tranh cãi

Thứ hai, 08/07/2019 11:55

Bên cạnh những người đồng tình vì đây là yêu cầu hoàn toàn chính đáng, chẳng có gì sai thì cũng có ý kiến cho rằng phụ nữ nên độc lập về tài chính mới là sướng nhất.

Một comment được chia sẻ trên diễn đàn có hơn 2 triệu người theo dõi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nội dung như sau: "Đàn ông con trai đừng bao giờ trách một người con gái thích người giàu. Có khi nào bạn tự đặt câu hỏi: Cưới nhau về rồi tiền đâu mà sống qua ngày không? Cho nên con gái mà mê tiền không phải là thực dụng mà là thực tế... Còn những cô kêu em chỉ cần tình yêu của anh thì hãy bảo họ: Ra chợ mua 5 con cá rồi trả lại bằng một cái ôm xem người ta có bán cho không? Suy nghĩ thực tế vào nhé".

Một ý kiến cho rằng việc con gái chọn lấy một người giàu không phải thực dụng mà là thực tế.

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được hơn 15 nghìn lượt like và thu hút hàng nghìn bình luận của dân mạng

97 người đã like (thích) quan điểm thô mà thật này. Đồng thời họ cho rằng việc một cô con gái có nhan sắc thì việc lựa chọn một người đàn ông giàu có xứng với mình chẳng có gì sai:

- Các ông luôn muốn yêu 1 cô gái xinh đẹp còn cô gái xấu thì bỏ qua. Phụ nữ cũng vậy họ muốn có người lo được cho họ chứ không phải chạy ăn từng bữa hay vay mượn từng đồng. Tâm lý chung cả thôi (mặc dù vẫn có ngoại lệ) nên các ông đừng trách ai cả. Có trách thì trách bản thân không đủ năng lực để làm giàu. Vậy thôi.

- Ủa thế rồi con gái ngoại hình ok tự kiếm ra tiền thừa sức nuôi được bản thân tại sao lại không được quyền chọn người tương xứng với mình?

- Vợ thì có thể yêu mình khi mình không có tiền. Nhưng nuôi con mình chắc chắn sẽ cần tiền. Đưa vợ đi đẻ mà được nằm viện phòng đặc biệt, có kẻ chăm sóc tận móng chân thì vẫn sướng hơn nằm ở trạm xá xã. Ốm đau có cái ô tô chở tới viện vẫn gấp mấy lần gắng ngồi sau cái xe máy...

- Thực tế và thực dụng nó khác nhau. Có thể yêu một người nghèo vật chất nhưng đừng yêu người nghèo ý chí. Cuộc sống sau kết hôn mà không có tiền thì cạp đất nuôi con nhé.

Dân mạng tranh cãi kịch liệt về quan điểm này, và dường như ai cũng có lý lẽ của riêng mình.

Nhưng cũng có người cho rằng, các cô gái chỉ trông chờ vào việc lấy chồng giàu thì không nên. Bởi chẳng có gì sướng bằng việc mình có thể độc lập về tài chính.

- Tôi thường nghe các cô gái nói với nhau rằng: Tìm người yêu nhất định phải tìm một người đẹp trai giàu có, nếu không thì đừng yêu. Tại sao phải phí thanh xuân ở cùng với một người đàn ông chẳng có gì? Tại sao phải chờ họ thành công?. Nghe thấy câu này, tôi rất muốn hỏi: Cô yêu cầu anh ta đẹp trai, lắm tiền, vậy cô có gì? Tại sao người ta phải có nhan sắc cho cô khoe khoang với xã hội, tại sao họ phải đưa tiền cho cô tiêu xài? Còn cô có xứng đáng với sự tốt đẹp đó của anh ta hay không?

Tôi biết ai cũng mong bản thân sống tốt hơn một chút, đồng thời cũng hy vọng rằng nửa kia của mình có khả năng mang lại cuộc sống ổn định, nhưng nếu muốn đến với 1 hoàng tử như vậy, thì bản thân bạn phải là một công chúa cái đã.

Tôi từng gặp nhiều cô gái rất bình thường, không cầu tiến, không dịu dàng, không có nhan sắc và cũng chẳng có tài hoa, suốt ngày không suy nghĩ làm sao để trở thành một người tốt hơn, cũng chẳng nghĩ làm sao để kiếm tiền báo hiếu bố mẹ, mà luôn vắt óc tính kế tìm một anh bạn trai vừa có tiền vừa có địa vị, từ đó đưa bản thân thoát khỏi khốn khó, khiến bản thân chỉ chịu chút xíu khổ cực, sau đó ỷ vào đàn ông để có được cuộc sống giàu sang. Thế nhưng, họ dựa vào điều gì chứ? Họ không xứng với người đàn ông đó đâu.

- Con nào thì con cứ tự lập tài chính là sung sướng nhất

- Lỡ thực tế rồi thì thực tế hơn nữa là tự lết xác đi làm nuôi bản thân mình đi. Con gái cũng tự độc lập tài chính được mà.

- Tự do tài chính vẫn tốt nhất. Bản thân mình không đủ khả năng kiếm tiền mà còn đổ lỗi cho người khác, thực dụng chứ còn gì, lo cố gắng phấn đấu chả chịu suốt ngày cứ bào chữa cho cái sai. Thực tế ở đây là hạnh phúc với những gì mình có và cùng nhau cố gắng chứ không phải gặp thằng giàu hơn rồi chạy theo.

(Ảnh minh họa)

Trước quan điểm này, cũng từng có những ý kiến gây tranh cãi như: "Thà lấy chồng giàu hôn nhân ngắn ngủi còn hơn bền vững với trai nghèo mà túng thiếu cả đời!", "Có thể yêu trai nghèo nhưng nhất định phải lấy trai giàu"... Nói về vấn đề này thì mỗi người có những quan điểm, cách nghĩ khác nhau.

Nhưng nếu lấy một ông chồng giàu, bạn sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, dùng hàng hiệu, đi ăn hàng sang chảnh. Bố mẹ bạn cũng sẽ rất vui nếu có một chàng rể đã giàu lại hào phóng. Bạn có thể mua những thứ mình thích mà không phải đắn đo về giá tiền. Các con cũng sẽ được hưởng chế độ chăm sóc và học trường tốt...

Thế nhưng, cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu lấy chồng giàu, bạn phải chuẩn bị tâm lý rằng anh ta sẽ dành ít thời gian cho gia đình vởi còn bận rộn với việc kiếm tiền. Một chàng trai giàu có (kể cả đã có vợ) vẫn sẽ có nhiều cô gái trẻ đẹp vây quanh. Bạn phụ thuộc vào kinh tế của chồng thì không tránh được việc bị anh ta nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Và bản thân bạn cũng cảm thấy mắc nợ khi bất cứ việc gì cũng phải ngửa tay xin tiền chồng. Và đôi khi sự giàu sang có thể lấy đi tự do cá nhân của bạn.

Vậy nên khi chọn chồng, bạn nên cân nhắc kỹ. Điều quyết định một cuộc hôn nhân bền vững, ngoài tiền còn có những yếu tố khác như tình cảm, sự sẻ chia, thấu hiểu nhau.

Thủy Chi (Theo Tri thức xanh)