TRẺ » Đời sống trẻ

Quen và yêu trai trên xe bus, cô sinh viên bất ngờ bị một người phụ nữ lạ túm tóc đánh ghen

Thứ ba, 05/11/2019 11:38

Sau khi bị một người lạ mặt túm tóc và kéo vào lề đường đánh ghen, cô gái lên mạng kể khổ. Đa phần các bình luận đều khuyên cô nên chia tay bạn trai.

Như Lương Thanh đóng vai Trà trong "Hoa hồng trên ngực trái" từng nói: "Không phải người thứ ba nào cũng xấu bởi có thể họ cũng bị lừa dối bởi người đàn ông". Thực tế đúng như vậy, có một số người làm người thứ ba mà không hề hay biết. Bởi họ bị bạn trai lừa rằng vẫn độc thân, chưa hề lập gia đình.

Vướng phải trường hợp tương tự, một nữ sinh viên đã lên mạng nhờ tư vấn. Cô viết: "Em là sinh viên năm nhất của 1 trường đại học (trường gì thì em xin phép được dấu tên). Từ lúc đi học đến giờ là được 3 tháng em có quen 1 anh sinh năm 95 qua 1 lần đi bus. Lúc đầu chỉ là làm quen nói chuyện bình thường thì em thấy anh đấy khá tốt, rất quan tâm em.

Em thấy khá trùng hợp vì lần nào đi học về cũng gặp anh trên bus, anh khá ưa nhìn và cách nói chuyện của anh khiến em cũng thích anh 60% rồi. Nhưng em có rất ít thông tin về anh, anh cũng nói rằng anh không sử dụng Facebook nên chúng em thỉnh thoảng nói chuyện qua zalo và gọi điện là chính. Quen tầm được 2 tháng thì anh ấy có ngỏ ý làm người yêu và em cũng đồng ý. Khoảng thời gian yêu sau đó khá êm đềm, cho đến hôm qua em vừa xuống xe thì có 1 chị từ đâu chạy đến túm tóc và kéo em vào lề đường:

- Ba tuổi ranh mới đang đi học mà đã học làm..., nhà mày nghèo quá bố mẹ mày không đủ tiền cho mày đi học nên mày phải đi cặp với người đã có vợ rồi à.

Nữ sinh viên lên mạng kể khổ vì bỗng dưng bị đánh ghen.

Em thực sự rất shock luôn ạ, em còn nghĩ chị ấy nhầm nên cãi lại. Không ngờ chị ấy tát em luôn, tát đau đến mức hôm nay vẫn còn vệt tím. Từ ngày lớn đến giờ bố mẹ em còn chưa đánh em đau như thế. Em hỏi tại sao thì chị ấy lại chửi:

- Tao là vợ anh Th*** (Th*** là tên anh người yêu em đấy ạ) Loại sinh viên vắt mũi chưa sạch như mày mà đã định cướp chồng người khác. Rồi tao sẽ rải ảnh mày ra khắp trường cho cả trường mày biết mày là loại cướp chồng, cặp kè với chồng người khác...

Sinh viên này không hề biết bạn trai mình đã có gia đình. Do đó khi bị vợ của bạn trai đánh ghen, cô rất bất ngờ (Ảnh minh họa).

Lúc đó em chỉ biết khóc và thấy ức chế vô cùng. Không hiểu sao lúc đấy em lại không nói được gì. Và chị ấy tiếp tục chửi nhưng em không nghe nổi câu nào nữa. Lúc đó rất may trên đường cũng có ít người qua lại. Có mấy bác xe ôm ngồi đó 1 bác ra đỡ em dậy, em bỏ buổi học hôm qua và bắt bus đi về. Cả đoạn đường em muốn gọi điện cho anh ấy nhưng em lại không biết nói thế nào. Tối qua em đã suy nghĩ và quyết định gọi điện cho anh ấy:

- Anh có giấu em chuyện gì không?

- Sao tự nhiên em lại hỏi anh thế? Em có chuyện gì à?

- Anh nói thật với em đi, anh có vợ rồi sao còn đến với em, sao anh lại nói dối em?

- Anh xin lỗi anh cũng định nói với em rồi nhưng chưa có cơ hội, anh định hôm nào đó hẹn em rồi nói chuyện nghiêm túc. Thực ra anh cưới được nửa năm nhưng bọn anh không hợp nên quyết định dừng lại rồi. Hiện tại anh chỉ có duy nhất tình cảm với em, anh sợ nói ra em sẽ không thích anh nữa.

Giờ em thấy thực sự rất hoang mang luôn, em cũng chưa dám nói là vợ anh tìm đánh em, từ lúc đó cho tới giờ anh ấy có gọi thêm cho em 3 cuộc nhưng em không nghe cuộc nào cả. Nhưng nếu đúng như lời chị kia nói thì em lại chính là tiểu tam đi cướp chồng người ta hoặc lời anh ấy nói là nói thật thì em có nên tiếp tục không. Thực ra em vẫn rất yêu anh ấy và không muốn chia tay với anh ấy 1 chút nào cả... nhưng xét về lý thì...".

Đa phần dân mạng đều cho rằng cô gái quá ngây thơ và nên chấm dứt tình cảm này:

- Bỏ đi bạn, còn trẻ yêu đương gì tầm này, lo mà học ba mẹ ở nhà đang còng lưng kia kìa, tình yêu... (không -pv) vĩnh cửu nhé bạn, lúc hoạn nạn thì chỉ ba mẹ bạn mới cho bạn nương nhờ thôi, lúc ấy chắc chả thấy anh người yêu của bạn ở đâu đâu? Hãy nhớ lại lúc bạn bị đánh mà tỉnh táo ra đê bạn ơi. Khổ thân!

- Bỏ đi mà làm người. Ngoài kia còn nhiều trai trẻ sẵn sàng yêu thương bảo vệ em.

- Em à dừng lại đi dù sao cũng chỉ là tình cảm chớm nở, non nớt thời son trẻ, rồi em sẽ trưởng thành sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, nếu còn cố chấp trong mối quan hệ này em sẽ còn nhận rất nhiều rắc rối mà hậu quả không nói trước được.

- Người đàng hoàng là người sẽ li dị vợ hẳn hoi rồi mới quen người khác em nhé, đứng về mặt luật pháp thì họ vẫn là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Không hiểu mê trai đến độ nào mà còn hỏi câu như vậy, rõ ràng người ta cũng thừa nhận là có vợ rồi còn gì, tính không chia tay để lại ăn tát nữa hả em.

- Trái tim em non nớt dễ rung động và tổn thương thế thôi. Dũng cảm từ bỏ đi, còn rất nhiều điều tốt đẹp còn chờ em phía trước em ạ...

Dân mạng khuyên cô gái nên dừng lại, vì nếu cố chấp tiếp tục thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới