TRẺ » Đời sống trẻ

Show hàng để... xài đồ hiệu

Thứ tư, 05/09/2012 16:25

Ăn mặc hở hang, "show hàng" (khoe cơ thể) trên mạng, chụp hình khỏa thân... đang là "mốt" của một bộ phận giới trẻ.

Thậm chí, một số bạn trẻ còn coi đây là cách kiếm tiền nuôi thân khá tốt. Các chuyên gia cho rằng trong cuộc sống đầy cạm bẫy, chỉ gia đình và bạn bè là khiên chắn an toàn nhất.

"Show hàng" kiếm sống?

Trên mạng Internet, dân nghiện online thường xuất hiện dưới hai trạng thái nghiện: nghiện "show hàng" (khoe cơ thể trên mạng) và nghiện xem "show hàng".

Ảnh minh họa - Internet

Lứa tuổi đang tham gia show hàng nhiều nhất là thế hệ 9x, dù vẫn bị các đàn chị gọi là "chíp hôi" nhưng lại đang vượt trội các thế hệ trước về sự mạnh bạo, tự nhiên và kỹ thuật. Có hai loại "show hàng": Một là bị chơi xấu người khác tung hình, video nóng lên mạng; Hai là "show hàng" tự quay và post lên mạng. Tuy nhiên, loại tự "show hàng" ngày càng phổ biến, trong đó, không ít bạn trẻ coi show hàng là phương tiện kiếm tiền.

Add nick chưa được 15 phút, nick name "girlxinh" đỏ đèn trong danh sách chat của tôi bằng câu hỏi khá sửng sốt: "Hi anh! anh mún show hàng hay bay". "Báo giá đi em!", lời đáp cũng gọn lỏn: "Show hàng một thẻ zing 50k, bay 200k/giờ, qua đêm 500k". "Max nhỉ, thấp hơn được không?". "Có tiền thì chơi, không thì đừng lèng èng, em ze". "Biết hàng họ thế nào mà mở ví". Ngay lập tức phía bên kia gửi cho tôi 2 bức ảnh nghệ thuật với khuôn mặt khá non cùng lời nhắn: "Bên ngoài trông chững chạc hơn nhưng đảm bảo cực nuột và ngon mắt". "Ảnh kín thế này, có thấy gì đâu mà quảng cáo um xùm". "Muốn xem thì mua thẻ đi, muốn chơi mà sợ tốn tiền à anh?".

"Ok, anh chuyển tiền thế nào". Lập tức được phía bên kia giải thích khá cặn kẽ: "Anh ra tiệm Internet mua thẻ game Zing, đặt trước webcam và cạo cho em xem. Nhận mã số xong em show hàng liền. Anh muốn "bay" em cho anh số điện thoại, khách sạn em chịu tiền nhưng không quá 2 sao". "Nhận thẻ xong em "ze" thì sao?". "Không bao giờ, làm ăn đảm bảo uy tín, em muốn giữ khách, anh yên tâm đi. Em đang là sinh viên, làm thêm kiếm tiền xài hàng hiệu, trang trải cuộc sống mà". "Em học trường nào?". "Mình thân thiện hơn em sẽ nói cho anh". "Anh kinh doanh quần áo hàng hiệu, em thích gì anh tặng"... "Em đang thích quần Jean Laguna Beach size 27 mã top - 115 trên www.topstyle.vn ý, 3,8 củ (3,8 triệu đồng -PV) cơ. Hội bạn có mình không có quê lắm. Nếu anh đồng ý thì em tình nguyện phục vụ cả tuần lun". "Ngắm em trước đã". "Quẹt thẻ đi anh". "Tôi gửi em 50k thẻ zing"... lập tức những hình ảnh nóng xuất hiện với dòng chát: "Anh thấy em uy tín rồi chứ, đẹp không anh?"...

Xuất hiện ở một phòng chát khác lúc nửa đêm, chưa đầy 5 phút, 7 nick chát xuất hiện đỏ lừ với những lời mời gọi: "Muốn Iu không anh?". "Muốn xem em show hàng không?"... nhã nhặn hơn cũng là "Muốn em đưa đến thiên đường đêm nay không?"... Sau những lời giới thiệu, các em lần lượt gạ gẫm và ra giá. Dù không ai bảo ai nhưng các cô có giá khá sát nhau: show hàng từ 50-100k, bay thì tính theo giờ từ 150- 200k/giờ, qua đêm thì 500k...

Tuy nhiên, cũng trong phòng chát này, tôi đọc được khá nhiều lời chửi rủa vì bị lừa hoặc cảnh tỉnh từ các chatter: "Mịa! nó nhận thẻ rồi chuồn mất, đồ chó cái". "Thẻ send rồi sao không trả lời"; "Nhận mã thẻ rồi, em trốn luôn à?"; "Hẹn show 10h mà 9h30 em tắt máy rồi, uy tín kiểu gì vậy?"; "Trong phòng nhiều lừa đảo quá bà con ơi, mọi người cẩn thận đó, nó mở lên chút là out liền"...

Trong phòng chat theo đề nghị tôi gửi cho nick name bebong... 50k thẻ VTC và chỉ yêu cầu nói chuyện cho vui. Không ngờ cuộc trò chuyện diễn ra khá cởi mở: "Đêm nào em cũng show à?". "Trừ khi phải bay hoặc qua đêm còn lại là đỏ đèn đều anh". "Show cả ngày ấy à?". "Anh này ngố nhỉ, em cũng phải ăn uống ngủ nghỉ mới sống được mà show chứ. Ban ngày đi chơi, ngủ nghỉ, ban đêm mới online". "Em show lâu chưa". "Hơn 3 năm". "Sao em nói mới 19 tuổi?". "Thì 19 chứ sao, 16 tuổi em theo bạn đi chat, vào phòng VIP thấy nó làm có tiền ăn chơi mà không mấy ai biết, em thấy hay làm theo". "Anh có việc khác hay hơn, không phải show hàng hay tương tự như thế em có làm không". "Có gì hay mà nhàn lại lắm tiền hơn show anh? Em nghiện rồi, không làm nhớ lắm. Show không cho ai biết mặt lại có tiền tươi, xài hàng hiệu. Nhiều đứa muốn làm cũng chưa chắc làm được". "Vì sao?". "Xấu thì ma nó xài".

Ảnh minh họa.

Gia đình, bạn tốt là khiên chắn an toàn

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, các em đang ở độ tuổi trưởng thành, hormone sinh dục phát triển cao, ban đầu nhiều em đơn thuần chỉ là cởi bỏ quần áo, khoe những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, nhưng sau đó dễ dẫn đến những ham muốn cao hơn như nghiện "yêu". Khi trưởng thành, sinh hoạt bình thường không đáp ứng được nhu cầu ham muốn dễ dẫn đến những hệ lụy khao khát đồng tính hoặc nghiện "yêu". Lộ "ảnh nóng" sẽ để lại những hậu quả khôn lường: Hình ảnh, danh dự bị bôi đen, sang chấn tâm lý, bị quấy rối tình dục...

PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Viện Khoa học xã hội Việt Nam cho hay: Hành vi "show hàng" cho thấy sự ứng xử lệch chuẩn xã hội của một bộ phận giới trẻ. Ban đầu có thể xuất phát từ sự tò mò, muốn khẳng định mình nên giới trẻ dễ bị sa vào bẫy lừa của bạn bè cùng trang lứa, thậm chí của người lớn. Đối tượng show hàng thường là một bộ phận giới trẻ có lối sống buông thả, thiếu sự giáo dục và kiểm soát chu đáo của gia đình, nhà trường.

Để tránh con bị đẩy vào con đường lạc lối, trước hết cha mẹ nên trang bị cho con những sự hiểu biết về sự hình thành nhân cách phù hợp, có hiểu biết về sức khỏe sinh sản, tình dục để con biết tự bảo vệ mình và có trách nhiệm trong mối quan hệ với người khác giới. Sớm tạo ra môi trường quan hệ bạn bè lành mạnh. Các nhà tâm lý và giáo dục coi trọng giai đoạn kết bạn ở tuổi thiếu nhi và tuổi vị thành niên sớm, vì tình bạn ở tuổi này góp phần tạo dựng một nền tảng tâm lý tốt đẹp. Nếu giai đoạn này không được quan tâm đúng mức thì tình bạn và mối quan hệ khác giới lành mạnh cũng sẽ khó phát triển được một cách thành công sau này. 

Gia Đình