TRẺ » Đời sống trẻ

Sốc vì vợ sắp cưới trao thân cho người khác

Thứ ba, 26/06/2012 16:26

Dù có yêu, có thương chị đến mấy thì anh vẫn không thể nào rộng lượng tha thứ thêm một lần nào nữa.

Anh cũng yêu một người con gái, dành tất cả những gì chân thành nhất, tốt đẹp nhất cho chị… vậy mà không ngờ, anh đã bị chị phản bội hết lần này đến lượt khác.

Người yêu anh có một gương mặt hiền lành, thánh thiện. Ai nhìn vào cũng khen chị ngây thơ, trong sáng… nhưng có ai biết được một người con gái “dịu dàng ngoan hiền” như vậy lại có bản năng, ham muốn đến khủng khiếp.

Hai năm gắn bó bên nhau, anh chị đã có những khoảng thời gian đắm say hạnh phúc. Anh chị đã chung sống với nhau như vợ chồng và dự định đến cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới.

Trong khoảng hai năm yêu nhau, chị đã ba lần phản bội anh và cả ba lần đó, chị đều tìm ra những lý do, nào là “rung động nhất thời”, nào là “chưa làm chuyện gì đi quá giới hạn”, nào là “chỉ là bạn bè xã giao bình thường”… Và cả ba lần đó, anh đều chấp nhận tha thứ vì thật lòng, anh rất yêu chị và mong muốn sẽ được xây dựng hạnh phúc với chị.

Anh hoàn toàn mất niềm tin nơi chị (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, khi anh đã sẵn sàng tha thứ và gần lấy lại được niềm tin ở người vợ sắp cưới thì mới đây, anh đã ngã ngửa khi phát hiện ra chị bị bệnh sùi mào gà.

Khi anh hỏi: “Cô đã lây bệnh của thằng nào?” thì chị vẫn một mực khăng khăng là vô tội và đổ lỗi cho anh: “Anh ra ngoài mang bệnh về, sao bây giờ còn hỏi em thế?”. Đến nước này thì anh không thể nào kiềm chế được sự giận dữ của mình.

Anh nói như quát lên: “Tưởng tôi cũng là loại người ăn tạp như cô chắc? Từ ngày yêu cô, tôi biết mỗi cô, chứ đâu có 'rung động nhất thời' với người này, rồi lại 'say nắng' với kẻ khác? Cô bảo 'Chưa quan hệ với ai ngoài tôi', vậy sao lại có thể mắc được căn bệnh gớm ghê này?”.

Không chịu đựng được nữa, anh tra hỏi tiếp: “Hãy nói đi, cô lây bệnh của thằng nào về đây? Cô cắm sừng lên đầu tôi từ bao giờ? Tại sao cô lại có thể dễ dãi với tất cả đàn ông như vậy?”… 

Đến nước này thì chị buộc phải khai tất cả: “Thật ra, em mới lên giường với người ta có một lần và cách đây đúng 3 tuần. Em không hề yêu hay thích anh ta bởi tất cả tình cảm em đều dành cho anh…”.

Lúc đó, anh đã quát lên: “Yêu tôi mà cô làm thế à? Cách đây hơn 3 tuần, cô còn rửa ảnh hai đứa tình tứ bên nhau bỏ vào bóp để 'trói' tôi, vậy mà ba ngày sau, cô đã ngoan ngoãn lên giường với người đàn ông khác. Cô thử hỏi xem có ai chấp nhận được một người vợ lăng loàn như cô không?”.

Chị khóc nức nở và mong anh hãy tha thứ để làm lại từ đầu. Nhưng anh không chấp nhận vì anh đã nhận ra bộ mặt thật của người con gái đó. Chị có thể yêu anh, muốn chung sống với anh nhưng bản tính trăng hoa, thích của lạ vẫn thường trực "chảy" trong người chị. Nếu anh chấp nhận cưới một người vợ lăng loàn như thế về làm vợ thì chắc anh sẽ phải hứng chịu những cái sừng liên tiếp mọc lên đầu mình.

Dù rất yêu chị, dù rất tiếc những kỷ niệm hạnh phúc gắn bó suốt hai năm qua, dù phải đối diện với sự tiếc nuối của hai gia đình, bè bạn… nhưng anh vẫn quyết định chấm dứt mối tình này.

Dù có yêu, có thương chị đến mấy thì anh vẫn không thể nào rộng lượng tha thứ thêm một lần nào nữa. Khi người phụ nữ đã sống bằng bản năng thì đến một lúc nào đó, gặp được “đối tác” phù hợp thì chắc chắn bản năng đó sẽ lại trỗi dậy.

24h