TRẺ » Đời sống trẻ

Sống thử với bạn trai lười nhác hay ăn cắp vặt 6 năm trời, cô gái bị mắng: 'Cung phụng cả thể xác lẫn tiền bạc như vậy... thật ngốc nghếch'

Thứ ba, 20/10/2020 11:40

Lên mạng than trời về số phận của mình khi có một người bạn trai thích dựa dẫm, cô gái vẫn đang chìm trong bế tắc mà chưa tự giải thoát cho bản thân.

Khi yêu người ta thường mù quáng, nhưng dại dội cắn răng chịu mọi đau khổ như cô nàng dưới đây thì quả là đáng trách. Cô và anh hiện đã yêu được 6 năm và cả hai đang sống thử. Từ khi dọn về sống chung, cô gái mới phát hiện ra hàng tá tật xấu của bạn trai như thích nhậu, lười nhác, không cầu tiến trong công việc và tệ hơn còn... ăn cắp vặt tiền của mình. Quá mệt mỏi, cô gái từng đuổi bạn trai ra khỏi phòng nhưng anh không đi... nên cũng đành chịu. Chính vì thái độ không dứt khoát nên hàng ngày cô gái vẫn phải sống trong cảnh bế tắc khi nhìn bạn trai nhởn nhơ chơi game, xem phim... còn bản thân vất vả lo cho cuộc sống, cho tương lai.

Cô gái trút bầu tâm sự: "Mình và anh quen nhau, được 6 năm.

Hôm nay là vừa tròn kỉ niệm 6 năm mọi người ạ. Mình không tin được, trong tất cả các vấn đề trong cuộc sống, mình là đứa có thể phát hiện ra lỗ hỏng và giải quyết 1 cách nhanh nhất. Nhưng trong tình yêu, mình bị "thao túng" một cách mù quáng

- Mình không thích người ăn nhậu, nhưng anh nói anh nhậu vì muốn xây dựng mối quan hệ, ở cái... này, không có mối quan hệ chỉ có chết. Và mình đã tin. Cách đây 2 năm, mình bắt đầu kiểm tra tin nhắn điện thoại của anh. Mình phát hiện, mọi cuộc nhậu, đều là do anh chủ động rủ rê. Tháng nào mà có tiền là đi đến 1h sáng mỗi ngày mới về. Thời gian đầu mình có ngồi khóc 1 mình. Nhưng đặt niềm tin quá nhiều, và lần thứ 1xx mình đã thôi không tin anh nữa. Anh làm gì tùy anh.

Cô gái dành 6 năm thanh xuân để tin, yêu và hy sinh cho một người đàn ông không xứng đáng.

- Anh hay kêu ca năng lực của mình cho bạn bè, nhưng mình chưa bao giờ thấy lương anh quá 8 triệu/tháng cả.

Mình có hỏi: "Tại sao anh nói sếp khen anh rất nhiều" nhưng lương của anh thì vẫn thấp. Anh bảo vì anh chưa có bằng đại học. Mình cũng tin.

- Dạo gần đây mình và anh có ở chung với nhau, anh thất nghiệp, à thật ra không phải thất nghiệp mọi người ạ. Đó giờ anh vừa học vừa làm, tụi mình có kinh doanh nhỏ. Từ ngày kinh doanh tới giờ, mình thấy anh dựa dẫm vào đồng tiền kinh doanh, mặc dù nó rất nhỏ, mỗi tháng chỉ tầm 3 triệu đồng. Mà anh không bỏ công sức gì ra cả, mỗi ngày chỉ cần 30 phút. Ngoài ra, lúc mình đi làm có tiền, lương mình trên 12 triệu/tháng tùy mỗi tháng, nhưng rất ổn định. Mình và anh tiền bạc xài riêng. Từ tháng 5 tới giờ, mỗi lần đóng tiền nhà, anh luôn nói anh quên, hoặc là gọi điện không nghe máy.

Anh rất sĩ diện không bao giờ mở miệng ra mượn tiền bạn bè. Cứ xin mình trước đã. Mình làm căng thì nói là mượn. Nhiều khi còn ăn cắp tiền của mình. 1 tháng dao động từ 1-1,5 triệu tiền của mình sẽ vào túi anh. Mình hỏi thì có khi chối luôn. Có khi thì lại bảo, theo kiểu vui vui, "anh hết tiền", "mượn đỡ". Ngày trước là tiền nhà mình trả, tiền ăn 2 đứa anh trả...

Tiền nhà mình phải đóng trước cho anh, sau đó, anh có lương trả lại sau. Anh mượn tiền mình ăn, khi lãnh lương cũng trả lại, mọi thứ mình đều phải ghi lại, nhưng lúc nào cũng trả đủ. Có những khoảng đi ăn 2 đứa, mình cũng là người bảo luôn. Bây giờ mình thật sự rất áp lực. Anh luôn ăn trước trả sau, tháng nào anh cố gắng làm thì vừa đủ tiền anh ăn và nhậu. Còn phận làm bạn gái như mình, thôi tự lo đi.

Mình đặt rất nhiều câu hỏi cho chính mình?

Mình bế tắc, vì kêu chia tay và dọn ra anh không chịu dọn. Nhà này là nhà mình thuê, tiền cọc là của mình.

Bữa nào mà mình không cho anh mượn tiền, thì anh sẽ đăng... "than đói" hoặc là "cuộc đời mà" giống như mình là người rất ác độc với anh. Mặc dù mình đã giúp đỡ hết mình, và kêu là hết khả năng giúp, anh đi mượn người khác đi, anh cũng im lặng.

Trong khi đó anh còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Có nghĩa là anh đã tốt nghiệp cao đẳng và đang liên thông. Suốt ngày anh đánh liên minh và chơi game, xem show truyền hình, nhìn rất yêu đời.

(Ảnh minh họa)

Còn mình thì đầu tắt mặt tôi, bây giờ mình đau nửa đầu khi nghĩ đến mối quan hệ này. Thật sự rất mệt mỏi khi quên một người mà, vài năm đầu người ta tốt bấy nhiêu, có trách nhiệm bấy nhiêu. Thì bây giờ, khi thấy mình kiếm được tiền lại sinh ra lười không muốn chạy... kiếm thêm hay mưu sinh 1 nghề gì đó để trang trải cuộc sống. Mình lo cho anh cũng được thôi, nhưng những gì anh khoe khoang với người khác, và những gì anh hành động. Làm mình thấy sợ hãi".

Việc cô gái cô gắng duy trì mối quan hệ này chả khác nào "ôm rơm nặng bụng". Nhiều người khuyên cô gái nên sớm giải thoát cho mình để tránh phải khổ:

- Chưa cưới chưa hỏi gì mà ở chung rồi nuôi nó như con. Con gái ở bên ngoài thì lo cho cái thân mình trước đi bạn, lúc ốm lúc đau còn có tiền để mà lo. Không có người này thì sau này mình tìm người khác, trao bản thân cho cái thằng vô trách nhiệm rồi khổ…

- Chẳng phải thực dụng gì nhưng với mình làm thân con gái nếu không được chăm sóc, yêu thương thì thôi, chưa cưới xin mà dọn về ở chung, cung phụng cả thể xác lẫn tiền bạc như vậy thì thật ngốc nghếch!

- Hỏng thì sửa, sửa không được thì bán đồng nát, giữ lại làm gì hả chị?

Dân mạng khuyên cô gái nên chia tay.

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới