TRẺ » Đời sống trẻ

Ra mắt nhà gái dịp cận Tết, chàng trai mệt lả vì cọ rửa cả loạt bàn ghế chạm trổ rồng phượng cho bố vợ tương lai

Thứ ba, 10/01/2023 09:42

Một chàng trai mệt lả, ám ảnh khi đến nhà người yêu ra mắt nhưng phải cọ rửa những bộ bàn ghế chạm trổ rồng phượng, phản gỗ...

Lần đầu ra mắt nhà người yêu, các chàng trai đều được bố vợ "thử thách" việc dọn nhà, chặt gà, uống rượu... Mới đây, chàng trai kể về lần đầu ra mắt đầy ám ảnh của mình: "Lần đầu qua mắt nhà người yêu chơi, nói chuyện thì ít, mà lau bộ bàn ghế rồng phượng sư tử là nhiều. Đến giờ vẫn còn thấy đau tay, tranh thủ gõ 1 vài chữ. Nhà người yêu mình là bố thích chơi đồ gỗ, nói chung cũng có điều kiện đấy nhưng chưa phải là quá giàu có, chỉ là đam mê đồ gỗ nên cái gì cũng phải kiểu hoa văn điêu, chạm khắc, nhìn nó kiểu hoành tráng… Nhà có tới 3 bộ bàn ghế, phản, phòng khách, phòng thờ và phòng ngủ của bố mẹ, cái nào cũng hoa văn loằng ngoằng, rồng phượng, sư tử…

Câu chuyện tính chỉ dừng lại ở việc quà cáp, ra mắt, giới thiệu…lúc đấy bố người yêu hỏi:

- Cháu giờ phải về luôn chưa?

- Dạ cháu chuẩn bị ạ?

- Cháu bận việc gì à?

- Dạ cũng không ạ.

- Vậy ở lại giúp chú với em 1 chút.

Nghe giúp “Chú” với “Em” tự dưng cảm thấy mình có trách nhiệm hẳn, chẳng nói gì nhiều, chú đưa mình 1 cái bàn chải đánh răng và 1 cái bàn chải to xong dặn dò:

- Đánh sạch sẽ giúp chú mấy bộ bàn ghế, cái phản... nhớ, em sẽ hướng dẫn cháu.

Lúc ấy chỉ biết: Dạ vâng ạ.

Và mọi người biết gì không ạ, mình ngồi đánh mất hơn 5 tiếng đồng hồ, mình hỏi em là sao không thuê người ngoài vào thì em trả lời:

- Em cũng nói rồi, nhưng bố mẹ sợ người ngoài vào kiểu nói chuyện mất tự nhiên, có nhiều cái bí mật không muốn người ngoài biết… với lại phòng thờ, phòng ngủ thì cần phải người nhà, như vậy thì mới thành tâm gì đó… năm nào em chả 1 mình đánh bộ bàn ghế này.

Và cứ thế, 5 tiếng đồng hồ, người yêu thì cũng chỉ giúp được 1 chút xong cứ chạy đi đâu không biết, mình cứ dọn dẹp, đến nỗi khách đến chơi còn tưởng mình là người lao công, giúp việc nữa…

Xong mỏi rã rời cả vai cả tay, kiểu về đến giờ vẫn ê ẩm vậy mà không cho nổi mình bát cơm, không 1 lời cảm ơn. Xong thì bảo cô chú đi có việc, đi tiếp khách, cháu chủ động ăn với em Phươ** nhé!

… Đến giờ ngẫm vẫn thấy chán, ác mộng, đêm qua còn mơ kiểu gặp chú xong chú bảo: "Còn 10 bộ bàn ghế nữa”, xong nhìn xa tắp xa tít, không thấy cuối đường đâu, chợt tỉnh giấc… Hoá ra chỉ là mơ, mà mơ nó thật lắm".

Chàng trai được bố vợ tương lai giao nhiệm vụ lau sạch sẽ bộ bàn ghế rồng phượng, phản gỗ. (Ảnh minh họa).

Đọc xong câu chuyện, cư dân mạng hài hước trêu chàng trai: "Chắc là chú có nhấn mạnh chỗ chủ động ăn với em Phương mà chủ thớt hoa mắt chóng mặt nên không nghe rõ thì phải, vậy còn than", "Mới thử nó có xíu thấy cũng không than vãn gì, đang định cộng điểm cho nó thì đọc được bài này. Trừ điểm nha", "Cắm máy sấy tua mấy vòng sạch bong kin kít", "Ông này lau bàn ghế nhiều quá mất khôn rồi. Ông không thấy bố bạn đó bảo: cháu chủ động ăn với em Phương nhé!"...

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)