TRẺ » Đời sống trẻ

Sinh viên 'học' làm đại gia, gái bao

Thứ năm, 29/03/2012 16:38

"Tiệc tùng thâu đêm", "ham cờ bạc", "nghiện laptop" và "thích làm gái bao"... là những kiểu sống lạ của một bộ phận sinh viên học xa nhà. Họ không còn phụ thuộc vào khung giờ quy định của bố mẹ, họ bỗng nảy sinh thêm nhiều lối sống “khác người”.

Thích chơi kiểu... đại gia

Không hài lòng về chế độ quản lý của bố mẹ, nhiều sinh viên sau khi ở trọ đã tự giải phóng mình bằng những buổi ăn chơi quên giờ giấc. Không chỉ tụ tập trong ngày lễ hay sinh nhật, ngay cả những ngày bình thường cũng được “trưng dụng” để biến thành bữa tiệc thâu đêm. Khi "đại gia" quay về cuộc sống sinh viên - tiền ít nhưng để duy trì những “thú vui” đó, những sinh viên này chọn cách túm tụm bên quán trà đá, tiếp tục chém gió với nhau bằng những chuyện... trên trời. B. Thanh (Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ “tụ tập nhiều sẽ có nhiều kỷ niệm để nhớ. Nếu không biết tận hưởng bây giờ, về sau ra trường sẽ hối hận”. Theo quan niệm đó, Thanh mặc sức vui đùa trong những ngày tháng sinh viên mà quên chuyện học hành.

Hội "những người ngồi bên máy tính hàng giờ" thu hút 1 lượng "like" khủng

Ham bài bạc

Nếu như ở nhà, cờ bạc là tệ nạn còn thức khuya là tật xấu thì khi xa nhà, hai thứ đó trở thành “chuyện bình thường” đối với sinh viên. Trong khái niệm của sinh viên ở trọ, dường như học bài cũ trở thành một việc làm “xa xỉ”. Chán những thú chơi bên ngoài cổng trường, sinh viên vẫn tìm được cho mình cách giải khuây ngay trong phòng trọ. Chỉ cần một bộ tú khơ – lơ, họ có thể cùng nhau “đàn đúm” và bày ra đủ thứ hình phạt để mua vui. Nếu không chơi cờ bạc nữa, sinh viên sẽ chuyển sang trạng thái ngồi lì một chỗ “cày” phim. Hành trình “cày” phim có thể diễn ra vô thời hạn. Nếu phim hay, cuốn hút thì dù có dài tập, sinh viên cũng có thể thức cả đêm để dán mắt vào màn hình. Muốn biết phim gì “hay và hot”, hãy hỏi sinh viên!

“Nghiện” laptop quên ăn

Cho đến thời điểm này, khi mà laptop đối với sinh viên không còn là một thứ đồ xa xỉ thì việc họ ngồi hàng giờ bên máy tính đến quên ăn, quên ngủ không còn hiếm. Trên trang xã hội facebook có hẳn một hội dành cho “những người thích ngồi hàng giờ bên máy tính”. Hội đã thu hút được rất nhiều mem tham gia và bấm “like” nhiệt tình. T. Thành (CĐ Điện tử - điện lạnh) cho biết, cậu bạn có thể ngồi bên máy tính suốt 10 tiếng đồng hồ. Với Thành “không ăn một ngày vẫn sống còn nếu không online một ngày chắc “điên” không chịu nổi”.

Đến gái bao sinh viên

(Ảnh minh họa)

Nếu như những hội chứng trên đây chiếm được nhiều sự “ủng hộ” và diễn ra công khai trong đời sống sinh viên thì “trò chơi” cao cấp: Gái bao sinh viên lại “ẩn” trong thế giới ngầm. Hầu hết sinh viên rơi vào “hoàn cảnh” này là do muốn có nhiều tiền, thiếu thốn tình cảm và ...thích cảm giác lạ.

Tối đến, Q.(sinh viên một trường CĐ) lặng lẽ ra khỏi cổng trường cho đến quá đêm lại trèo tường vào kí túc. Q. cứ đi như thế, phớt lờ con mắt nhìn theo của thiên hạ. Lập trình của Q. là "ngủ ngày cày đêm" và quên học...

Cùng trường với Q. T. một bí thư năng động. Mới vào trường T. đã nổi như cồn bởi giọng hát cao vút. Thế rồi, không biết có phải do dòng đời xô đẩy, bạn bè lôi kéo hay bản chất con người T vốn đã thích “trải nghiệm”mà sang năm thứ 2, T. đã thay đổi hoàn toàn. Vẫn năng nổ, nhưng năng nổ đi với đàn ông. T. vẫn cố gắng son phấn nhiều để “mồi” giai. Rồi tiếng "dữ" đồn xa - họ nói: T. được đại gia “bo” 500.000 đồng mỗi đêm. Và bí thư T. được gắn liền với nickname “500” từ đấy.

Vietnamnet